TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, February 25, 2012

Ngư dân VN bị tàu tuần tra TQ 'uy hiếp'

Cập nhật: 13:05 GMT - thứ bảy, 25 tháng 2, 2012

Ngư dân Việt Nam
Ngư dân Việt Nam bị nhiều thiệt hại khi đánh bắt cá
Tin cho hay, một tàu cá của 11 ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu hải giám Trung Quốc bắt giữ và tịch thu đồ đạc, hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng phản đối mọi hoạt động của Trung Quốc trong khu vực.
Đây là chiếc tàu đánh cá của ông Đặng Tàu, ngư dân huyện xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, mang biển số QNg-90281TS bị tàu tuần tra Trung Quốc mang biển số 789 rượt đuổi và nã đạn lửa.
Những ngư dân này đã bị bắt giữ ở đảo Xà Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa vào chiều ngày 22/2.

'Xả vòi rồng'

Bấm Báo Tiền Phong hôm 25/2 đã đăng tải chi tiết lời kể của các ngư dân sau khi họ trở về với ước tính thiệt hại lên đến gần 300 triệu đồng.
Tờ này trích lời nhân chứng ngư dân nói: “Anh em tôi ra Hoàng Sa mà te tua hết như vầy đây. Nhưng mà Hoàng Sa chúng tôi vẫn cứ đi”.
Bài báo còn có đoạn: “Khi tàu tuần tra kè sát tàu cá, 6 tuần tra viên đồng loạt nhảy qua tàu. Nhanh như cắt, họ hốt chùm mũi tên trên tàu cá ném xuống biển thật nhanh vì sợ những mũi tên này trở thành vũ khí trong tay những ngư dân nghèo. Đây là mũi tên mà ngư dân sử dụng để bắn cá.”
“Trước khi nhảy qua tàu, các tuần tra viên kéo vòi rồng chữa cháy ra boong tàu và xả vào ngư dân. Ngư dân phải cuộn mình, day lưng và bám vào nhau để chống chọi vòi rồng.”
“Một tuần tra viên nhào vào ca-bin, tháo hết máy dò, Icom, định vị. Số khác lục đục xúc cá trong hầm, một tuần tra viên hốt quần áo ném xuống biển.”
“Các tuần tra viên kéo dây hơi ra sàn tàu và dùng dao băm nát, quăng xuống biển. Sau tàu còn gần 1.000 lít dầu cũng bị đổ xuống biển. Các tuần tra viên chỉ để lại một ít dầu đủ để cho tàu trở về quê.”
Tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 25/2 , cho biết “khi hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải quân Trung Quốc rượt đuổi”.
Tin tức này đã được nhiều tờ báo chính thống trong nước đưa tin và nêu rõ là tàu Trung Quốc.
Trong khi đó, báo Thanh Niên cùng ngày lại nói chiếc tàu đã “bị tàu nước ngoài tấn công, lấy tài sản quăng hết xuống biển” sau khi trở về từ Hoàng Sa.
Tờ này chỉ dùng cụm từ “tàu chiến nước ngoài” để miêu tả vụ việc xảy ra với ngư dân tàu QNg-90281TS.

Phản ứng của Bộ Ngoại giao

Ông Lương Thanh Nghị
Việt Nam vừa lên tiếng phản đối Trung Quốc trước các hoạt động ở Hoàng Sa, Trường Sa
Vụ việc lần này được coi là trường hợp đầu tiên trong năm 2012 khi tàu ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ.
Mới đây, Hà Nội đã yêu cầu Bắc Kinh “dừng ngay các hành động, hủy bỏ các dự án xâm phạm chủ quyền của Việt Nam”.
Trong phiên họp báo thường kỳ hôm thứ Năm ngày 23/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị lên tiếng phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ đầu năm đến nay.
Ông Nghị chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc ở hai quần đảo này đã ‘làm phức tạp và căng thẳng thêm tình hình trên Biển Đông, trái với thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển đã ký giữa hai nước, không phù hợp với Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, cũng như các cam kết duy trì ổn định, hòa bình trên biển’.
Trước đó, theo báo chí Trung Quốc thì chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng từ đầu năm, nước này đã có các hoạt động dồn dập tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Bộ trưởng giao thông Trung Quốc ra Hoàng Sa thị sát tàu Hải Tuần. Cục trưởng Cục thể thao đến thăm đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa trong khi cục trưởng Cục ngư chính khu ‘Nam Hải’ loan báo nước này đang tính xây dựng căn cứ nghề cá trên đảo Phú Lâm cũng như xây cầu tàu và căn cứ cho dịch vụ nghề cá ở Trường Sa.
Viện nghiên cứu môi trường và khảo sát công trình hải dương của ‘Nam Hải’ đang thực hiện dự án đo đạc, giám sát, phân tích và đánh giá sự thay đổi của một số đảo ở Hoàng Sa.

Các đồng chí lãnh đạo “hùa vào thằng Vươn luôn”: Bí thư Thành Uỷ Hải Phòng

2012-02-24
Câu chuyện Tiên Lãng đang nóng lên về lời phát biểu của ông bí thư thành ủy Hải Phòng đi ngược với quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho thấy Hải Phòng vẫn tiếp tục đưa những thông tin không đúng sự thật để đánh lừa cả dư luận lẫn Thủ tướng.

phapluat.com photo
Ai "hùa nhau" trong cuộc tấn công này?

Vào ngày 17-2-2012 Hội đồng Câu lạc bộ Bạch Đằng có mời ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đến để thông tin về vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng và kế hoạch của Chính phủ về việc này. Trong phát biểu của mình ông Thành hoàn toàn đi ngược lại kết luận của Thủ tướng về vấn đề Tiên Lãng. Ông Thành nhấn mạnh: những gì mà Hải Phòng làm là đúng với tinh thần luật pháp.
Ngay sau đó bốn cán bộ cao cấp hưu trí của Câu Lạc Bộ Bạch Đằng đã gửi một kiến nghị lên chính phủ cho biết những phát biểu sai trái của ông Thành để đánh động với chính phủ một âm mưu đang hình thành tại Hải Phòng nhằm bao che cho những kẻ phạm pháp trong guồng máy tại đây.
Để chống lại bản kiến nghị này trong hai ngày 23 và 24 tháng 2, nhiều trang báo đã phổ biến một công văn của  Lãnh đạo CLB Bạch Đằng do Chủ tịch CLB Bạch Đằng Trần Văn Thức ký, viết rằng  ‘Bí thư Thành ủy Hải Phòng không nói trái kết luận của Thủ tướng’
Công văn này viết: “Qua thông báo của đồng chí Bí thư Thành ủy, hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng rất hoan nghênh và nhất trí cao với kết luận cuả đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng tình với những chủ trương giải pháp của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng Câu lạc bộ Bạch Đằng khẳng định những thông báo của đồng chí Bí thư Thành ủy không có gì trái với kết luận của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy”
Công văn viết về một câu chuyện hoàn toàn chưa xảy ra và lấp liếm mọi chi tiết mà bản kiến nghị gửi cho Trung ương của bốn thành viên Câu Lạc Bộ Bạch Đằng tố cáo. Công văn này cũng cho thấy ông Bí thư thành Ủy Hải Phòng đang tiếp tục vận động một bộ phận trong Câu Lạc Bộ Bạch Đằng chống lại dư luận, chống lại những gì cả nước chờ đợi.
Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, ngày 24 tháng Hai, trang blog của nhà văn Nguyễn Quang Vinh công khai một Video clip quay lại hình ảnh ông Bí thư thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành phát biểu trong đó có đoạn:
" ....Còn tác động về chính trị, khi xảy ra một cái, là ý kiến các đồng chí như đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ, và một số người lập tức hùa vào thằng Vươn luôn, lập tức các bài báo liên tục xuất hiện, phải thế nọ phải thế kia, “phải,phải…” liên tục, “phải” cho đến ngày hôm qua là 1343 bài báo và 5 triệu lượt người vào mạng Gool.tiên lãng. Cho nên thiệt hại ở đây là thiệt hại cả về vật chất. Cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế xã hội, cứ làm như đất nước Việt Nam này, thành phố này… Không cẩn thận, chúng ta sẽ vào một cái vòng xoáy do cái âm mưu từ ở đâu đó…"
Sử dụng những lời lẽ nặng nề đối với nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường, khi cho rằng hai người này “vào hùa” mà bênh vực ông Vươn, ông Nguyễn Văn Thành đã công khai chống lại dư luận kể cả nhân vật từng là lãnh đạo cao nhất nước, nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh.
Dù muốn hay không, người dân sẽ nghĩ ngay đến vai trò và quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có phải là vào hùa với ông Đoàn Văn Vươn hay không? Chính Thủ tướng Dũng đã công khai lên tiếng chỉ trích Hải Phòng sai phạm hoàn toàn trong việc ban hành quyết định và thực hiện cưỡng chế.
Nếu đúng là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào hùa với báo chí và dư luận, thì liệu tiếng nói của ông có giá trị gì trong lúc này, lúc mà về mặt chính trị, trong Đảng đang chịu áp lực nặng nề đến nỗi cần phải chính đốn, như lời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cảnh báo?
Nguyên nhân xảy ra vụ Tiên Lãng hôm nay không khác mấy với vụ Thái Bình ngày xưa. Theo ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên thường vụ Thường trực Bộ Chính trị cho báo chí biết, cả hai nơi đều do quan liêu, xa dân mà ra.
Theo ông Duyệt thì Thái Bình ở diện rộng, tuy nhiên tính chất nguy hiểm phức tạp không bằng vụ Tiên Lãng. Ở Vụ Tiên Lãng đã diễn ra cảnh lực lượng nhà nước trang bị vũ khí chủ động đàn áp dân rất trắng trợn…
Năm 1997, ông Phạm Thế Duyệt được đề cử làm tổ trưởng "Tổ công tác giải quyết tình hình tỉnh Thái Bình" khi biến động xảy ra tại đây khiến hàng trăm ngàn người dân nổi lên chống lại sự áp bức của chính quyền tỉnh.
Ông Duyệt cho biết trong vụ đó Chủ tịch tỉnh Thái Bình là Ủy viên Trung ương cũng phải ra khỏi Trung ương, thôi chức Chủ tịch tỉnh, thôi chức Bí Thư tỉnh ủy. Hai phần ba ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy hoặc bị các hình thức kỷ luật hoặc phải chuyển công tác.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thế Duyệt nói việc chuyển công tác, cách chức hoặc kỷ luật một Uỷ viên Trung ương không phải là chuyện quá khó khăn như nhiều người vẫn tưởng. Ông nói:
"Tôi không nghĩ là khó nhưng cốt làm sao cho đúng. Đúng điều lệ đảng, đúng các sự việc, đúng trách nhiệm chứ đừng nên mang tính suy luận, vì suy luận thì không đúng đâu"
Câu chuyện của Bí thư Thành Uỷ Hải Phòng ngày càng cho thấy rõ nét hơn về một cố gắng vô vọng của những người cố tình bao che cho cấp dưới vì mối lợi ích chung nào đó, mà ông Bí thư thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thành là người đại diện.
Tiếng nói của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt, nguyên đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, đều cho rằng Trung ương không thể chần chờ mà phải nhanh chóng gửi một Uỷ ban đặc biệt về Hải Phòng để thực hành chỉ thị của Thủ Tướng. Nếu chậm trễ ông Nguyễn Văn Thành sẽ tiếp tục lôi kéo, mua chuộc hay vận dụng truyền thông dưới tay ông nhằm bóp méo tất cả những dữ kiện về Tiên Lãng. Việc làm này chắc chắn xảy ra.
Và hậu quả dễ thấy nhất, là: lòng tin của dân chúng hoàn toàn phá sản và từ đó uy tín của Thủ tướng cũng sẽ trôi theo.

Wednesday, February 22, 2012

Nổ trước nhà Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Vụ nổ không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng chiếc ô tô của gia đình ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên.

TIN BÀI KHÁC

Vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn 5 giờ sáng nay (ngày 21/2), trước nhà ông Trần Việt Hùng ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ. Tại hiện trường vụ nổ, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 27H – 4252 của gia đình ông Hùng bị vỡ nát phần đuôi xe, ghế ngồi trong xe bị cháy...

Chiếc xe của gia đình ông Hùng bị hư hại (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ Online)

Được biết, ông Trần Việt Hùng hiện đang là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên. Sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7/1/2012, tại nhà riêng của đại tá Nguyễn Như Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, ở đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên cũng bị phá tan hoang khu vực tầng 1 sau một tiếng nổ lớn. Căn nhà của ông Tuấn bị tàn phá hoàn toàn phần phía trước của tầng 1, cửa trước sập, tường nứt nẻ.

Toàn bộ cửa kính của căn nhà này cùng hàng chục nhà dân xung quanh trong bán kính khoảng 50m đều vỡ tan. Rất may mắn toàn bộ người nhà ông Tuấn và hàng xóm không ai bị thương.

Lê Minh (Tổng hợp)

Monday, February 20, 2012

Bắt nữ giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Dùng chiêu bán biệt thự ảo với giá rẻ, nữ giám đốc cùng đồng nghiệp đã huy động hàng trăm tỷ đồng và rồi vỡ nợ, trốn biệt tăm.

Ngày 19/2, lực lượng cảnh sát kinh tế và chức vụ công an tỉnh Nghệ An đã khám xét khẩn cấp nhà riêng Nguyễn Thị Thanh Thủy (43 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch và thương mại Kim Liên và Hồ Thị Năng (40 tuổi) trú tại xã Nghi Phú. Cả hai được di lý từ Bắc Giang về Nghệ An để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, năm 2009, Thủy mở công ty Thủy Cung chuyên kinh doanh văn phòng phẩm với số vốn tự khai 120 tỷ đồng. Khi thấy thị trường nhà đất ở Nghệ An sôi sục, Thủy đổi tên công ty thành Kim Liên, cùng với Hồ Thị Năng bắt đầu lừa đảo bằng chiêu huy động vốn để xây dựng khu du lịch sinh thái và biệt thự cao cấp ở thị xã Cửa Lò.

Khu biệt thự nghỉ dưỡng bỏ hoang ở Cửa Lò được Thủy và Năng dùng để lừa đảo. Ảnh: T.L
Khu biệt thự nghỉ dưỡng bỏ hoang ở Cửa Lò được Thủy và Năng dùng để lừa đảo. Ảnh: T.L.

Để huy động vốn, Thủy tự khoe mình có quen biết với nhiều cán bộ tỉnh, vừa chạy được dự án bất động sản ở Cửa Lò đang cần tiền xây dựng.

Cùng thời điểm này, một dự án xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng khác ở Cửa Lò bị tỉnh Nghệ An rút giấy phép, ngay lập tức, Thủy và Năng đưa người xuống khu biệt thự này để giới thiệu đây là dự án của công ty mình đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Những người góp vốn sẽ được trả bằng những căn biệt thự giá ưu đãi...

Với chiêu bài trên, hàng trăm người đã góp vốn cho Thủy và Năng với số tiền lên đến 200 tỷ đồng. Cuối năm 2011, bong bóng bất động sản bị vỡ, các con nợ tìm đến Thủy và Năng để xiết nợ thì cả hai bỏ trốn.

Đại tá Đào Hồng Lập, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trước khi Thủy và Năng bị bắt ở Bắc Giang, cả hai đã trốn chạy ở nhiều địa điểm. Dù lừa đảo được hàng trăm tỷ đồng nhưng khám xét nhà riêng của hai "nữ quái", lực lượng cảnh sát hầu như không thu được giấy tờ hay tiền bạc gì đáng giá.

Nguyên Khoa

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty