TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, October 9, 2010

Sốc với những thứ triệu đô vô tích sự 'made in VN'

Sốc với những thứ triệu đô 'made in VN'

Cuộc triển lãm sinh vật cảnh nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Mỹ Đình. Vào đây, bạn không thể tìm nổi một tác tác phẩm có giá triệu đồng Việt Nam. Hầu hết chúng được định giá tiền tỉ và triệu đô.

 

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Có thể nói, chưa từng có cuộc triển lãm sinh vật cảnh nào hoành tráng như cuộc triển lãm sinh vật cảnh nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội và Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Mỹ Đình. Choáng váng, sốc, ngất xỉu... là những cảm xúc của du khách khi thưởng lãm những sinh vật cảnh đến từ mọi miền Tổ quốc được trưng bày ở Mỹ Đình.

Trên diện tích rộng vài chục ha được lấp kín bởi các loại sinh vật cảnh, là những thứ đẹp nhất, đắt nhất, đến từ mọi miền Tổ quốc. Các đại gia, giới chơi sinh vật cảnh "ủ" tác phẩm của mình bao nhiêu năm nay để rồi trưng ra nhân dịp ngàn năm có một này. 

 

Mô tả ảnh.

 

Mô tả ảnh.
Ngay cổng vào Bảo tàng Hà Nội là tác phẩm gỗ lũa hoành tráng có tên "Cửu Long Thành Cổ" - tức 9 con rồng tạo ra cổng thành của anh Phan Minh. Tác phẩm này làm bằng gỗ sao xanh, nặng 5 tấn. Mọi người chứng kiến đều trầm trồ vì vẻ đẹp của nó. Giá của tác phẩm này là... vô giá!  

 

Mô tả ảnh.
Tác phẩm "Ngư long bảo ngọc" nặng 22 tấn này đến từ Đắk Lắk. Đó là một khối ngọc tự nhiên hình rồng. Có người trả giá 5 tỉ đồng từ nhiều năm trước, song ông chủ Phạm Quốc Lương không có ý định bán. Cái giá của nó cũng phải tính bằng nhiều triệu USD

 

Mô tả ảnh.

 

Mô tả ảnh.
Tác phẩm "Tứ linh quy tụ" là một cây lũa sao xanh nặng 6 tấn, có tuổi hàng ngàn năm. Nếu hầu bao không có nhiều triệu đô thì xin đừng hỏi giá! 

 

Mô tả ảnh.

 

Mô tả ảnh.
Tác phẩm "Voi thần" đến từ Bắc Ninh không thể mua được bằng tiền. Chỉ có nhiều tiền mới hy vọng mua được! 

 

Mô tả ảnh.
Ông chủ Võ Ngọc Hà đến từ Lâm Đồng với dáng vẻ ngạo nghễ tuyên bố tác phẩm gỗ lũa hình con rùa này có giá 1 triệu USD.  

 

Mô tả ảnh.
Còn tác phẩm "trứng rồng" nhỏ bằng quả trứng gà so này, cũng của anh Võ Ngọc Hà, thì phải... 2 triệu USD. Đây là viên mã não hình quả trứng hoàn toàn tự nhiên. Khi xoay chuyển tứ phía, màu hồng bên trong đều lắng xuống dưới, giống như lòng đỏ trứng gà lắng xuống. Giá trị khủng khiếp của nó là ở chỗ đó. 

 

Mô tả ảnh.
Siêu cây cảnh "Ông Bụt" của đại gia Toàn "đô-la" ở Việt Trì cũng xuất hiện ở triển lãm. Siêu cây cảnh này đã được trả 25 tỉ đồng từ 3 năm trước, song anh chưa bán. Đại gia này không phát giá nó bao nhiêu vì anh không có ý định bán.  

 

Mô tả ảnh.
Siêu cây cảnh của Toàn "đô la" đã bị "đánh bẹp" bởi siêu cây của đại gia Phạm Gia Thịnh đến từ Hải Phòng. Anh phát giá cây này 1,5 triệu USD. 

 

Mô tả ảnh.
Cây sanh cổ "Đằng vân thập toàn" này của đại gia Phạm Gia Thịnh thì rẻ hơn. Nó chỉ có giá... 20 tỉ đồng mà thôi!  

 

Mô tả ảnh.
Mọi sinh vật cảnh trong diện tích mấy chục ha đều ngả mũ chịu thua giá trị của cây sanh "Mâm xôi con gà" của đại gia Thành "vàng". Đại gia này tuyên bố, ông nào không bỏ ra 120 tỉ, tức 6 triệu USD thì đừng hy vọng bứng cây về nhà.

 

Mô tả ảnh.
Tác phẩm lũa "Bát tiên quá hải" cũng khiến người xem phải vỡ tim khi biết giá của nó. 

 

Mô tả ảnh.
Tác phẩm lũa "Bát tiên quá hải" cũng khiến người xem phải vỡ tim khi biết giá của nó. 

 

Mô tả ảnh.
Cây dó bầu cao 6,8m chứa trầm 120 tuổi... 

 

Mô tả ảnh.
...và chiếc giường bằng gỗ dó bầu có chứa trầm hương đến từ Phú Yên này cũng là... vô giá. Chủ nhân của nó, nghệ nhân Võ Hiệp, tuyên bố không ai có thể mua được. Anh ta vất vả đem ra Hà Nội để các đại gia... thèm muốn. Anh này bảo, không đại gia nào có đủ tiền để được ngả lưng trên chiếc giường có một không hai này.  

 

Mô tả ảnh.
Khiêm tốn nhất về giá cả ở triển lãm có lẽ là chiếc trường kỷ đến từ Nghệ An. Nó được làm từ một cây gỗ nguyên khối khổng lồ, cỡ chục người ôm mới xuể. Giá của nó chỉ ít ỏi ở mức... 3 tỉ đồng. 

 

Mô tả ảnh.
Giản dị nhất có lẽ là cây thông có tên "Đôi bờ" đến từ Quảng Ngãi. Cây thông này cực kỳ đặc biệt vì nó nảy rễ từ thân khi thân cây gác ở "bên kia bờ". Giá của nó chỉ là 1,7 tỉ đồng. Theo chủ nhân cây thông, đã có mấy đại gia ra giá 1,4 tỉ, song anh chưa bán. Cứ phải đúng 1,7 tỉ mới chuyển nhượng

 

(Theo VTC News)

Bắt quả tang Tổng GĐ Cty xây dựng số 4 (Bộ NNPTNT) nhận hối lộ

Thứ Bảy, 9.10.2010 | 08:31 (GMT + 7)

(LĐ) - Tối 8.10, tại khách sạn Công Đoàn, phố Trần Bình Trọng, Hà Nội, Cục Điều tra tội phạm về tham nhũng (C48), Bộ Công an đã bắt quả tang ông Trần Đức Mậu - Tổng GĐ Cty xây dựng số 4, Bộ NNPTNT - đang nhận hối lộ 300 triệu của một đơn vị vận tải tại Hải Phòng.

Ông L - GĐ đơn vị vận tải này - cho biết, ông Mậu đã nhiều lần gây khó khăn trong việc nhận công trình dù đã trúng thầu, khi làm xong lại tìm cách chậm thanh toán. Vì vậy, khi ông Mậu từ TPHCM ra HN nhận công tác đã gọi điện cho ông L gợi ý việc đưa tiền hối lộ. Quá bức xúc, ông L đã báo cáo với C48 và cơ quan điều tra đã bắt quả tang đối tượng này. Khám xét hành lý tại chỗ cho thấy trong vali cầm tay của ông Mậu có khá nhiều phong bì, trong đó có 4 phong bì còn tiền. Được biết, các điều tra viên C48 sẽ khám xét nhà riêng ông Mậu ở TPHCM ngay ngày hôm nay.   

T.S

Friday, October 8, 2010

Khó hiểu sự “hớn hở” của teen trước vụ nổ pháo hoa

Nhiều người đã không khỏi sốc khi thấy một số bạn trẻ vô tâm "pose" ảnh hớn hớ cười đùa, tạo dáng đủ kiểu với background là đám cháy của vụ nổ pháo hoa trước sân vận động Mỹ Đình 2 ngày trước.

TIN LIÊN QUAN

 
Vụ nổ 2 container pháo hoa ở Mỹ Đình xảy ra lúc 11h40 trưa 6/10, khiến 4 người chết là tai nạn vô cùng đáng tiếc trong dịp Đại Lễ này.

Trong khi vụ nổ khiến cột khói bốc cao cả trăm mét, bao phủ không gian lớn, làm nhiều người xung quanh khu vực Mỹ Đình hoảng loạn sợ hãi, thì một vài người trẻ có mặt tại Mỹ Đình, chứng kiến vụ nổ đã có những hành động vô cùng khó hiểu. Trên FB Q.Dhz's..., bạn này đã hồn nhiên post những tấm ảnh ghi lại "khoảnh khắc" vui vẻ, cười cợt và đùa giỡn với 1 vài cậu bạn. Cứ như vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng là một sự kiện gì đó hay ho lắm (!?).

d

 
d
"Quá đẹp" (??)


Trong số ảnh được chủ nhân FB post lên, một vài tấm được những bạn có mặt trong ảnh comment rất nhiệt tình. Có nick thì nức nở "khen", và vài nick khác thì liên tục hưởng ứng. Với "tư cách" là người có mặt ở gần hiện trường, ảnh của chủ FB được một vài forum, FB khác cop lại, và bạn này tỏ ra rất... tự hào vì được cop ảnh chứ không hề có một chút cảm thông nào với vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Không hiểu do quá vô tư hay vô tâm, ở một bức ảnh khác ghi lại cảnh nổ dữ dội, ngay dưới lại chình ình comment "Quá đẹp" (??).
 
Có thể ngay lúc đó, những bạn trẻ này chưa biết đó là vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến 4 người phải thiệt mạng nên mới hồn nhiên pose, cười đùa hớn hở như thế. Nhưng khi post ảnh lên FB, chắc chắn các thông tin về vụ nổ đã tràn ngập trên báo chí, vậy mà nhiều người còn hùa vào comment một cách vô tâm đến khó hiểu. Bạn thì nói tiếc quá không được ra xem (như kiểu đây là sự kiện gì đó hấp dẫn lắm), người thì khen chủ nhân Fb đã trở thành nổi tiếng, nhiều forum phải cop lại ảnh rồi nhé! (!?). 

d
Chủ nhân FB pose hớn hở gần hiện trường vụ tai nạn
 

Nhiều bạn trẻ xem ảnh đã vô cùng bất bình với thái độ hớn hở quá lố này. Trên Fb của Lâm, bạn bức xúc lên án bằng status: "Có những đứa vô tâm còn cười và chụp ảnh tự sướng được khi xảy ra vụ nổ tại Mỹ Đình...". Nhiều teen cop đường link FB của Q. Dhz's về FB rồi khẳng định, chưa từng thấy kiểu ăn theo nào "phản cảm" đến thế này!

Vẫn biết còn rất nhiều sự vô tâm, hời hợt là mặt trái cuộc sống của teen bây giờ. Nhưng quả thực hành động của nhóm bạn trên FB đã khiến cộng đồng mạng phải thất vọng. Chủ nhân FB chắc chắn phải mất một thời gian dài nữa mới hiểu ra, còn hiện tại vẫn đang mải mê khoe những tấm ảnh mà bạn "may mắn" có mặt ở hiện trường, như thể đó là sự kiện hấp dẫn: "Hêhê, làm vài cái cho nó có mặt mới thích chứ!". (!??)

(Theo PLXH)

Bộ Quốc phòng sản xuất pháo hoa chống giặc ngoại xâm

Sẽ không nhập khẩu pháo hoa Trung Quốc

 - Công ty Interserco đã quyết định mua pháo hoa của Công ty hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) thay vì định nhập khẩu để bổ sung số pháo hoa bị nổ trưa 6/10. 

Ngày 7/10, đại diện Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Interserco) - đơn vị nhập khẩu pháo hoa phục vụ Đại lễ cho biết, sẽ mua pháo hoa của Công ty hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) thay vì nhập khẩu như dự tính trước đây.

Giải thích nguyên do này, công ty cho hay, sau khi tính toán lại thì pháo hoa ở từng trận địa phải bù thêm sau vụ nổ là không nhiều nên đơn vị này quyết định mua pháo sản xuất trong nước. Số pháo của Công ty hóa chất 21 đang sản xuất để xuất khẩu sang Nhật Bản.

Mô tả ảnh.
Vụ nổ xảy ra trưa 6/10 tại sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Độc giả Quang Huy cung cấp)

Sau khi xảy ra vụ nổ pháo hoa trưa ngày 6/10, đại diện công ty đã trả lời trên các phương tiện truyền thông rằng sẽ nhập thay thế từ Trung Quốc hoặc Singapore. Nhưng đến nay, đại diện của công ty trên cho biết số pháo hoa bị nổ sẽ được thay thế bằng hàng sản xuất trong nước và kịch bản bắn pháo hoa sẽ không thay đổi. Số pháo hoa bị nổ phần lớn là để dự phòng và bắn thử nên có thể bù đắp từ pháo trong nước sản xuất. 

Trước đó, Interserco đã đặt mua 3 container pháo hoa từ Ý, Mỹ và Trung Quốc, trong đó có những loại pháo hoa chưa từng có mặt tại Việt Nam như loại pháo có kích thước trên 30cm. Ngoài ra, còn có 13 container thiết bị phụ kiện đi kèm cũng được nhập về phục vụ cho buổi trình diễn tối 10/10.

Vụ nổ 2 container pháo hoa trưa 6/10 đã khiến 4 người chết và 3 người bị thương. Trong đó có 3 người nước ngoài (2 người Đức, 1 phụ nữ Singapore) và 1 người Việt Nam bị chết đều là công nhân công ty Z121 Bộ Quốc phòng. Thông tin trên đã được Công an thành phố Hà Nội chiều 7/10 xác nhận.

Nguyên nhân của vụ nổ trên bước đầu được xác định là do sơ suất khi thao tác, vận chuyển pháo hoa để lắp đặt. Các nguyên nhân liên quan đến khủng bố, phá hoại hoặc do tác động của nguồn điện, nguồn nhiệt và thiên nhiên được loại trừ.

Theo kịch bản, lễ hội pháo hoa nghệ thuật tối 10/10 tại sân vận động Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) kéo dài 20 phút, với sự góp mặt của 40 chuyên gia của Singapore, Đức và Hồng Kông cùng 28 chuyên gia của Việt Nam.

  • Cẩm Anh (tổng hợp)
,

Sự thật về người chết 6 năm không phân huỷ

 – Người dân làng Khoai hoang mang vì hiện tượng nhiều ngôi mộ không phân hủy để làm thủ tục cải táng cho người thân.

TIN LIÊN QUAN

Người chết cũng bị… bức tử?

 

Người dân thôn Tây Minh Khai (xóm 2, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên) đang hoang mang và bức xúc về hiện tượng, nhiều ngôi mộ an táng tại nghĩa trang làng từ 5 – 6 năm nhưng vẫn không phân hủy được để họ làm thủ tục cải táng cho người thân.

 

Mô tả ảnh.

Đường vào nghĩa trang thôn Tây Minh Khai.

Nhiều gia đình, khi gặp phải tình huống trên đã phải đậy lại nắp huyệt để… mai táng tiếp, đợi thêm thời gian cho người chết phân hủy hết mới tiến hành cải táng lại.

 

Không ít gia đình lo lắng về mặt tâm linh, kiêng kỵ việc "đào lên, lấp lại" nên phải dùng biện pháp… róc những bộ phận chưa phân hủy để cải táng cho người thân.  

 

Anh Đinh Văn Ngọc, một người dân trú tại thôn Tây Minh Khai xác nhận: "Rất nhiều trường hợp các gia đình tiến hành cải táng cho người chết, nhưng vì cốt vẫn chưa phân hủy hết, họ phải lấp lại!". Chính gia đình anh Ngọc cũng gặp phải trường hợp như vậy.

 

"Trường hợp gia đình ông giáo Sáng, ông Bính… khi tiến hành sang cát, vẫn còn nguyên hiện trạng như lúc đã mất, thậm chí vẫn còn nguyên râu, tóc…" – ông Tứ, một người dân sống gần nghĩa trang thôn Tây Minh Khai, kể lại.

 

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Nghĩa trang làng Khoai nằm lọt thỏm giữa bốn bên là các nhà máy CN.

Anh Phùng Văn Kiêu, quản trang nghĩa trang thôn Tây Minh Khai gần chục năm, nhà ở ngay lối vào nghĩa trang, xác nhận: "Trong thời gian tôi làm quản trang, rất nhiều gia đình đã gặp phải trường hợp trớ trêu không ai muốn!".

 

"Ban đầu, nhiều gia đình nghĩ rằng đó là "mộ kết", gia đình có phước lớn. Thế nhưng, quá nhiều trường hợp lặp lại hiện tượng trên khiến người dân hoang mang. Hiện tượng này xảy ra khoảng 6 – 7 năm nay. 10 ngôi mộ thì có tới 7 – 8 trường hợp người chết không hoặc chưa phân hủy hết!" – anh Kiêu cho hay.

 

Cũng theo anh Kiêu, trước đó, chưa bao giờ người dân làng Khoai gặp phải hiện tượng "oái oăm" như thế. Trong khi đó, tại nghĩa trang xóm Đông Minh Khai (cùng thuộc làng Khoai), người chết chỉ chon 2 – 3 năm đã hoàn toàn phân hủy sạch sẽ, chưa xảy ra hiện tượng mộ "kết giả" như nghĩa trang Tây Minh Khai.

 

Trước hiện tượng trên, nhiều gia đình khi có người thân mất, đã chọn phương án hỏa táng để "an toàn".  

 

Bán tín bán nghi!?

 

Trước hiện tượng trên, người dân làng Khoai cho rằng, nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi ô nhiễm nguồn nước thải từ nhiều nhà máy xung quanh nghĩa trang, đã xả trực tiếp vào nghĩa trang. Các hóa chất độc hại đã khiến người chết không phân hủy được.

 

 

Mô tả ảnh.

Cửa đường ống xả thải từ nhà máy may Nguyễn Hoàng đổ thẳng ra phía rảnh nước của nghĩa trang làng Khoai.

Nghĩa trang Tây Minh Khai nằm lọt thỏm giữa 3 nhà máy xây xung quanh, gồm Nhà máy kính Việt Hưng, Công ty may Nguyễn Hoàng và Cty TNHH sản xuất phụ tùng xe máy Việt Nam (VAP).

 

Con đường mòn chạy vào nghĩa trang dài chừng 300 mét. Có lẽ, đây là điểm khô ráo, sạch sẽ nhất ở nghĩa trang.

 

Song song với con đường là rãnh nước thải ngả màu đen kịt, và sủi ngầu bọt. Anh Kiêu cho hay, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên từ rãnh nước thải không thể chịu được. Hai đường ống xả thải từ công ty may Nguyễn Hoàng vẫn trực tiếp xả nước thải ra rãnh nước.

 

Trưởng thôn xóm Tây Minh Khai, anh Nguyễn Đức Thăng xác nhận: "Hiện tượng trên xảy ra từ 6, 7 năm nay. Nhiều người dân khi có người thân mất đã không dám địa táng, mà mang sang mãi Hà Nội để làm dịch vụ hỏa táng.".

 

 

Mô tả ảnh.

Rãnh nước nằm men theo bờ tường của nhà máy may Nguyễn Hoàng.

Theo anh Thăng: nhiều năm nay, các nhà máy xung quanh nghĩa trang đã xả nước thải, trong đó có nhiều loại hóa chất độc hại, đã ngấm xuống lòng đất và trực tiếp ảnh hưởng đến khu mộ trong khu vực.

 

Trước kia, nghĩa trang làng Khoai nằm giữa khu cánh đồng, địa hình cùng cao bằng mặt ruộng. Từ khi các nhà máy xây dựng quanh nghĩa trang, đã làm mặt bằng nền móng cao hơn khiến nghĩa trang làng Khoai trở thành khu đất thấp nhất, lại bị bao bọc bốn xung quanh tường xây nên không có đường thoát nước. Vì thế, chỉ cần một cơn mưa nhỏ, nghĩa trang đã biến thành một cái… ao tù.

 

Ông Nguyễn Đình Phong, trưởng ban địa chính – tài nguyên môi trường (UBND thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm) cho hay: UBND thị trấn Như Quỳnh đã biết được thông tin nói trên. Ông Phong còn cho biết, vì nghĩa trang ở địa hình thấp, trũng như vậy nên chẳng may, nếu vào ngày mưa, gia đình nào có người chết sẽ rất khó khăn để tìm đất chôn cất người chết.

 

Trao đổi với VietNamNet, bà Vũ Thị Vòng (Trưởng phòng TN-MT huyện Văn Lâm) cho biết: Phòng chưa thể kết luận được nguyên nhân chính xác có phải do ô nhiễm nguồn nước thải của các DN xây dựng nhà máy xung quanh nghĩa trang hay không, vì kết luận đó phải có bằng chứng, có kết quả nghiên cứu các mẫu chất thải lấy từ khu vực nghĩa trang làng Khoai.

 

Bà Vòng cũng thừa nhận: hiện tại, cơ quan chuyên ngành cấp huyện như phòng chưa đủ nhân lực và năng lực để có thể tiến hành lấy các mẫu về để nghiên cứu, phân tích. Phải có một cơ quan, tổ chức chuyên môn làm công tác này, lúc đó mới có thể kết luận được nguyên nhân từ đâu.

 

Trong lúc chính cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực cũng chưa dám "lên tiếng", người dân làng Khoai vẫn ngậm ngùi về hiện tượng không ai muốn xảy đến đối với dân làng mình.

 

Tuy nhiên, nguyên cớ của sự việc trên, người ta cũng chỉ dám phỏng đoán. "Chúng tôi cũng chỉ biết ý kiến lên UBND thị trấn. Còn chính xác, những chất thải hóa chất đó là gì, thì phải do các cơ quan chuyên môn họ kết luận. Nhưng, nếu cứ kéo dài mãi như thế này, thì cả người sống, người chết ở làng Khoai đều khổ!" – ông Tứ ngậm ngùi.

  • Kiên Trung
,

Thursday, October 7, 2010

Phát hiện nước thải "lạ" chảy ra sông Sài Gòn

  06/10/2010 23:33 
Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Bình Dương hôm qua đã phát hiện một lượng lớn nước thải "lạ", xả trực tiếp qua đường ống thoát nước mưa tại KCN Đồng An 1 (H.Thuận An).

Sau khi kiểm tra đột xuất hệ thống thoát nước mưa của đường số 5 và số 6 của KCN Đồng An 1, cơ quan này đã phát hiện một lượng lớn nước thải màu đen, bốc mùi hôi thối, đóng váng dầu mỡ (như nước thải công nghiệp chưa qua xử lý) với lưu lượng khoảng 1.000 m3/ngày đêm, chảy lẫn trong đường ống thoát nước mưa để thải ra kênh D676, chảy thẳng ra sông Sài Gòn. PC49 đã lấy mẫu đi xét nghiệm đồng thời mời chủ đầu tư KCN Đồng An 1 làm việc để điều tra vụ việc.

  Bá Dương

Tan tành thủy điện Hố Hô

(Dân trí) - Sự cố tràn đập thủy điện Hố Hô không chỉ khiến hàng chục nghìn người dân Hà Tĩnh như ngồi trên đống lửa vì nỗi lo vỡ đập, mà còn khiến chủ đầu tư thiệt hại nặng nề khi cả nhà máy thủy điện Hố Hô bị san phẳng.
 >> "Mực nước đập thủy điện Hố Hô đã nằm trong tầm kiểm soát"
 >> Hãi hùng sự cố lũ tràn đập thuỷ điện Hố Hô
Chiều 6/10, lần thứ 3 nhóm PV Dân trí đang tác nghiệp tại khúc ruột miền trung ngập chìm trong lũ lụt ngược đường Hồ Chí Minh lên nhà máy thuỷ điện Hố Hô.
 
Đập Hố Hô giờ đã không còn trong cảnh tràn đập nước sôi lửa bỏng như cách đó hai ngày. Tuyến đường độc đạo lên đỉnh đập cũng đã dễ dàng đi lại. Mực nước trong lòng đập cũng đã được xả và duy trì ở mức an toàn.
 
Dưới chân đập Hố Hô nhìn lên và từ đỉnh đập nhìn xuống, chứng kiến những gì xẩy ra tại công trình thuỷ điện này mới thấy sức tàn phá khủng khiếp của dòng nước lũ thượng nguồn.
 
Thật xót xa khi cả nhà máy thuỷ điện Hố Hô đổ nát hoàn toàn. Hầu hết các trang thiết bị đã bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Hệ thống cột điện cũng bị gãy đổ ngổn ngang.
 
 
Phó Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Hố Hô Nguyễn Nhân Thế - người trực tiếp dẫn chúng tôi thị sát nhà máy ngồi thẫn thờ trước cảnh đổ nát. Ông Thế cho biết, lũ về quá nhanh nên không kịp trở tay. Chưa biết khi nào nhà máy mới hoạt động trở lại được.
 
Trao đổi qua điện thoại với Dân trí ông Đoàn Văn Vũ - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền bắc 1, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Hố Hô buồn bã: thiệt hại của chúng tôi là quá nặng nề. Chắc chắn con số thiệt hại sẽ gấp nhiều lần con số hơn 10 tỷ mà đơn vị bảo hiểm thông báo sơ bộ vài ngày hôm trước.
 
"Chỉ có thể sử dụng một số trang thiết bị phần cứng, còn lại hệ thống điều hành phần mềm gần như phải mua mới hoàn toàn từ phía đối tác Trung Quốc. Ít nhất chúng tôi cũng phải mất từ 3 - 4 tháng mới khắc phục toàn bộ thiệt hại này, đưa nhà máy hoạt động trở lại" - ông Vũ cho hay.
 
Dẫu sao cũng có một niềm vui, mà niềm vui ấy lớn không gì đo đếm được đối với chủ đầu tư công trình thủy điện này đó là đập Hố Hô không vỡ. Bởi nếu tình huống xấu nhất xảy ra không chỉ có nhà máy, mà hàng chục nghìn người dân ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh), Hương Hoá, Tuyên Hoá (Quảng Bình) cũng sẽ bị lũ nhấn chìm.
 
Những hình ảnh tan tành của nhà máy thuỷ điện Hố Hô vừa được PV Dân trí ghi lại chiều 6/10.
 
Cửa van cung không mở hết...
 
Cây cối, rác tràn về...
 
... khiến nước thượng nguồn đổ về tràn qua mặt đập, dội thẳng xuống Nhà máy thuỷ điện Hố Hô gây ra hậu quả nặng nề
 
Nhà máy thuỷ điện như bị vỡ tan trong cơn lũ, hầu hết trang thiết bị bị phá hỏng hoặc bị cuốn trôi
 
 
 
 
 
Nhà máy thuỷ điện Hố Hô nhìn từ độ cao 72m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sự cố tràn đập khiến dòng nước dữ cuốn trôi kè phía dưới nhà máy thuỷ điện Hố Hô
 
Văn Dũng - Bá Hải - Đặng Tài

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty