TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, February 27, 2010

Căng thẳng tranh chấp lao động sau Tết

Cập nhật lúc 13:57, Thứ Bảy, 27/02/2010 (GMT+7)
 - Mặc dù Tết đã qua nhưng đến giờ này, công nhân (CN) vẫn chưa nhận đủ thanh toán tiền thưởng Tết. Do vậy, việc tranh chấp lao động tại TP.HCM "nóng ran".

"Treo" tiền thưởng Tết

Sáng 27/2, cuộc đình công của hơn 500 công nhân (CN) Công ty Dong Il Vina (100% vốn Hàn Quốc, chuyên may mặc xuất khẩu, phường An Phú Đông, Q.12) đã bước sang ngày thứ ba. Bức xúc lớn nhất khiến tập thể CN ngừng việc là cho đến thời điểm này, ban giám đốc công ty vẫn chưa thanh toán 60% tiền thưởng Tết, tiền phép năm 2009 như cam kết. Bên cạnh đó, công ty vẫn chây ỳ trong việc điều chỉnh lương tối thiểu; đối xử hà khắc với CN..

Tủi phận tiền xu: Đến ngân hàng cũng chê

Cập nhật lúc 07:31, Thứ Năm, 25/02/2010 (GMT+7)
- Khách hàng đến 4 ngân hàng để chuyển gần 3 triệu tiền xu vào tài khoản của mình, đều bị cả 4 từ chối.

Ngân hàng lắc đầu với tiền xu
Mô tả ảnh.
Cầm tiền xu đi chợ dễ không mua được gì- Ảnh : B.D
Trước Tết, chị Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) cầm gần 3 triệu tiền xu gồm các mệnh giá 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng đến ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản. Nhưng vào cả 4 ngân hàng khác nhau thì cả 4 nơi chị đều từ chối. "Nhân viên ở mấy ngân hàng này đều trả lời không nhận tiền xu, nếu muốn thì lên trung tâm..."- chị kể.

Đi Vũng Tàu nghỉ Tết: Ở 1 ngày, kinh hãi trăm năm

Cập nhật lúc 09:21, Thứ Sáu, 26/02/2010 (GMT+7)
 - Những ngày Tết Canh Dần, lượng khách du lịch tới Vũng Tàu nghỉ ngơi, tắm biển tăng mạnh, các khách sạn, nhà trọ, quán ăn được dịp "chặt chém" khách không thương tiếc.
Phòng nghỉ hỏng "toàn tập" giá bạc triệu/đêm

Ngày 5 Tết Canh Dần, từ TP.Hồ Chí Minh, chị H. (Hà Nội) liên lạc với khách sạn Hoa Mai số 23-25 đường Thuỳ Vân (Vũng Tàu), của Viện kiểm sát tối cao. Giá cho 1 phòng đôi và 1 phòng đơn thoả thuận xong là 1,2 triệu đồng/ngày đêm. Những tưởng với giá đó sẽ được phục vụ chu đáo, chất lượng cao, nhưng xuống đến nơi thì gia đình chị H. mới vỡ mộng.
Mô tả ảnh.
Phòng 122 nhà khách Hoa Mai, đầu giường là 1 ống nhựa đâm thẳng xuống.
Khách sạn Hoa Mai không ở mặt đường như quảng cáo; nhà chị H. phải vào ngõ sâu khoảng 30m, qua 2 lần rẽ. Biển hiệu của khách sạn bị "giáng" xuống 1 cấp: nhà khách Hoa Mai. Phòng nghỉ đơn (phòng 125) không có bình nước nóng. Phòng nghỉ đôi (phòng 121) toilet bốc mùi hôi thối nồng nặc khó chịu (ngửi thấy ngay khi bước vào cửa), ti vi LG nhưng điều khiển là của hãng TCL nên không thể sử dụng được.

Friday, February 26, 2010

Hãy Nghe Lời Bịp Bợm Của Những Kẻ Đang Tàn Hại Đất Nước

'Chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có đa đảng'
Cập nhật lúc 16:15, Thứ Sáu, 26/02/2010 (GMT+7)

Trả lời hãng thông tấn Express Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng ở Việt Nam "chưa thấy sự cần thiết khách quan cần phải có chế độ đa đảng".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ Meira Kumar.

Trong thời gian ở thăm, hãng thông tấn Express Ấn Độ đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ, những kinh nghiệm thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nhiều nội dung khác.

Vụ chó cắn chết người: Nhân chứng nói gì?

Thứ Sáu, 26/02/2010, 08:05 (GMT+7)
TT - Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa có văn bản thông báo kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án hình sự vụ chó bẹcgiê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn. Trước thông tin này, các nhân chứng đều tỏ ra bất ngờ và kể lại đầy đủ những điều mắt thấy tai nghe.
"Không hiểu tại sao công an kết luận như thế?" - Anh Nguyễn Văn Khôi (con trai nạn nhân) - Ảnh: Trung tân
"Vụ việc với những chứng cớ rành rành, còn nhiều nhân chứng sống ở đây và khai không biết bao nhiêu lần trước cơ quan công an là họ thấy mẹ tôi xin Nguyễn Đình Sơn cứu nhưng anh này thấy mẹ tôi chết mà không cứu. Giờ không hiểu tại sao công an kết luận như thế?" - anh Nguyễn Văn Khôi, con của nạn nhân Phạm Thị Ngắn (trú tại buôn H'Drát, Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột), bức xúc.
Gặp lại nhân chứng
Viện kiểm sát chưa nhận được quyết định
Một cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột cho biết vẫn chưa nhận được quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra. Về nguyên tắc, theo vị cán bộ này, ngay sau khi có quyết định, cơ quan điều tra phải gửi ngay cho viện. Trong khi đó, theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột thì quyết định không khởi tố vụ án hình sự được ký ngày 11-2.
T.THI
Tiếp xúc với chúng tôi ngày 25-2, các nhân chứng là chị Giang Thị Bích Điệp và chị Nguyễn Thị Thanh Trâm (trú tại buôn H'Drát) cho hay những gì họ khai với cơ quan cảnh sát điều tra đều giống thông tin hai chị cung cấp cho báo chí trước đây, không hề sai lệch gì cả. Hai nhân chứng trực tiếp nhìn thấy vụ việc tái khẳng định hai chị đã thấy anh Nguyễn Đình Sơn - người làm thuê và quản lý đàn chó - đứng ở gốc dừa cách đó không xa và họ đã gọi rất to.
Một lúc sau, anh Sơn đi lại thì họ gào thét to hơn để anh Sơn cứu bà Ngắn, đồng thời bà Ngắn cũng van xin anh Sơn nhưng anh Sơn bảo: "Ai nhủ vào mót cà phê cho chó cắn chết" rồi bỏ đi.
"Lúc đó tôi hoảng quá chạy lên cây keo để tránh đàn chó thì thấy anh Sơn đứng chỗ mấy cây dừa cách đó không xa. Dù khi ấy không nhìn rõ mặt nhưng tôi có thể nhận ra dáng của anh này vì anh hay lên quán nhà tôi mua hàng, tôi có thể khẳng định đó là anh Sơn. Nhưng khi cán bộ điều tra nói với tôi là "phải khai cho đúng đó có phải anh Sơn không, nếu sai tôi sẽ phải chịu tội", tôi bấn quá nên không dám khẳng định. Tuy nhiên, khi tôi kêu được một lúc thì anh Sơn đi lại chỗ bãi đá (cách hiện trường khoảng 20m), tôi đã thấy rõ người đứng ở gốc dừa là anh Sơn. Chúng tôi cùng kêu và van xin nhưng anh Sơn đã lạnh lùng bỏ đi dù biết chó cắn chết cô Ngắn!" - chị Nguyễn Thị Thanh Trâm nói.

Đảng nên đứng ở đâu? (phần 2)


2010-02-25
Công chúng, đặc biệt là trí thức trong và ngoài nước nghĩ gì trước những băn khoăn của ông Hữu Thọ, nhân vật từng là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Trợ lý Tổng Bí thư Đảng CSVN, Tổng Biên tập báo Nhân Dân,... về vị trí của Đảng trong tương quan với tổ quốc, dân tộc? 
tộc?

Cũng không đơn thuần là cách nói

Rủi ro lạm phát rất đáng lo!

Tác giả: GS.TS Trần Ngọc Thơ
Bài đã được xuất bản.: 4 giờ trước


Dự báo lạm phát Việt Nam năm 2010 không đơn thuần nằm ở chính sách tiền tệ và những yếu tố khách quan.

LTS: Gần đây đang có các ý kiến nhiều chiều quanh dự báo lạm phát của năm 2010. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam xin giới thiệu góc nhìn của một số chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách quanh vấn đề này. Sau đây là quan điểm riêng của GS. TS Trần Ngọc Thơ.

Lạm phát Việt Nam có nguồn gốc từ chiến lược tăng trưởng chạy theo số lượng bắt đầu từ những năm 2000 đến 2008. Đỉnh điểm đến vào năm 2008 với lạm phát 28%. Nói đến dự báo lạm phát năm 2010, phải đặt nó trong mối nhân quả giai đoạn 2000-2008 mới thấy hết những rủi ro khôn lường.

Thursday, February 25, 2010

Hàng trăm người dân "nhốt" xe CSGT

Lao Động số 42 Ngày 25/02/2010 Cập nhật: 8:19 AM, 25/02/2010
(LĐ) - Vụ việc xảy ra chiều tối 23.2 tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành. Khoảng 3h chiều, 2 CSGT CA huyện tuần tra trên đường khu phố 5, phát hiện Đỗ Hải Phong (SN 1993, trú xã Tam Quang) không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy BKS 92L1-1121, nên ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Phong rú ga bỏ chạy 2 CS điều khiển môtô BKS 92A1-0042 đuổi theo, được một đoạn thì Phong đã bị ngã xe, bị thương.
Khi 2 CS dừng xe cùng người dân đưa Phong đi cấp cứu, thì bị một số người dân hô hoán là CS dùng xe đâm ngã và dùng gậy đánh Phong. Sau đó, hàng trăm người dân tập trung, một số người đòi hành hung, khiến 2 CS phải rời khỏi hiện trường, bỏ lại xe môtô.

CA huyện, tỉnh đến xử lý vụ việc, nhưng người dân và gia đình Phong vẫn giữ 2 chiếc xe tại hiện trường, đòi CA huyện viết biên bản với nội dung "2 CS trên đã dùng xe môtô đâm vào xe của Phong gây ra tai nạn đối với Phong". Đến 21h, trật tự mới được vãn hồi, CA đang điều tra làm rõ vụ việc.
T.T.Thư

Những tiếng nói dũng cảm từ Bắc Triều Tiên


Các buổi phát thanh nhắm vào nhân dân Bắc Triều Tiên không phải là chuyện mới lạ. Nhưng tất cả nội dung phát thanh hầu hết đều do người sinh sống bên ngoài Bắc Triều Tiên thực hiện. Giờ đây, người dân Bắc Triều Tiên đã có dịp nghe giọng nói của chính những người sống chung quanh mình phát biểu.
Ðài phát thanh Bắc Triều Tiên Tự Do
Hình: K. Achin, VOA
Ðài phát thanh Bắc Triều Tiên Tự Do thu tiếng nói của những người sống ngay tại Bắc Triều Tiên rồi phát lại cho nhân dân miền bắc nghe

Chia sẻ

Tin liên hệ

Đài phát thanh Bắc Triều Tiên Tự Do, đặt tại Seoul, đã có sáng kiến đầy rủi ro: thu những tiếng nói của những người sống ngay tại Bắc Triều Tiên rồi phát lại cho nhân dân miền Bắc nghe.

Người lập ra đài này là ông Kim Seong Min, một người đào tỵ từ Bắc Triều Tiên.

Wednesday, February 24, 2010

Những tiếng nói cho công bằng xã hội

2010-02-23
Tổ chức Nhân lực Quốc tế vừa phát động phong trào "Những tiếng nói cho công bằng xã hội". Đây là một trong những sự kiện toàn cầu nhằm đánh dấu ngày ngày Quốc tế về Công bằng Xã hội 20/2.


Ông Juan Somavia. Photo courtesy of UN.

Ông Juan Somavia. Photo courtesy of UN.
Công bằng xã hội

Vào ngày 20/2, Tổ chức Nhân lực Quốc tế, Liên Hiệp Quốc cùng với cộng đồng quốc tế vinh danh ngày Quốc tế về Công bằng Xã hội lần thứ hai và phát động chiến dịch "Những tiếng nói cho công bằng xã hội". Chiến dịch nhằm thu thập nhiều tiếng nói, ý kiến và quan điểm khác nhau trên toàn thế giới về ý nghĩa của công bằng xã hội, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế.

Lộ tẩy hợp đồng 'chạy án' của kiểm sát viên, cán bộ điều tra

Cho rằng có thể dàn xếp cho một bị can phạm tội trộm cắp khỏi bị xử lý hình sự, 2 kiểm sát viên của VKSND quận Thủ Đức, TP HCM và điều tra viên công an quận đã đòi 60 triệu đồng từ gia đình người này.

Hôm nay, VKSND TP HCM đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Nguyễn Văn Thủy và Nguyễn Đình Phú, nguyên kiểm sát viên VKSND quận Thủ Đức do vi phạm quy chế nghiệp vụ ngành.

Trước đó, liên quan đến vụ chạy án này, nguyên thượng sĩ Nguyễn Tú Anh, điều tra viên Công an quận Thủ Đức cũng đã bị tước quân tịch, chờ xử lý.

Theo nội dung vụ án, ngày 1/2, công an huyện Bình Chánh bắt quả tang Mạc Văn Tuấn có hành vi trộm cắp tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng do Tuấn còn liên quan đến băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp ở quận Thủ Đức nên Công an huyện Bình Chánh đã chuyển Tuấn cùng hồ sơ vụ việc sang Công an quận Thủ Đức thụ lý.

Dù không được phân công thụ lý vụ án nhưng thượng sĩ Nguyễn Tú Anh đã tìm cách tiếp cận với vợ của nghi phạm này và cho biết có khả năng "chạy" cho Tuấn được thả với giá 60 triệu đồng. "Hợp đồng" chạy án xem như có hiệu lực nếu người vợ đưa trước một nửa, số còn lại đưa ngay sau khi Tuấn được thả.

Ngày 6/2, sau khi bàn bạc thống nhất, người vợ chấp nhận giá trên và đưa cho Nguyễn Tú Anh 30 triệu đồng. Nhận tiền, viên công an này đã viết giấy biên nhận.

Hôm sau, Tú Anh gọi điện thoại cho vợ Tuấn thông báo cuối buổi chiều người này sẽ được thả và yêu cầu "chung" nốt số tiền còn lại. Sau đó, tại một quán cà phê trên đường Thống Nhất (quận Thủ Đức), khi Nguyễn Anh Tú và kiểm sát viên Nguyễn Đình Phú đang chờ nhận tiền chạy án của gia đình Tuấn thì bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - phía Nam (C14B) phát hiện.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, tham gia vào "phi vụ đen" này còn có kiểm sát viên Nguyễn Văn Thủy. Những người này đã chia nhau số tiền 30 triệu đồng đã nhận của vợ Tuấn. Trong đó, Thủy là người trực tiếp thụ lý vụ án của Tuấn nên bỏ túi 20 triệu đồng, số còn lại Anh và Phú chia nhau. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền phạm pháp trên cùng giấy "biên nhận" chạy án của các nghi can.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Thật, Chánh văn phòng VKSND TP HCM cho biết, ở mức độ nào, dù muốn hay không, việc họ nhận tiền của đương sự đã sai phạm quy chế nghiệp vụ ngành, vi phạm đạo đức nghề nghiệp... Trên cơ sở báo cáo của VKSND Thủ Đức và nội dung vụ việc trong các bản tường trình, lãnh đạo VKSND TP HCM đã ra quyết định đình chỉ công tác của 2 cán bộ này.

Ngoài ra, vị Chánh văn phòng còn chia sẻ, đơn vị coi vụ việc tiêu cực này là "nỗi đau" của ngành kiểm sát nói chung và VKSND TP HCM nói riêng bởi trong nhiều năm qua, Viện đã luôn cố gắng xây dựng một cơ quan trong sạch, vững mạnh, tích cực giáo dục bản lĩnh, nhận thức chính trị, trau dồi nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất đạo đức.

"Do thiếu tu dưỡng đạo đức và thiếu rèn luyện phấn đấu, các kiểm sát viên trên đã không vượt qua được cám dỗ bản thân. Trước sau như một, quan điểm của VKSND TP HCM là phải xử lý nghiêm theo pháp luật, Viện không bao che", ông Thật nhấn mạnh.

Vũ Mai

Khu tái định cư “5 không”:

Không nước sạch, không hệ thống chiếu sáng công cộng, không vệ sinh, không hệ thống cống thoát nước, không bảo đảm an ninh. Đó là thực trạng tồn tại suốt 8 năm qua tại khu tái định cư thuộc dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Khu tái định cư thuộc dự án xây dựng cầu Cần Thơ nằm trên địa bàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ có diện tích lên đến 2,75 ha nhằm để bố trí, hỗ trợ nền tái định cư, phân lô cho những hộ dân bị ảnh hưởng của dự án cầu Cần Thơ. Tuy vậy, do cơ sở hạ tầng quá kém nên đến nay, chỉ có khoảng 60/309 hộ dân chấp nhận vào đây sinh sống.

Vì thế, nhiều người dân địa phương gọi khu vực này là khu tái định cư "5 không": Không nước sạch, không hệ thống chiếu sáng công cộng, không vệ sinh, không hệ thống cống thoát nước, không bảo đảm an ninh và đường sá hư hỏng, xuống cấp, lau sậy, cỏ mọc hoang dại, um tùm.


Ông Nguyễn Văn Kết, một trong những người dân "tiên phong" vào đây ở, bức xúc: "Gia đình tôi vào khu này từ năm 2002. Lúc mới vô, chính quyền hứa sẽ bảo đảm lợi ích, cuộc sống cho dân nhưng đến nay, hơn 8 năm rồi mà chẳng thấy gì". Còn bà Lê Thị Năm than vãn: "Do không có hệ thống nước sạch nên hầu như gia đình nào cũng phải bỏ ra hơn 3 triệu đồng để khoan giếng và mua máy bơm. Khu vực này nước ngầm lại bị nhiễm phèn nhiều nên muốn sử dụng, người dân phải bỏ thêm tiền để xây hồ lắng, lọc nước nhưng cũng chỉ để tắm, giặt. Còn nước uống, nấu ăn phải sử dụng nước mưa hoặc mua nước bình".


Ngoài ra, rất nhiều hộ dân phản ánh về tình trạng đường sá xuống cấp nghiêm trọng. Do không có hệ thống thoát nước nên mưa xuống là đường bị ngập nước, lầy lội khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Trong khi đó, hệ thống điện chiếu sáng công cộng đã cắm cột, kéo điện nhưng đèn đường lại không... sáng. Đã có nhiều gia đình bị kẻ trộm "viếng" vào cả ban ngày. 


Bà Huỳnh Thị Phụng, quyền Phó Chủ tịch UBND phường Hưng Phú, thừa  nhận mọi vấn đề người dân bức xúc, phản ánh là đúng. Theo bà Phụng lý giải: "Những vấn đề trên đã vượt thẩm quyền của phường. Đứng về góc độ địa phương, chúng tôi đã làm hết trách nhiệm bằng cách tổ chức nhiều cuộc họp, kể cả làm văn bản gởi các sở, ban, ngành của quận và TP để kiến nghị nhằm giải quyết những bức xúc của người dân nhưng... lực bất tòng tâm".

ĐỨC KHÁNH

Rối biển báo trên đường cao tốc

“Biển báo rối bời như đánh đố người đi đường. Kiểu này rất nguy hiểm!”- một tài xế xe khách chạy trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương bức xúc

Hiện nay, khi lưu thông trên đường cao tốc TPHCM-Trung Lương, nhiều tài xế chỉ biết chạy suốt tuyến, không biết điểm rẽ xuống khu dân cư, thị xã, thị trấn. Mọi nguyên nhân đều do hệ thống biển báo có những chỗ không rõ ràng, có nơi thừa, nơi thiếu, nơi thì rối như... canh hẹ.

Đầu tư 350 tỷ đồng phát triển cá tra, cá basa bố mẹ

 Nguon^`: http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=707&p=&id=48340

Chủ nhật, 21/02/2010 16:17
(CAO) Tại Hội nghị Xây dựng giống cá tra, basa đạt tiêu chuẩn quốc gia vừa  diễn ra tại TPHCM, ông Vũ Văn Dũng - Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong 3 năm từ 2010 - 2012, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ dành 350 tỷ đồng để phát triển 100.000 con cá tra, basa bố mẹ, cung cấp khoảng 5 tỷ con giống đạt tiêu chuẩn quốc gia, đáp ứng đủ cho ngành nuôi cá tra, cá basa tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).


Việt Nam rất cần phát triển cá tra, cá basa bố mẹ
Theo đó, trong khi chờ đàn cá bố mẹ từ Viện Thủy sản 2, các tỉnh nằm trong dự án là Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long sẽ được cục Nuôi trồng Thủy sản cấp vốn để tiến hành xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng những trại sản xuất giống thống nhất, đồng bộ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được cục Nuôi trồng Thủy sản phê duyệt.

Được biết, trong đề án quy hoạch tổng thể ngành cá tra, cá basa đến năm 2020, Chính phủ xem những sản phẩm chế biến từ cá tra, cá basa là mặt hàng chiến lược của ngành nông nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, Chính phủ đang xây dựng quy chuẩn quốc gia cho cá tra, cá basa vì từ trước đến nay mới chỉ có tiêu chuẩn ngành nên đã có nhiều bất cập trong công tác quản lý chất lượng con giống.

Cái nhìn lạc quan của luật sư Lê Trần Luật

Gia Minh, Biên tập viên RFA
2010-02-23
Các bản án nặng đối với những nhà bất đồng chính kiến mà nhà cầm quyền Hà Nội tuyên trong thời gian vừa qua khiến nhiều người cho rằng phong trào đấu tranh cho dân chủ- nhân quyền tại Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn khó khăn.

Ảnh chup trang báo công an-online
Luật sư Lê Trần Luật bi công an mời lên rất nhiều lần với đủ mọi lý do

Tuy nhiên một luật sư từng tham gia bào chữa cho một số dân oan, để rồi bị loại khỏi luật sư đoàn/ không được hoạt động trong ngành này tại Việt Nam nữa, luật sư Lê Trần Luật, vẫn tỏ ra lạc quan về phong trào đấu tranh cho dân chủ- nhân quyền trong nước.

Lật Ngược Thế Cờ

Sunday, 21 February 20100 y kien

BKK-KL Oct2009 014 Burmese monk smallMột Sư Miến Điện phát biểu qua Internet tại Diễn Đàn Người Dân ASEAN, 23/11/09- ảnh BPSOS

.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng

Muốn có dân chủ thì phải xây dựng xã hội dân sự. Muốn có xã hội dân sự thì phải có người có khả năng hoạt động xã hội dân sự. Trong xã hội Việt Nam hiện đang thiếu những nhân sự như vậy.

Phần lớn những người tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam, vì chính sách cấm đoán, đã không có cơ hội để thu thập kinh nghiệm qua các hoạt động xã hội dân sự ở trong nước. Họ lại bị cô lập và bưng bít nên không có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ khu vực xã hội dân sự ở nước ngoài, kể cả những quốc gia lân bang trong khối ASEAN. Do đó kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và bản lãnh về hoạt động xã hội dân sự của họ bị giới hạn. Chính vì ít có dịp giao tiếp với xã hội dân sự, phần đông các nhân sự vận động dân chủ ở trong nước thiếu chuẩn bị và nhiều khi nẩy sinh tâm lý chủ quan, thiếu dữ kiện để biết người biết ta, và không biết những gì mình cần biết nhưng chưa biết.

Trong khi đó, các nhân sự của đảng và nhà nước lại có nhiều cơ hội đi đó đi đây và tiếp xúc rộng rãi. Họ có cơ hội để tìm hiểu các trào lưu mới và thu thập kỹ năng cần thiết để qua mặt quốc tế. Điển hình là cuộc họp của 500 đại diện của các tổ chức xã hội dân sự thuộc khối ASEAN, được tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2009 ở Cha Am, Thái Lan, ngay trước hội nghị lần thứ 15 của các nguyên thủ quốc gia. Qua cuộc họp này, với tên là Diễn Đàn Người Dân ASEAN, các tổ chức xã hội dân sự cố gắng tạo thế ảnh hưởng tương lân lên các chính phủ thiếu dân chủ ở trong vùng. Việt Nam đã cử một lực lượng hùng hậu tham dự cuộc họp, gồm 43 thành viên đại diện cho 16 tổ chức "phi chính phủ" còn gọi tắt là NGO (non-governmental organizations). Thực ra đó là những tổ chức do chính phủ dựng lên để tạo bình phong dân chủ–trong tiếng Anh đó là những GONGO, tức là government-operated NGO, như Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Phụ Nữ, Tổng Liên Đoàn Lao Động…

Phái đoàn hùng hậu này, chỉ kém về nhân số so với phái đoàn của quốc gia chủ nhà là Thái Lan, dùng những ngôn ngữ dân chủ tại nghị trường nhưng chủ đích là bao che cho sự thiếu dân chủ và mất nhân quyền ở Việt Nam. Điều trớ trêu là phần lón các tổ chức xã hội dân sự có mặt tin vào những lập luận ấy và không phân định được họ là GONGO chứ không phải NGO. Người của nhà nước Việt Nam chiếm được diễn đàn dân chủ, trong khi các nhân sự đấu tranh cho dân chủ thì vắng bóng, im hơi.

Thực ra các tổ chức GONGO Việt Nam này đã nhiều năm hợp tác với các tổ chức NGO ASEAN và quốc tế và nhiều khi nhận được tài trợ từ các nguồn tiền tư nhân hay từ các chính quyền dân chủ, kể cả Hoa Kỳ. Đây là tình trạng ngược đời. Những người đại diện cho một chế độ bị lên án là hủ lậu, bưng bít, chậm tiến lại có tầm nhìn, tầm hoạt động, và tầm quan hệ rộng rãi hơn hẳn những người đấu tranh cho dân chủ, cho xã hội mở, cho tự do.

Tôi mong rằng những ai quan tâm đến tương lai dân chủ cho Việt Nam, kể cả những người ở trong nước và cộng đồng Việt ở hải ngoại, để ý đến tình trạng lộn ngược này và bằng mọi cách lật ngược thế cờ. Người ở trong nước cần tìm mọi cơ hội để nối kết với các tổ chức xã hội dân sự trong khối ASEAN và học hỏi kinh nghiệm từ họ. Những kinh nghiệm này nhiều khi quý báu và thực tiễn hơn là kinh nghiệm từ các quốc gia phương Tây. Làm vậy cũng sẽ tương đối an toàn so với tham gia các tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại vì chính ngay các GONGO do nhà nước thành lập cũng đã đi lại, đối tác, và ngay cả hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự này thì không thể nào buộc tội người khác rằng liên lạc với họ là toa rập với lực lượng phản động nước ngoài với ý định lật đổ chính quyền.

Và người ở hải ngoại có thể giúp tạo môi trường và cơ hội cho những người thuộc thành phần vận động dân chủ ở trong nước tiếp xúc và tham gia phong trào xã hội dân sự quốc tế, nhất là trong khối ASEAN.

Đào tạo nhân sự với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và bản lãnh thích hợp là bước đầu tiên và căn bản để tạo nên những hạt nhân cho một xã hội dân sự làm nền cho chế độ dân chủ sau này ở Việt Nam.

TS Nguyễn Đình Thắng
BPSOS

Nguồn : Machsong.org

Tuesday, February 23, 2010

Lời Tuyên Truyền Bịp Bợm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

Hãy Trả Tự Do Cho Các Nhà Báo Độc Lập Và Tôn Trọng Quyền Tự Do Ngôn Luận trước khi thực hiện lời kêu gọi của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng:'Báo chí cần chủ động thông tin bảo vệ chủ quyền'
Cập nhật lúc 14:28, Thứ Ba, 23/02/2010 (GMT+7)
,

- Gặp gỡ đầu Xuân sáng 23/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý báo chí phải lắng nghe, chắt lọc ý kiến người dân đóng góp cho Đảng. Đồng thời, cần thông tin sắc bén, nhanh nhạy hơn nữa về bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền dân tộc.
Mô tả ảnh.
Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí đầu xuân 2010. Ảnh: XĐ
Dù đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu, nhưng người đứng đầu Chính phủ cuối cùng đã đứng lên "nói vo", chia sẻ với báo chí những tâm sự đầu xuân mới.

Thủ tướng bày tỏ sự phấn khởi với việc người dân năm nay đã được đón một cái tết tươi vui, an toàn, tiết kiệm.

Có được không khí ấy là nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân cùng vượt qua những khó khăn của suy giảm kinh tế trong năm 2009.

"Tuy vẫn còn nhiều thách thức, mặt này mặt khác chưa hài lòng nhưng chúng ta đã đạt được các mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội. Không những giữ được tốc độ cũ mà còn phát triển hơn. Số hộ nghèo trong hai năm 2008, 2009 liên tục giảm", Thủ tướng nói.

Đặc biệt, dịp tết năm nay, hai thành viên Chính phủ là một Phó Thủ tướng và một vị Bộ trưởng đã ra ăn Tết với các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa.

Thủ tướng cho hay, "Ngay các các đảo xa nhất đến nay cũng đã có đầy đủ điện nước, tivi xem suốt ngày, điện thoại gọi lúc nào cũng được, đài phát thanh nghe lúc nào cũng có. Đường xá đi lại giữa đất liền và đảo đã dễ dàng hơn nhiều".

Nhiều thành tựu trong lĩnh vực đối ngoại năm qua đã đem lại kết quả tích cực như tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam.

Thủ tướng lưu ý, đạt được tất cả những thành tựu trên là nhờ sự đoàn kết nhất trí, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, mà báo chí là tiếng nói quan trọng.

"Đừng bỏ sót ý kiến người dân"

2010 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp. Thủ tướng lưu ý, báo chí năm nay không chỉ tham gia tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà còn đóng góp tích cực cho công tác xây dựng Đảng.
Mô tả ảnh.
Báo chí tác nghiệp tại lễ khai mạc Hội báo xuân. Ảnh: Lê Nhung

Trong vài ngày tới đây, Hội nghị Trung ương sẽ họp để bàn bạc về các văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị, bổ sung cương lĩnh chuẩn bị cho ĐH Đảng lần thứ XI.

Sau đó, các văn kiện này sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và Đại hội Đảng các cấp.

"Báo chí là diễn đàn của nhân dân. Rất mong báo chí hãy chắt lọc, lắng nghe và phản ánh những ý kiến sáng láng, xác đáng, những ý kiến phù hợp của nhân dân đóng góp cho Đảng. Đừng bỏ sót bất kỳ ý kiến hay, bất kỳ ý kiến xây dựng nào của người dân", Thủ tướng yêu cầu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, mỗi tờ báo, mỗi người làm báo cần nhận rõ trọng trách của mình trước đất nước, nhân dân.

Trong năm 2010, cần tuyên truyền tốt, sắc bén, nhanh nhạy hơn nữa trên các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền dân tộc.

Các thông tin đối ngoại, các chủ trương đường lối của Đảng, về công tác cải cách hành chính phòng chống tham nhũng xây dựng Đảng, xây dựng thể chế cũng phải được thông tin kịp thời đến người dân.
"Chúng ta đã có những bước đi bài bản để có được những chứng cứ chính xác nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ nhưng thời gian tới cần phải làm mạnh mẽ hơn".

Một mặt, báo chí vừa cung cấp thông tin đa dạng nhiều chiều nhưng cũng vừa phải định hướng dư luận theo hướng đúng đắn để tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội.

"Rất mong báo chí đấu tranh một cách có hiệu quả, phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực với đất nước, với Đảng hoặc những thông tin sai trái về chủ quyền lãnh thổ", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng trong thời gian qua, chúng ta đã có những bước đi bài bản để có được những chứng cứ chính xác nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ nhưng thời gian tới cần phải làm mạnh mẽ hơn.

"Ngoài ra, báo chí phải phản ánh các cuộc đấu tranh với quan liêu tiêu cực, tệ nạn xã hội để bộ máy ngày càng tốt hơn, gắn bó với nhân dân hơn, được nhân dân ngày càng tin cậy", Thủ tướng nhắn nhủ.

"Hỗ trợ để báo chí phát triển"

Quan tâm tới sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ báo chí thời gian qua, Thủ tướng cũng lưu ý tới việc phải hoàn thiện khung khổ pháp lý để tạo điều kiện cho báo chí phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng.

"Trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển hiện nay, phải tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất, hành lang pháp lý cho báo chí phát triển. Đội ngũ làm báo phải ngày càng chuyên nghiệp, giỏi nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ, vững vàng bản lĩnh chính trị để phục vụ lợi ích đất nước và nhân dân", Thủ tướng nói.

Trước mắt, Bộ Thông tin truyền thông, Hội Nhà báo cần xem xét, rà soát lại các quy định, luật lệ hiện hành để sửa đổi theo hướng tạo điều kiện cho báo chí phát triển.

"Chúng ta không thể thoả mãn dừng lại", Thủ tướng nhấn mạnh.

*

Lê Nhung

RFA: Global Integrity xếp Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt

2010-02-22
Tổ chức Global Integrity có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa công bố bản báo cáo dành cho 35 nước về mức độ khả tín của chính phủ năm 2009. Việt Nam bị xếp vào danh sách theo dõi đặc biệt do tình trạng hối mại quyền thế (government accountibility).

Photo courtesy of blogs.worldbank.org
Ông Nathaniel Heller - Giám đốc điều hành của tổ chức Global Integrity

Đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt

Việt Hà có cuộc trao đổi với ông Nathaniel Heller, giám đốc điều hành của tổ chức Global Integrity. Trước tiên, ông giới thiệu về danh sách theo dõi đặc biệt:

BBC: Cảnh báo về các dự án cho thuê rừng

Rừng đầu nguồn bị tàn phá (ảnh minh họa)
Đã có nhiều báo động đỏ về tàn phá rừng đầu nguồn
Hai nhà lão thành cách mạng vừa lên tiếng cảnh báo về việc Việt Nam cho nước ngoài thuê đất đầu nguồn trồng rừng trong khi địa phương bác bỏ quan ngại.

Bác sĩ ăn tiền bệnh nhân: Bóng ma trắng trong bệnh viện

Cập nhật lúc 16:18, Thứ Hai, 22/02/2010 (GMT+7)
– Cán bộ y tế không chủ động “vòi vĩnh” nhưng có một “luật bất thành văn” là người bệnh sẽ tự động đưa tiền dưới nhiều hình thức. Sau nhiều nỗ lực nhằm hạn chế tiêu cực của Bộ Y tế, nhiều người bệnh cho rằng “nạn ăn tiền” bệnh nhân của cán bộ y tế không biến mất mà chỉ “chuyển hóa” từ dạng này sang dạng khác!

Tự nguyện đưa, nhưng đưa không khéo là ăn mắng!

Hỗn loạn giao thông: quá đủ rồi

TT - Tác giả bài viết này là một người Mỹ đã nghỉ hưu sống và làm việc tại TP.HCM cùng vợ là người VN từ năm 1989.

Tôi gửi tới Tuổi Trẻ ý kiến của mình sau khi cảm thấy quá sức chịu đựng cách lái xe khủng khiếp của các tài xế VN.
Người có tiền mua ôtô hay xe gắn máy không có nghĩa là họ nên sở hữu một chiếc xe hay họ biết lái xe. Ở VN, chúng ta quen với sự hỗn loạn của giao thông và chẳng còn muốn than thở nữa, rồi khi sang nước khác nhìn lại mới thấy tình trạng khủng khiếp tới mức nào.

Monday, February 22, 2010

Tàn lụi thắng cảnh Đà Lạt

Lãng phí tài nguyên du lịch 
21/02/2010 23:59 
Chợ tự phát trước cổng khu du lịch thác Prenn - Ảnh: Gia Bình
Hiếm có một thành phố nào ở VN lại có nhiều ưu đãi về cảnh quan, môi trường như Đà Lạt (Lâm Đồng). Vậy mà giờ đây, nhiều thắng cảnh chỉ còn là ký ức.
Điều đáng nói là một số điểm du lịch nổi tiếng ấy đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia.
Đâu rồi hồ Than Thở, thác Cam Ly...
Du khách đến Đà Lạt rất khó có thể bỏ qua thác Cam Ly - một dòng thác đã đi vào thơ ca lãng mạn với bao lời tự tình “Cam Ly vô tư, vang tiếng chuông ban chiều...”. Thế nhưng khi đặt chân đến đây, du khách không khỏi chạnh lòng. Dòng thác đã mất đi vẻ thơ mộng vốn có, thay vào đó là rác vức bừa bãi và mùi hôi thối nồng nặc. Vào mùa mưa, nước đổ về thác đen ngòm, bọt sủi hôi thối đọng lại. Hậu quả là đến hôm nay điểm du lịch này không còn là điểm đến hấp dẫn của các nhà tổ chức tour.

Sunday, February 21, 2010

RFA: Giới đầu tư lo ngại trước tình trạng tranh chấp quyền lực trong đảng CSVN

2010-02-20
Tác giả John Ruwitch của hãng thông tấn Reuters hôm thứ sáu có bài phân tích về tình hình chính trị tại Việt Nam trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu năm tới.

AFP PHOTO
Đại hội Đảng lần X năm 2006.
Gia Minh chuyển dịch những điểm chính của bài viết sang Việt ngữ trong phần sau:

Nguy cơ

Đại hội Đại biểu Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 11 sẽ

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty