TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, January 30, 2010

Cai trị phải có cốt cách nhà nước

Trước hết, thử điểm mấy sự việc để thấy vấn đề rõ hơn.
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Obama tại hội nghị Apec ở Singapore năm 2009.

Đừng đẩy đến tận cùng tủi nhục

(Dân trí) - Vụ án hiệu trưởng mua dâm học sinh đang gây chấn động xã hội và lôi kéo sự quan tâm của dư luận.
Dẫn giải bị cáo Sầm Đức Xương sau ngày xét xử 28/1 (ảnh: Quốc Cường).
 
Bởi lẽ, đây không phải là vụ án mua bán dâm hay môi giới mại dâm thông thường, nó nhức nhối, đau đớn và phẫn nộ ở chỗ các đối tượng có hành vi phạm tội là thầy - trò và có nguy cơ không dừng lại ở hai đối tượng đó.

Thêm một nhà ly khai lãnh án tại Việt Nam : cô Phạm Thanh Nghiên bị xử 4 năm tù giam

  Thanh Phương
Bài đăng ngày 29/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày  29/01/2010 16:55 TU
Cô Phạm Thanh Nghiên từng được tổ chức Human Rights Watch trao giải thưởng(Ảnh ghép : DR)
Cô Phạm Thanh Nghiên từng được tổ chức Human Rights Watch trao giải thưởng
(Ảnh ghép : DR)
Hôm nay, 29/01/2010, Tòa án Nhân Dân Thành phố Hải Phòng đã tuyên án cô Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh '' tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam'', chiếu theo điều 88 Bộ Luật hình sự Việt Nam.

Friday, January 29, 2010

Lật ngửa con bài mafia Việt Nam

* Tác Giả Huỳnh Tâm
* Đăng ngày 23.01.10
* Người Việt Nước Ngoài
*

Huỳnh Tâm


View all articles by Huỳnh Tâm
Thiên phóng sự dài, từ tháng 6 đến tháng 12–2009 tại những khu rừng ở miền Bắc nước Pháp, đã loan tải một thực trạng đau lòng đối với người Việt Nam sống kiểu du mục rừng thời trung cổ. Chúng tôi tiếp cận và phỏng vấn trên 540 Người Việt Rừng, nay mới đúc kết được những ray rứt về thân phận người Việt xuất khẩu lao động bất hợp pháp tại quê người xứ lạ.

Có đến với Người Việt Rừng mới biết sự thật là trên đất Pháp lại xuất hiện mafia Việt Nam, một tập đoàn đã mấy mươi năm mặc áo giáp hộ thể của đảng cộng sản Việt Nam, lúc nào cũng vây quanh nói mộng để rồi tuyên chiến với dân, như cụm từ ý đẹp mà lòng xấu xa "Xóa-đói-giảm-nghèo" và "Đề án hỗ trợ các Huyện nghèo đẩy mạnh Xuất Khẩu Lao Động".

Đã đến lúc phải đặt thẳng vấn đề: Ai là người đang điều khiển bộ máy mafia Việt Nam? Họ hoạt động như thế nào trong "Xóa Đói Giảm Nghèo" và " Đề án hỗ trợ các Huyện nghèo đẩy mạnh Xuất Khẩu Lao Động"? Đảng cộng sản Việt Nam và qui luật ăn thịt người như thế nào?

Cậy quyền cướp của, trốc thân bần dân Việt..

Đi máy bay VN không được phép già yếu

Cập nhật lúc 09:42, Thứ Năm, 28/01/2010 (GMT+7)
- Cụ ông 77 tuổi vừa mổ chân loay hoay với kiện hành lý 35kg trước quầy làm thủ tục check-in bị nhân viên sân bay Nội Bài gạt xuống cuối hàng cho đỡ vướng...
Già yếu vướng lối check-in

Tiễn bố ra sân bay đi Angola, chị Đặng Việt Nga (Hà Nội) không khỏi xót xa về việc bố mình bị đối xử quá lạnh lẽo tại quầy check-in, sân bay Nội Bài. Dưới đây là nội dung sự việc câu chuyện mà chị Nga cam đoan là sự thật.
11h trưa ngày 20/1/2010, chị Nga đưa bố là ông Đặng Đình Nhân, 77 tuổi làm thủ tục check-in đi Angola tại quầy số 17 của hãng Singapore Airlines (chặng bay transit qua Singapore và Nam Phi).
Do ông Nhân tuổi đã cao, khả năng nghe và nhìn chữ kém, sức khoẻ yếu sau phẫu thuật xương đầu gối, chị Nga đã cầm hộ chiếu và các giấy tờ vào làm thủ tục giúp. Đi cùng chị có anh Minh vận chuyển giúp hành lý nặng tổng cộng 35 kg.
Khi anh Quốc Hùng, đeo thẻ B2745 yêu cầu người nhà phải đi ra khỏi khu vực xếp hàng chờ làm thủ tục, chị Nga đã trình bày và xin phép được trợ giúp bố mình nhưng anh Hùng không đồng ý.

Hiệp hội Thép “tố” Vinashin “thùng rỗng kêu to”

 - Cho rằng, Vinashin làm thép không hiệu quả nên Hiệp hội Thép Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ cho thanh tra toàn diện việc đầu tư các dự án thép của Tập đoàn này. 
Văn bản kiến nghị này được gửi tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ KH-ĐT và Bộ GTVT hôm 11/1.

Những dự án “đầu voi đuôi chuột”
Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, quan sát nhiều năm qua, Vinashin đầu tư sang khá nhiều dự án thép, lúc xin giấy phép dự án thì công bố “hoành tráng” nhưng triển khai thì … lại không thấy hiệu quả. 

Vinashin kêu thiếu thép cho đóng tàu (ảnh: theo Kimcokynhan)
Mô tả ảnh.

Không có tên trong quyết định vẫn bị thu hồi đất?

Cập nhật lúc 09:35, Thứ Năm, 28/01/2010 (GMT+7)
- Ngay từ khi Hà Nội có quyết định 3789 về việc thu hồi tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) để phục vụ cho dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, người dân nơi đây chỉ nhận được tin là đất nông nghiệp làng mình cũng sẽ bị thu hồi.

Ban đầu chính quyền không tổ chức họp dân, họ - những người nông dân - đành phải chạy đi “nghe ngóng”. Và khi biết trong quyết định này không có địa danh Bằng B, họ đã thở phào nhẹ nhõm “dự án không thu đất của Bằng B”.

Tuy vậy, thực tế lại khác. Khi thấy lực lượng công binh đến dò mìn trên các đồng ruộng của Bằng B, họ mới biết là đất làng mình vẫn bị thu hồi. Nhưng điều khiến người dân nơi đây không thể hiểu khi khiếu nại là việc tại sao không có tên trong các địa danh của dự án trong quyết định nhưng vẫn bị thu hồi đất. Liệu có sự nhầm lẫn nào chăng? Câu trả lời họ nhận được khi thắc mắc là “Quyết định quên mất tên Bằng B, không có tên nhưng có mốc giới” (?!)

Dự án… “quên mất địa danh” (?)

Ngay sau khi kết thúc loạt bài phản ánh những bức xúc của người dân về dự án Tây Nam hồ Linh Đàm tại cụm dân cư Bằng A, những ngày đầu tháng 1 năm 2010, Báo VietNamNet nhận được đơn khiếu nại của gần 30 hộ dân cụm dân cư Bằng B.


Mô tả ảnh.
Những người nông dân Bằng B mất đất, không đồng tình với cách làm của chính quyền các cấp và chủ đầu tư, họ mang đơn tìm đến các cơ quan chức năng và báo chí để phản ánh. Ảnh: Duy Tuấn


...

Thursday, January 28, 2010

Bài 3: 'Xã đen kịt' giữa núi đất thải

Cuộc sống dưới những ống khói:
Cập nhật lúc 16:31, Thứ Năm, 28/01/2010 (GMT+7)
- Hai xã An Khánh (huyện Đại Từ) và Phúc Hà (TP Thái Nguyên) lâu nay phải đối mặt với bãi đất thải khai thác than cao sừng sững như núi… giữa cánh đồng và cơ thể ngấm những thứ “bệnh tật công nghiệp”...

"Xã đen kịt"
 
Con đường vào xã Phúc Hà đen kịt khói bụi than và nhơm nhớp một lớp bùn đen phủ trên bề mặt. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe trọng tải lớn chở than, đất thải từ khai trường qua đây “rải” bụi than cho cả xã.

Mô tả ảnh.
Con đường vào xã Phúc Hà nhớp nháp một lớp bùn sền sệt do nước tưới đường và bụi than quện với nhau. - Ảnh: Kiên Trung
Mỏ than lộ thiên của Công ty TNHH Than Khánh Hòa nằm trên địa bàn xã Phúc Hà và đã được tiến hành khai thác trong nhiều năm qua. Phúc Hà được mệnh danh là “làng viêm phổi” cách đấy vài ba năm, khi bãi thải nằm "nghênh ngang" trên địa bàn xã và chất đống cao như núi...

Gần một nửa cụm công nghiệp TP HCM chưa có chủ đầu tư

Theo báo cáo của Sở Công thương TP HCM, đến năm 2020, thành phố sẽ quy hoạch 30 cụm công nghiệp với diện tích 1.900 ha, nhưng hiện chỉ 10 khu, tổng mặt bằng rộng 750 ha, có chủ đầu tư.
14 cụm công nghiệp khác, diện tích 760 ha, đang hoạt động nhưng chưa có chủ đầu tư. 6 cụm công nghiệp còn lại quy hoạch mới với diện tích 388 ha, trong đó khu Đông Thạnh (Hóc Môn) đã quy hoạch chi tiết.
Do đó Sở Công thương đề xuất UBND thành phố công bố các ưu đãi để mời gọi doanh nghiệp đầu tư cụm công nghiệp. Các ưu đãi gồm: miễn hai năm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn 50% thuế thu nhập cho ba năm tiếp theo. Ngoài ra, Sở cũng đề nghị hỗ trợ lãi vay cho các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng trong giải phóng mặt bằng, xây dựng khu công nghiệp.
Thực trạng hiện nay, trong khi thành phố có đến gần 50% số lượng khu công nghiệp chưa có chủ đầu tư, thì các nhà máy, xí nghiệp, cụm công nghiệp cũ vẫn tồn tại trong khu dân cư hiện hữu ở nội thành. Chất thải của các nhà máy này gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, hầu như những doanh nghiệp này không chịu di dời ra ngoại thành mà chấp nhận nộp phạt để tiếp tục bám trụ nhà xưởng cũ.
Hà Thanh

Bàn tay Trung Quốc trong những cuộc đàn áp qua đám tay sai lãnh đạo đảng CSVN

16.01.2010 01:13
Trung Quốc sau lưng những vụ đàn áp ở Việt Nam
Shawn W. Crispin - Trà Mi lược dịch
Đàn áp những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam là chỉ dấu của những tranh chấp phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội Đảng (lần thứ 11) đã gây sự chú ý quan trọng đến liên hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và Tổng cục 2 (TC 2), một bộ phận bán tự trị nhiều tai tiếng, cơ quan tình báo đơn vị có nhiệm vụ giám sát với các mối đe dọa an ninh quốc gia của nhà nước CS Hà Nội.

Chính quyền Việt Nam, trong những tuần đầu tháng 9, 2009 đã bắt và giam giữ một số các nhà báo và blogger viết bài chỉ trích Trung Quốc, kể cả các bài viết liên quan đến đầu tư của Bắc Kinh trong một liên doanh khai thác mỏ bauxite ở khu vực địa lý chiến lược Tây nguyên và về những tranh cãi về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong biển vùng biển Đông....

Bàn tay Trung Quốc trong những cuộc đàn áp qua đám tay sai lãnh đạo đảng CSVN

16.01.2010 01:13
Trung Quốc sau lưng những vụ đàn áp ở Việt Nam
Shawn W. Crispin - Trà Mi lược dịch
Đàn áp những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam là chỉ dấu của những tranh chấp phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội Đảng (lần thứ 11) đã gây sự chú ý quan trọng đến liên hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và Tổng cục 2 (TC 2), một bộ phận bán tự trị nhiều tai tiếng, cơ quan tình báo đơn vị có nhiệm vụ giám sát với các mối đe dọa an ninh quốc gia của nhà nước CS Hà Nội.

Chính quyền Việt Nam, trong những tuần đầu tháng 9, 2009 đã bắt và giam giữ một số các nhà báo và blogger viết bài chỉ trích Trung Quốc, kể cả các bài viết liên quan đến đầu tư của Bắc Kinh trong một liên doanh khai thác mỏ bauxite ở khu vực địa lý chiến lược Tây nguyên và về những tranh cãi về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong biển vùng biển Đông....

Công an đập phá tường rào nhà LS. Cù Huy Hà Vũ

Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2010-01-27
Sáng hôm nay, ông Lê Văn Định, chủ tịch phường Điện Biện, Hà Nội dẫn một số lớn công an và dân phòng đến đập phá hàng rào của gia đình luật sư Cù Huy Hà Vũ.

Ảnh do LS.Vũ cung cấp
Tường rào nhà Luật sư Cù Huy Hà Vũ bị chính quyền địa phương đập phá

Vụ việc này đặc biệt nghiêm trọng đối với cá nhân LS Vũ vì ông đã nộp đơn kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây ít lâu. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn LS Vũ để biết thêm chi tiết về vụ việc này, trước tiên LS Vũ cho biết:
Ông chủ tịch phường là Lê Văn Định dẫn một đám người cả công an, cả dân phòng hỗn độn có thể nói là hùng hổ đến chỗ nhà tôi số 24 Điện Biên Phủ Hà Nội, tiến hành đập phá cái hàng rào nhà của tôi...

Luật sư Vũ "bị hại" do kiện Thủ tướng Dũng???

Phải chăng Luật sư Vũ "bị hại" do kiện Thủ tướng Dũng?
Phải chăng Luật sư Vũ
Luật sư chiến đấu không mệt mỏi vì sự công bằng trước pháp luật
(Vietinfo) Viết câu văn cho đầy đủ sẽ là: chuyện xảy ra lúc 9 giờ sáng nay, ngày 27 tháng 01 năm 2010, tại số nhà 24 phố Điện Biên Phủ, tức nhà ở và văn phòng của tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ và phu nhân, luật sư Dương Hà.
.
Chuyện gì? Chuyện ông chủ tịch và ông phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Biên Phủ, dẫn theo người tới làm cái gọi là "cưỡng chế": phá tường và giỡ bỏ những thứ xây cất bên trong tường nhà trên phần đất của vợ chồng ông Cù Huy Hà Vũ....

Wednesday, January 27, 2010

Trung Quốc đặt tên lửa ở Quảng Tây

Tên lửa trong lễ duyệt binh nhân Quốc khánh Trung Quốc
Báo chí Đài Loan vừa báo động việc Trung Quốc điều hoả tiễn tới tỉnh Quảng Tây, với tầm che phủ vươn tới Việt Nam, Bắc Ấn và Nhật Bản.
Các báo này trích nguồn tin của Trung tâm Thông tin Kanwa, chuyên cung cấp tin và bình luận về các đề tài quốc phòng và ngoại giao Á châu, nói một loạt hỏa tiễn Trường Kiếm 10 từng xuất hiện trong cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh Trung Quốc năm ngoái đã được chuyển tới binh đoàn tên lửa số 215 đóng tại Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây...

Bài 6: Cám cảnh làng rau ngày cận Tết

Cập nhật lúc 08:39, Thứ Tư, 27/01/2010 (GMT+7)
 - Trở lại cụm dân cư Bằng A (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) trong cái rét tê tái của những ngày cận Tết Canh Dần mới thấy hết nỗi phiền muộn của người dân nơi đây. Chỉ sau một tháng, không khí trong làng đã thay đổi hẳn.

Trước đó, những người nông dân chăm chỉ luôn bán mặt trên những ruộng rau nay thì họ rất nhàn. Tuy vậy, nhàn nhưng không đồng nghĩa với sự sung sướng. Họ đang thất nghiệp. 


Ngày bị cưỡng chế họ không dám ra vì “sợ”, chỉ biết ngồi ở nhà nghĩ tới những ngày tới sẽ sống bằng gì, lấy tiền đâu cho con học, nhất là khi Tết Canh Dần sắp đến. Có người dũng cảm ra đồng thì chỉ biết gạt đi những giọt nước mắt khi nhìn thấy cảnh những ruộng rau cần xanh tốt quá đầu gối bị máy móc cào đi.

Những giọt nước mắt, người dân ở đây đã kìm nén bao lâu, nay thấy có người về hỏi thăm, dường như họ trút hết nhưng chắc không thể hết nỗi niềm vì giọng người nào cũng nghẹn lại....

Những phát biểu gây dư luận của quan chức Trung Quốc

Thứ Tư, 27/01/2010, 08:13 (GMT+7)

TTCT - Tân Hoa xã và Nhân Dân nhật báo (Trung Quốc) đã tổng kết những câu nói gây sốc nhất và được lòng dân nhất của quan chức nước này trong năm 2009 . TTCT trích giới thiệu.

Ông Lộc Quân, phó cục trưởng Cục Quy hoạch Trịnh Châu Bà Chu Kế Hồng, phó chủ nhiệm trung tâm quản lý bơi lội Ông Vương Ái Dân, thị trưởng thành phố Lang Phường, Hà Bắc - Ảnh: baidu
Những câu gây sốc...

Phát giác nhiều dữ kiện mới trong vụ Huỳnh Ngọc Sỹ

RFA 01.26.2010 Cơ quan điều tra trong bước đầu đã phát hiện nhiều chi tiết bất lợi cho bị can Huỳnh Ngọc Sỹ khi hồ sơ phía Nhật đưa sang đã xác nhận ông này có hành vi nhận hối lộ từ các nhân viên của công ty PCI.
Ít nhất là 262 ngàn đô la ông Sỹ đã nhận từ các lãnh đạo PCI. Cụ thề là cơ quan điều tra đã chứng minh được các lãnh đạo của PCI nhiều lần đổi tiền đồng Việt nam sang USD rồi sau đó đích thân mang đến PMU Đông Tây để giao cho ông Sỹ. Tài liệu từ phía Nhật giao cho Việt Nam cũng cho thấy ông Takasu Kunio là người trực tiếp đưa tiền cho ông Sỹ dưới sự chứng kiến của ông giám đốc PCI.
Vụ án vẫn trong vòng điều tra và dư luận đang chờ đợi những khuôn mặt liên hệ khác sẽ được phanh phui.

“Hiệu trưởng mua dâm " va` những tình tiết mới, khá bất ngờ

Thứ Ba, 26/01/2010 - 21:01

Luật sư vụ “hiệu trưởng mua dâm” gửi đơn kiến nghị khẩn cấp

(Dân trí) - Luật sư Trần Đình Triển, người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo trong vụ hiệu trưởng mua dâm tại Hà Giang vừa có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ những tình tiết mới, khá bất ngờ trong vụ án.
 >> Hôm nay xử phúc thẩm vụ “hiệu trưởng mua dâm học sinh”
 >> Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh nhận 126 tháng tù
Ngay sau phiên tòa phúc thẩm bị hoãn, hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng đã thông qua Luật sư Trần Đình Triển (người bảo vệ quyền lợi của bị cáo Thúy) viết đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng. Luật sư Triển cũng đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp đến các cơ quan có trách nhiệm đề nghị xem xét sự việc một cách thấu đáo nhất
 
Luật sư Trần Đình Triển
Tại đơn kiến nghị của mình, Luật sư Trần Đình Triển cho rằng, một số cơ quan liên quan của địa phương trong vụ án “mua dâm học sinh” đã vi phạm nghiêm trọng về mặt pháp luật...

Tuesday, January 26, 2010

Vụ chó bức tử người và những hệ lụy

Chó bẹc giê (hình minh họa)
Ba mẹ con vào mót cà phê, người mẹ bị chó dồn đuổi và cắn chết.
Mấy ngày trước tại vườn cà phê của một công ty tư nhân ở Buôn Mê Thuột, đàn chó bẹc giê đã xâu vào cắn chết một người phụ nữ xấu số, ăn một phần thân thể của bà trước sự chứng kiến của hai người con gái.
Ba mẹ con khi ấy rủ nhau đi mót cà phê, và bị chó dồn đuổi. Đã vậy, chủ khu vườn còn dồn thêm năm con chó bẹc giê ra uy hiếp....

Ảnh phơi mứt ở làng Xuân Đỉnh

Không có người trông nên có lúc chó, gà ngang nhiên chạy nhảy trên bạt nguyên liệu.

Thức, Định, Long, Trung


20/01/2010


From left to right : Tran Huynh Duy Thuc, Nguyen Tien Trung, Le Thang Long and Le Cong Dinh listen to the verdict at a court in Ho Chi Minh City, Vietnam, 20 Jan 2010
Từ trái sang phải: Các nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và Lê Công Ðịnh trước Tòa án Nhân dân TPHCM
Khi tôi viết những dòng chữ này thì ngay trên quê hương tôi đang diễn ra một vụ án mà trên thế giới hầu như cơ quan báo chí nào cũng chú ý, để tâm, kể cả những hãng thông tấn ngoại quốc lớn nhất như Reuters. AP. VOA. BBC. Và hàng chục, hàng trăm đài phát thanh, truyền hình lớn nhỏ khác.

Ngoại trừ ở Việt Nam.

Điều đáng buồn, đáng bực, và đáng nói là ở chỗ đó. Một vụ án liên quan đến những vấn đề lớn nhất của một đất nước. Với mức án cao nhất là tử hình. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng tìm thấy bất kỳ một tiếng nói nào bàn cãi, phân tích trước ngày các bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa. Một bài viết ủng hộ không có đã đành. Đằng này một vài lời phân tích theo luật pháp hiện hành cũng bằng không...

Thiền sư Thích Nhất Hạnh kêu gọi tự do tôn giáo ở VN


Zen Master Thich Nhat Hanh
Thiền sư Thích Nhất hạnh
Hôm thứ Hai, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một trong những vị thiền sư có ảnh hưởng nhất thế giới, đã lên tiếng kêu gọi tự do tôn giáo ở Việt Nam, sau khi các môn đồ của ông bị buộc phải rời khỏi tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ.

Trong một bài biện bạch dài 8 trang, vị thiền sư hoạt động tại Pháp gọi vụ Bát Nhã là ‘công án thiền’, và nhìn vụ việc theo lăng kính của những người liên quan như các tăng thân Làng Mai, công an và giới chức chính quyền.

Ngoài bức thư gửi cho các môn đồ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trước đây từng viết thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết cũng như các Nhân sĩ, trí thức. ...

U'i chu choa, troi*` woi* !!! Học Bác, cán bộ đi máy bay hạng phổ thông

Trưởng BTG TƯ Tô Huy Rứa:
Cập nhật lúc 16:30, Thứ Hai, 25/01/2010 (GMT+7)

 - Trưởng Ban tuyên giáo TƯ nêu ví dụ học tập tấm gương Bác Hồ: Có nơi, cán bộ chủ chốt đi công tác bằng máy bay hạng phổ thông.
Đánh giá sau 3 năm triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Hội nghị tổng kết sáng nay (25/1), ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Phó trưởng ban chỉ đạo cho biết cuộc vận động đã mang lại nhiều kết quả tích cực, các vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật... có xu hướng giảm.


Ảnh: Lê Anh Dũng
Ảnh: Lê Anh Dũng
Ông Tô Huy Rứa cho biết, nhiều địa phương, cơ sở đã xây dựng được những thói quen tốt, biểu dương, khuyến khích việc làm tốt, giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật, khôi phục, duy trì nền nếp đi làm, đi họp đúng giờ, "làm cho người đến muộn, dù chỉ vài phút, cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình". 
Trưởng Ban tuyên giáo TƯ nêu ví dụ cụ thể: “Có nơi, những hành động nêu gương cụ thể của cán bộ chủ chốt, như đi công tác bằng máy bay không đi vé hạng nhất mà chỉ đi hạng ghế phổ thông, lưu trú trong khách sạn không ở phòng đơn, phòng đắt tiền, dù có chế độ, tiêu chuẩn”.

Năm 2009, chủ đề của cuộc vận động là: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ.

“Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đã góp phần làm cho Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2009 và huy động được sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị”, ông Tô Huy Rứa đánh giá....

Chủ thì phá Rừng Quốc gia Yok Đôn -Chó thì cắn chết người .


Một trong hai công ty ngang nhiên phá Rừng Quốc gia Yok Đôn có Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Đắk Lắk, do ông Phạm Ngọc Thành làm giám đốc. Ông Thành chính là chủ đàn chó đã cắn chết bà Phạm Thị Ngắn...
Ông Phạm Ngọc Thành không chỉ được biết đến là chủ “Rẫy ông Thành 507” gây tai tiếng trong vụ thả chó cắn chết bà Phạm Thị Ngắn mà ông còn là giám đốc Công ty Quản lý và xây dựng đường bộ (QL-XDĐB) Đắk Lắk, một trong hai đơn vị đem máy móc phá Rừng Quốc gia Yok Đôn.

Cán bộ Vườn Quốc gia Yok Đôn bên những thân cây vừa bị  đốn hạ
Ngang nhiên phá rừng

Gần một năm qua, Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 6 (CP XD-PTNT 6) và Công ty QL-XDĐB Đắk Lắk làm thiệt hại hàng trăm hécta rừng đặc dụng ...

Monday, January 25, 2010

Sự Nghiệp Trăm Năm Trồng Người của Bác là như thế

Cơn sóng ngầm đang dấy lên thành bão

Lao Động Cuối tuần số 4 Ngày 24/01/2010 Cập nhật: 7:03 AM, 24/01/2010
Một vụ ẩu đả của học sinh ngay trước cổng trường. Ảnh: BLHD.
(LĐCT) - Nhiều người từng ví vấn nạn bạo lực học đường như những cơn sóng ngầm, bởi thỉnh thoảng đâu đó trong môi trường sư phạm lại dấy lên vụ học sinh gây hấn, hành hung lẫn nhau, thế nhưng những xô xát tưởng chừng như rất trẻ con ấy trong thời gian gần đây đã trở thành một hiện tượng nguy hiểm.
>> Giáo dục đạo đức là giải pháp bền vững

Việc hàng nghìn vụ học sinh đánh nhau mỗi năm và tính chất vụ việc ngày càng nặng tính "côn đồ" đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý và sức khoẻ, thậm chí cả tính mạng của học sinh....

Trung Quốc khẳng định quyền kiểm soát Internet để bảo vệ chế độ độc đảng

Đức Tâm
Bài đăng ngày 25/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày  25/01/2010 12:50 TU
Một quán cà phê Internet tại Quảng Tây (Ảnh : Reuters)
Một quán cà phê Internet tại Quảng Tây
(Ảnh : Reuters)
Theo phát ngôn viên Văn phòng Báo Chí Quốc Vụ Viện Trung Quốc, nước này có quyền trừng phạt bất kỳ ai sử dụng Internet để thách thức sự lãnh đạo của đảng Cộng sản hoặc phá hoại đoàn kết dân tộc. Tuyên bố này cho thấy rõ lập trường cứng rắn của Bắc Kinh trong việc kiểm duyệt thông tin trên mạng
Trung Quốc có quyền trừng phạt bất kỳ ai sử dụng Internet để thách thức sự lãnh đạo của đảng Cộng sản hoặc phá hoại đoàn kết dân tộc. Ngày hôm qua (24/1), phát ngôn viên Văn phòng Báo Chí Quốc Vụ Viện Trung Quốc đã phát biểu như trên...

Có nghĩ rằng mình là "đối lập" không???

Một vài cơ quan truyền thông nước ngoài hỏi tôi có nghĩ rằng mình là "đối lập" không? Tôi trả lời tôi chỉ cố là một tiếng nói "độc lập" để đóng góp cho lợi ích chung thôi.


Nhà sử học Dương Trung Quốc (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Viên thuốc an thần dân chờ đợi
Sắp hết hai nhiệm kỳ Quốc hội, tự kiểm định lại ông thấy mình có gì sai sót, thiếu trách nhiệm khi người dân đã bỏ phiếu tín nhiệm mình không?
- Đôi khi tôi cảm thấy mình chỉ như viên thuốc an thần được dân chờ đợi. 
Cái mà ta gọi là có uy tín bao nhiêu nghĩa là viên thuốc an thần nồng độ cao bấy nhiêu thôi. Khi dã thuốc thì họ càng oán mình vì có quá nhiều điều mà một ĐBQH không thể làm được. Đây là tôi nói đến việc bất cập trong xử lý đơn khiếu nại của dân.
Bất cập không chỉ vì năng lực hay ĐB không nhiệt tình mà do cơ chế. Điều kiện làm việc của ĐBQH không hề tương xứng với chức năng và càng không tương xứng với kỳ vọng của dân. 
Chẳng hạn là gì, thưa ông? ...

Cán bộ Tỉnh ủy “góp sức" phá rừng

(NLĐO)- Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Nam Đinh Xuân Thảo vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm gửi Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng, đề nghị xử tăng hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án phá rừng nguyên sinh Khe Diên, nay là huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Kháng nghị chỉ rõ, bị cáo Hồ Tấn Sơn (nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy), lúc đương chức giám đốc Sở NN-PTNT, đã ký quyết định cấp phép để hợp thức và cho phép Công ty Ngọc Sơn khai thác gỗ ngoài diện tích “tận thu” để xây dựng thủy điện Khe Diên (vào gày 27-9-2006), tiếp tay cho bị cáo Lê Văn Ngọc (giám đốc Công ty Ngọc Sơn) khai thác trái phép 597 m3, có giá trị gần 690 triệu đồng... Nhưng hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hồ Tấn Sơn 18 tháng tù, cho hưởng án treo là quá nhẹ....

Kẻ thả chó cắn chết người vừa thoát án tù

VỤ THẢ CHÓ CẮN CHẾT NGƯỜI Ở ĐẮK LẮK  
Nguyễn Đình Sơn, kẻ thả chó béc-giê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn (hôm 21-1), vừa hầu tòa vào cuối tháng 12-2009 vì đã tham gia một vụ đánh người. Sáu đồng phạm của Sơn đều lãnh án tù giam, riêng Sơn... thoát tội!
Khoảng 19 giờ ngày 22-3-2009, do tối trời nên anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1981, ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút - Đắk Nông) và anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1972, ngụ xã Kim Khê, huyện Kim Thành - Hải Dương) chạy xe máy lạc vào “rẫy ông Thành 507” (của ông Phạm Ngọc Thành, giám đốc Công ty Trường Ngọc) ở buôn H’Drát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.

VỤ THẢ CHÓ CẮN CHẾT NGƯỜI Ở ĐẮK LẮK Cắn răng chịu đựng “chó ông Thành”

nld.com.vn - 
 Từ lâu, đàn chó béc-giê của ông Phạm Ngọc Thành đã trở thành nỗi khiếp hãi của người dân địa phương. Người thả chó cắn chết bà Phạm Thị Ngắn hôm 21-1 đã bỏ trốn.Sau hai ngày bị đàn chó béc-giê của Công ty TNHH một thành viên Trường Ngọc cắn chết tại “Rẫy ông Thành 507”, hôm qua, 23-1, bà Phạm Thị Ngắn (SN 1955, ngụ ở buôn H’Drát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) đã được gia đình đưa đi an táng. Gặp chúng tôi, người dân xã Ea Kao vẫn chưa hết bàng hoàng, giận dữ trước việc làm tàn nhẫn của những kẻ xua chó ra cắn người.


Dửng dưng bỏ đi


Chị Giang Thị Bích Điệp vẫn chưa hết khiếp hãi khi kể lại vụ việc chiều 21-1....

Daklak: quản lý đồn điền cà phê thản nhiên đứng nhìn chó cắn chết người

RFA 24.01.2010 Quản lý đồn điền cà phê của viên chức Nhà nước thản nhiên đứng nhìn người phụ nữ bị chó becgiê vồ xé, và bỏ đi, cho thêm chó tới cắn người đến chết, lúc chiều ngày thứ năm 21 tháng này.

Thảm kịch xảy ra tại xã Ea Kao tỉnh Đác Lắc. Hai người cùng mót cà phê với bà Ngắn cho biết họ nhảy thoát lên cây cao, bà Ngắn leo cây thấp hơn, bị một con chó lôi xuống cắn xé.
Quản lý Sơn nghe kêu cứu phóng xe tới, ngồi trên xe nhìn nạn nhân van xin, bỏ đi. 5 phút sau có thêm 5 con chó lớn phóng ra cắn xé nạn nhân rách nát hết đầu cổ mặt mũi, chết tại chỗ vô cùng thê thảm. Sơn quay lại, móc điện thoại thản nhiên báo cáo “chó cắn chết người”, rồi chạy xe đi....

Từ LỆ làng nghĩ đến LUẬT nước


Hàng năm, vào ngày mồng 5 Tết, làng tôi lại thực hiện lệ khám đàng. Đàng ở đây nghĩa là đường làng. Khi tôi lên năm, lên sáu tuổi, cứ mỗi khi khám đàng là tôi lại lon ton chạy đi xem. Một đoàn khám đàng được thành lập bao gồm một số cụ bô lão, đại diện chính quyền thôn và đại diện thanh niên.
Đi đầu đoàn khám đàng là một bô lão, tay xách một chiếc chiêng đồng, vừa đi vừa đánh ba tiếng một. Sau đó là hai thanh niên đi ở hai mép đường làng bằng đất hoặc được lát gạch và trên tay họ giữ chung một chiếc sào tre. Độ dài của chiếc sào tre này chính là chiều rộng của đường làng cộng với hai phần đất lưu không ở hai bên đường làng. Đi sau hai thanh niên giữ sào để "cầm cân nẩy mực" là một vài cụ bô lão và đại diện của chính quyền thôn. Sau cùng là những thanh niên khoẻ mạnh mang theo cuốc xẻng, búa tạ và dao chặt cây.
Đoàn khám đàng đi chậm rãi từ đầu làng đến cuối làng. Hễ một trong hai đầu cây sào tre chạm vào bất cứ một vật cản nào thì đều bị xử lý như cổng ngõ, tường nhà, chuồng trâu bò, lợn gà, cây cối và những thứ khác. Khi một đầu sào chạm vào những thứ nói trên thì nghĩa là chủ sở hữu của thứ đó đã vi phạm lệ làng. Nghĩa là họ đã chiếm dụng phần đất lưu không của làng để phục vụ lợi ích cá nhân của họ. Và lệ làng là: hễ một trong hai đầu cây sào chạm vào tường thì phá tường, chạm vào cổng ngõ thì dỡ cổng ngõ, chạm vào chuồng trâu thì dẹp chuồng châu, chạm vào cây thì chặt cây...
Thản nhiên lấn chiếm lòng đường.

Thuê giang hồ dằn mặt nhà đầu tư ?

Cập nhật lúc 22:46, Chủ Nhật, 24/01/2010 (GMT+7)
 – Khi đang gặp mặt đối tác đã xù nợ gần 1 triệu USD đầu tư dự án, ông Ginoza Yasuya bị một đối tượng tấn công ngất xỉu.
Chiều ngày 24/1, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (SN1977, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích....
Theo đó, vào tháng 1/2009, Minh đã hành hung ông ông Ginoza Yasuya (SN 1962, quốc tịch Nhật Bản) khiến người này bị thương nặng phải nhập viện trong thời gian dài....

Sunday, January 24, 2010

Lật ngửa con bài mafia Việt Nam

Thiên phóng sự dài, từ tháng 6 đến tháng 12–2009 tại những khu rừng ở miền Bắc nước Pháp, đã loan tải một thực trạng đau lòng đối với người Việt Nam sống kiểu du mục rừng thời trung cổ. Chúng tôi tiếp cận và phỏng vấn trên 540 Người Việt Rừng, nay mới đúc kết được những ray rứt về thân phận người Việt xuất khẩu lao động bất hợp pháp tại quê người xứ lạ.
Có đến với Người Việt Rừng mới biết sự thật là trên đất Pháp lại xuất hiện mafia Việt Nam, một tập đoàn đã mấy mươi năm mặc áo giáp hộ thể của đảng cộng sản Việt Nam, lúc nào cũng vây quanh nói mộng để rồi tuyên chiến với dân, như cụm từ ý đẹp mà lòng xấu xa “xóa-đói-giảm-nghèo”“Đề án hỗ trợ các Huyện nghèo đẩy mạnh Xuất Khẩu Lao Động”.
Đã đến lúc phải đặt thẳng vấn đề: Ai là người đang điều khiển bộ máy mafia Việt Nam?...

Hội Luật sư quốc tế không được dự phiên tòa xử bốn nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam

Thanh Phương
Bài đăng ngày 23/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày  23/01/2010 15:00 TU
Hội Luật Sư Đoàn Quốc Tế
Hội Luật Sư Đoàn Quốc Tế
Hai quan sát viên được Hội Luật sư quốc tế cử đến theo dõi phiên xử bốn nhà bất đồng chính kiến Việt Nam ngày 20/1 tại Sài Gòn đã không được phép vào trong dự phiên xử. Sau đó, cả hai đã bị Cục quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam thẩm vấn....

Hai luật sư IBA không được phép tham dự phiên xử bốn nhà dân chủ

RFA 23.01.2010 Hai quan sát viên thuộc Hiệp hội Luật sư Quốc tế, IBA, bị ngăn trở không cho tham dự phiên xử bốn nhà bất đồng chính kiến tại thành phố Hồ Chí Minh hồi ngày 20 tháng giêng vừa qua.
Viện Nhân quyền thuộc Hiệp hội Luật sư  Quốc tế chính thức lên tiếng như vừa nêu trong ngày hôm nay.
Theo thông cáo đưa ra thì hai luật sư của IBA được cử đến quan sát phiên xử đã không được phép vào tòa, mặc dù có sự can thiệp ngoại giao. Sau đó hai vị luật sư đó còn bị cơ quan nhập cảnh Việt Nam thẩm vấn...

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty