TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Tuesday, June 14, 2011

Nghệ An: Mất 3 mùa lúa do bị kẻ xấu phá hoại

> Lúa không kết hạt, thiếu đói cận kề

TP - Suốt 3 mùa lúa, gia đình anh Nguyễn Quốc Phượng (SN 1968), trú tại xóm 2, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) không được thu hoạch một hạt thóc vì bị kẻ xấu trả thù bằng cách dùng thuốc cỏ phun cháy. Ngoài gia đình anh Phượng, gia đình anh Hoàng Văn Khương cũng là nạn nhân.

Theo trình bày của anh Phượng, gia đình anh được chia hơn 4 sào ruộng khoán. Vụ việc bắt đầu xảy ra từ vụ lúa đông xuân năm 2009-2010. Hầu hết các đám ruộng lúa của gia đình anh đang chờ ngày thu hoạch đã bị kẻ xấu phun thuốc làm cháy rụi.

Nhận tin báo, UBND xã Nghi Diên cử người xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản sự việc. Rồi liên tiếp hai vụ hè thu 2010 và vụ mùa năm nay, hơn 3 sào ruộng của gia đình anh Phượng tiếp tục bị phá hoại bằng cách tương tự. Trong khi sự việc gia đình anh Phượng chưa tìm ra thủ phạm, ngày 17-5 gia đình anh Hoàng Văn Khương (cùng ở xóm2, xã Nghi Diên) cũng bị kẻ xấu dùng thuốc diệt cỏ phun cháy sạch lúa.

Ông Phùng Tuấn Bình, điều tra viên thuộc Công an huyện Nghi Lộc cho biết: "Cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc đang kết hợp với công an xã Nghi Diên điều tra làm rõ vụ việc. Công an huyện đã nhận được đơn tố cáo nêu đích danh đối tượng nghi vấn".

Phan Sáng

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty