TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Friday, July 1, 2011

Quốc Gia Hưng Vong Thất Phu Hữu Trách .


Tình trạng đã đến nước này thì chính người dân trong nước phải liều đứng lên xuống đường một phen sống mái với lũ đảng viên đảng Cộng sản VN thôi . Nếu dân ù lì chỉ lo kiếm miếng ăn đổ vào miệng mà không chịu gọi nhau đứng dậy hy sinh thì đành để cam chịu cho đất nước rơi vào tay ngoại xâm hay sao ?!!
Tất cả bọn tham nhũng  , hối lộ đều phải xử bắn hết để làm gương .

Toàn dân phải một lòng xuống đường lật đổ bọn Việt Cộng để bảo vệ Quê Hương .


Đồng bào Hải Ngoại cũng phải hy sinh hô hào xuống đường hỗ trợ Quốc Nội để đồng bào trong nước lên tinh thần thì mới được ! Các Hội Đoàn , Đoàn thể , Đảng phái cần phải hợp lại đoàn kết nếu không đều mang tội với Tổ Quốc và đáng bị lên án !!!
          

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty