TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Sunday, November 20, 2011

Bé trai 5 tuổi tử vong sau khi uống nước ngọt


20/11/2011 19:35:39

 - Sau khi uống hết chai nước ngọt, hai mẹ con chị Liễu càng thấy đau bụng dữ dội hơn, hàng xóm đã phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng người con đã tử vong sau đó ít phút.

Sự việc xảy ra vào sáng 20/11, sau khi chị Lê Thị Liễu (40 tuổi) cùng con trai là Đào Lê Thành Đạt (5 tuổi) cùng trú tại thôn Lộc Châu, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh (Lâm Đồng) uống hết một chai nước ngọt được mua tại quầy tạp hóa gần nhà.

Trước đó, vào tối 19/11, sau khi ăn cơm xong chị Liễu và em Đạt đã bắt đầu thấy đau bụng. Khi uống nước ngọt vào thì cả hai phải nhập viện vì đau bụng ngày một dữ dội.
 
Tuy nhiên, em Đào Lê Thành Đạt đã tử vong sau đó ít phút tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh.

Ông Man Văn Hoàng, trưởng công an xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh cho biết hiện chị Lê Thị Liễu vẫn trong tình trạng bất tĩnh, đang được Trung tâm Y tế huyện Di Linh tích cực theo dõi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có hai mẹ con chị Liễu ở nhà, chồng chị Liễu đang đi công tác xa.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được trước đó chị Lê Thị Liễu và em Đào Lê Thành Đạt đã ăn và uống loại nước ngọt gì.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đang được cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ.

Khắc Lịch 


No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty