TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, December 7, 2011

Học sinh phải mang ghế đi dự lễ chào cờ


06/12/2011 16:12:56

 - Dù đi bộ, đi xe đạp hay bố mẹ chở đến trường thì chiếc ghế nhựa đỏ vẫn là một vật bất ly thân đối với học sinh nhiều trường tiểu học, THCS ở huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mỗi thứ Hai hàng tuần.

"Bọn cháu phải mang ghế đến trường để ngồi trong buổi chào cờ, ai không có ghế sẽ bị phạt" - khi chúng tôi hỏi, em Trần Đức Công, một học sinh lớp 3 đang "cắp" ghế đến trường hồn nhiên đáp.

Thầy Triệu Khá, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cho biết: Hầu hết các trường học ở Tam Đảo, học sinh đều phải tự mang ghế đến trường để ngồi trong buổi chào cờ thứ 2 đầu tuần. Các trường không có đủ kinh phí để mua ghế nên các em học sinh phải mang đi và tự bảo quản.

Hình ảnh học sinh Tam Đảo cắp ghế đi học

Học sinh ở Tam Đảo đã quen với việc cắp ghế đến trường
Học sinh ở Tam Đảo đã quen với việc cắp ghế đến trường

 

Dù đi bộ hay đi xe đạp…

 

…đều không thể thiếu chiếc ghế nhựa mang theo

 

Chiếc ghế mầu đỏ đã trở thành một điểm đặc trưng của các em học sinh huyện Tam Đảo

 

"Cài một chiếc ghế ở ghi đông cũng chẳng vấn đề gì"

 

Ai cũng có ghế cả

 

Đến trường thứ Hai không thể quên ghế

 

Mỗi chiếc ghế đều được ghi lại tên và lớp để tránh nhầm lẫn

 

Những em nhỏ thì được bố mẹ chở đến trường

 

Ga lăng với bạn gái

 Hoàng Linh - Thu Hiền

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty