TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Monday, February 28, 2011

Dinh thự Gaddafi bị phá tan hoang


Biệt thự 40 phòng, một bể bơi, boongke ngầm để ẩn náu suốt vài tháng của lãnh đạo Libya Gaddafi ở phía đông nước này đã bị đốt phá tan hoang sau khi những người bảo vệ rời vị trí.
>>Toàn cảnh khủng hoảng Libya

Một tuần sau khi những người lính gác rời bỏ vị trí, dinh thự sang trọng trên một ngọn đồi của lãnh đạo Libya Gaddafi bị người dân nước này phá tan tành.

Những gì còn sót lại của tòa nhà hoành tráng cũ cũng có thể khiến mọi người tưởng tượng được nơi an dưỡng của ông Gaddafi là như thế nào.

Tọa lạc trên ngọn đồi ở Al Bayda, phía bắc Benghazi, dinh thự quanh năm hiu hiu gió thổi này là một nơi tuyệt vời để làm một người nóng nảy như ông Gaddafi nguội bớt.

Những kẻ cướp bóc đã rất vui mừng lùng sục từng căn phòng, đốt phá tòa nhà. Tuy nhiên, ngoài những thứ bị cháy nham nhở, các món đồ trang trí mạ vàng và khung ảnh bằng gỗ vẫn còn được lưu giữ.

Những người Libya tò mò bước qua đống đổ nát để chứng kiến tận mắt sự hào nhoáng của người đứng đầu nhà nước.

Trong phòng tắm của ông Gaddafi có một cái nút đặc biệt được gắn trên tường, gần toilet để gọi người phục vụ.

Dinh thự nằm ở phía đông Libya của Gaddafi là một sự kết hợp giữa sự sặc sỡ và sang trọng.

Đằng sau cánh cửa dày này là một boongke, nơi bộ máy thân cận với Gaddafi có thể lẩn trốn trong vài tháng mà vẫn có đủ mọi thứ cần thiết để duy trì cuộc sống.

Abdul Karim, 22 tuổi, một sinh viên nói: "Thử tưởng tượng nếu ông ta cũng chi một khoản tiền tương đương cho mọi người, cho trường học".

    * Hoài Linh (Theo DailyMail)

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty