TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Friday, April 15, 2011

“Chắc mấy ảnh sẽ tính sau” !!! Um` sẽ tính sau.....

Đua voi bên hồ Lăk
SGTT.VN - Đông người dân địa phương và du khách đã đến xem cuộc đua voi sáng ngày 10.3 bên hồ Lăk (thuộc huyện Lăk, tỉnh Dăk Lăk).
Đua voi luôn là hoạt động có sức thu hút lớn đối với du khách khi mà cả voi nhà lẫn voi rừng Tây Nguyên ngày càng ít đi. Voi nhà thì ngày càng già nua, nhưng không có đội ngũ voi non kế cận vì việc nhân giống voi trong điều kiện nuôi nhà vẫn chưa thực hiện được.
Có 20 chú voi và 40 quản tượng ở các buôn quanh hồ Lăk như Jun, M’Lieng... tề tựu về bãi đất bên hồ để tham gia cuộc đua.
Sau hồi còi, bị thúc đau, những chú voi rống lên rồi phóng về phía trước.
Những con voi đã “có tuổi” dù cố sức vẫn bị tụt lại phía sau.
Cả Y Trường (13 tuổi) và chú voi Am Sen đều lần đầu tiên được tham dự một cuộc đua thế này.
Voi H’Tau của nhà Y Nap Triết giành giải nhất. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức là công ty cổ phần du lịch Dăk Lăk lại không treo giải trước, và kết thúc cuộc đua cũng không có phần trao giải. Thế nên cuộc chơi đã tàn mà anh Y Nap Triết vẫn không biết voi mình sẽ nhận được phần thưởng gì. “Chắc mấy ảnh sẽ tính sau”, Y Nap Triết nói.
Bị những chiếc dùi sắt nhọn đâm mạnh xuống đầu, những chú voi quỳ sụp xuống chào khán giả sau cuộc đua.
Duy Ngọc – Thanh Tú (thực hiện)

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty