TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Thursday, July 15, 2010

Thành phố Biên Hòa ngập nặng

Thứ tư, 14/07/2010 |

(NLĐO)- Cơn mưa kéo dài từ 14 giờ 30 đến 16 giờ ngày 14-7 khiến một số khu vực ở TP Biên Hòa ngập nặng. Theo ghi nhận của phóng viên Người Lao Động Online, đến 20 giờ 30, nước ở một số khu vực vẫn chưa rút.

Mặc dù lượng mưa không lớn nhưng nước tràn cầu, gây ngập một số đoạn quốc lộ 1K. Do bị ngập giờ cao điểm lúc học sinh tan trường và công nhân tan ca nên đã gây ùn tắt giao thông gần 2 km. Một số đoạn đường bị sạt lở khiến việc lưu thông trở nên khó khăn, không ít trường hợp té ngã do vấp hố ga và đất đá trên đường. Để điều tiết giao thông, ngoài công an, lực lượng dân quân khu vực cũng được huy động .  
 
Đến 20 giờ 30, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP.Biên Hòa) vẫn "chìm" trong biển nước. Người dân ở phường Tân Phong, TP.Biên Hòa ngao ngán cảnh trời mưa đường ngập, nhiều hộ phải chắn bao cát để nước khỏi tràn vô nhà.
 
Dưới đây là một số hình ảnh PV NLDO đã ghi nhận được:
 
Dò dẫm, dắt díu nhau qua đoạn ngập nguy hiểm

Không có những cột ximăng, ống nước này sẽ rất dễ té vào vùng nước sâu
 
Đường ngập và hẻm cũng ngập

Rác cũng ngập khắp đường

Sau cơn mưa, ùn tắt giao thông nặng

Những con lươn được tháo dỡ để nước tràn ra suối
 
Cây xăng cũng ngập nặng, vắng hoe

20 giờ 30, trời tối đen, nước vẫn ngập nơi nơi khiến việc đi lại càng khó khăn
 


Phạm Dũng

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty