TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Monday, March 8, 2010

Giang hồ ngoại nhập

Kỳ 1: Đồng hương xử nhau
TT - Thời gian gần đây, các băng nhóm tội phạm người nước ngoài, đặc biệt tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, liên tục gây án tại VN. Các đối tượng này không chỉ lừa đảo, đâm thuê chém mướn mà còn thâu tóm hoạt động cờ bạc ở TP.HCM.

Hồ sơ của công an ghi lại nhiều vụ phạm tội do các đối tượng tội phạm nước ngoài gây ra, trong đó có không ít vụ liên quan đến ma túy, tranh giành “thị phần” làm ăn, thanh toán đối thủ, kinh doanh cờ bạc…
Những cuộc thanh toán
Trốn lệnh truy nã,
sang VN gây án
Theo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, gần đây đã phát hiện một số đối tượng bị truy nã ở Hàn Quốc sang Việt Nam mở nhà hàng, quán bar để làm vỏ bọc cho các hoạt động tổ chức đánh bạc, môi giới hôn nhân, lừa đảo.
Cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ một số vụ các băng nhóm Hàn Quốc lôi kéo các chủ doanh nghiệp là đồng hương dính vào con đường cờ bạc, cho vay nặng lãi sau đó xiết nợ hoặc buộc chuyển giao công ty cho chúng.
Ngày 23-7-2009, tại TP.HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17B) triệt phá đường dây ma túy do một nhóm đối tượng người Nigeria cầm đầu, thu giữ hơn 2kg heroin. Trong số bảy đối tượng bị bắt có hai người Nigeria lưu trú tại cao ốc Conic (đại lộ Nguyễn Văn Linh, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Trong khi cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án thì một trong những đối tượng liên quan bị đồng bọn truy sát. Đêm 25-7-2009, bốn người da đen mang hung khí đến cao ốc Conic tìm một đồng hương đang lưu trú tại lầu 8. Biết chuyện chẳng lành, người đàn ông liền bỏ chạy nhưng bị nhóm người da đen truy sát tới cùng và đâm trọng thương rồi lên taxi tẩu thoát.
Tại nơi ở của đối tượng bị đâm, công an thu giữ một số dụng cụ dùng để “gia công”, vận chuyển heroin. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có khả năng đây là vụ thanh toán nhằm bịt đầu mối trong nội bộ băng tội phạm ma túy vừa bị triệt phá.
Đầu năm 2009, cảnh sát Hàn Quốc nhận được đơn tố cáo một số doanh nhân đang làm ăn ở VN bị một đối tượng người Hàn Quốc tên Ryou Jong Bum bắt giữ, tra tấn và cưỡng đoạt tài sản. Interpol Hàn Quốc ra quyết định truy nã Ryou Jong Bum và thông báo cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B) của Việt Nam để phối hợp.
Qua trinh sát, C14B xác định Bum nhập cảnh vào VN năm 2006, tạm trú tại P.4, Q.Tân Bình (TP.HCM). Trong thời gian ở Việt Nam, Bum và đồng bọn gây ra một số vụ bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng gây án của Bum là những đồng hương đang sinh sống, làm ăn tại VN. Ngày 22-2-2009, tại một quán cà phê gần sân bay Tân Sơn Nhất, Bum cùng đồng bọn đe dọa, tống tiền ông Lee Gang Moon 30.000 USD. Tiếp đó, ngày 2-5-2009, Bum và tay chân đánh trọng thương ông Gal Sung Ho tại một nhà hàng…
Để tạo vỏ bọc cho hoạt động phạm tội của mình, Bum mở lớp dạy võ (Bum là võ sư karatedo). Bum thường xuyên bay ra Hải Phòng, Hà Nội, Nha Trang gặp gỡ một số đối tượng để thực hiện những “hợp đồng” do các “ông chủ” đặt hàng. Ngày 5-11, C14B bắt giữ Bum tại một khách sạn ở Vũng Tàu, sau đó trao trả cho phía Hàn Quốc.
Cách đây không lâu, do mâu thuẫn trong việc buôn bán ma túy, một đối tượng người Đài Loan đã dẫn các đệ tử đến Việt Nam để thanh toán hai người đồng hương. Họ đã truy tìm, bắn chết một người và đưa người còn lại về TP.HCM để tra tấn bằng cách chặt tay...
Làm theo “đơn đặt hàng”
Cuối năm 2009, một người Đài Loan do mâu thuẫn trong làm ăn đã bị đối tác thuê giang hồ sang dọa “làm thịt”. Sau nhiều lần liên lạc, ngày 29-12, người bị đe dọa là ông P. - chủ một nhà hàng ở TP.HCM - tiếp xúc với PV Tuổi Trẻ. Qua phiên dịch, ông P. cho biết do bất đồng trong quan điểm kinh doanh và ăn chia không đồng đều nên người hùn vốn với ông dọa sẽ “xử đẹp” nếu ông không chịu rút vốn khỏi công ty. Do ông P. không đồng ý nên người này bắn tin sẽ “xử lý” ông.
Đêm 6-1-2010, ông P. lại nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng “bạn cũ” mới từ Đài Loan qua muốn gặp để “nói chuyện”. Biết đụng phải thứ dữ, ông P. đành ngậm ngùi về Đài Loan. Trả lời câu hỏi tại sao không báo công an để được bảo vệ, ông P. nói không thể giỡn mặt với đám giang hồ Đài Loan vì mỗi khi chúng có “đơn đặt hàng” là ra tay ngay.
Các “anh hùng hảo hớn” đến từ Hàn Quốc cũng đã gây ra nhiều vụ thanh toán ân oán đẫm máu tại Việt Nam. Nổi cộm nhất là vụ hai nhà đầu tư Hàn Quốc thuê giang hồ để giải quyết chuyện làm ăn. Theo tài liệu, ông Song Moon Gul (56 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) - người quản lý và điều hành hai casino tại Vũng Tàu và Hà Nội - đã hợp tác với ông Charles Young Lee (gốc Hàn Quốc, quốc tịch Mỹ). Sau đó, do bất đồng trong làm ăn nên hai người muốn loại trừ nhau.
Theo tài liệu, ông Lee thuê băng xã hội đen Hàn Quốc có tên Yangeunipa đến Việt Nam tìm ông Song nói chuyện “phải quấy”. Kang (Gang) - một trong những thủ lĩnh của Yangeunipa - đã chỉ thị cho đàn em thân tín là Byun lập kế hoạch “Nhìn thấy mặt trời ở Việt Nam” để loại trừ ông Song.
Tiếp đến, Kang, Byun cùng ba tay chân nhập cảnh vào Việt Nam. Vừa đặt chân đến Hà Nội, nhóm của Kang tìm đến nhà riêng ông Song khống chế, ép phải ký vào nhiều giấy tờ từ bỏ hai cơ sở casino ở Vũng Tàu và Hà Nội rồi “dẫn độ” ông Song đến casino và buộc ông này tuyên bố trước mọi người là từ bỏ việc kinh doanh, đồng thời chuyển giao quyền hạn cho ông Lee. Lợi dụng sơ hở, ông Song bỏ trốn vào TP.HCM và viết đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu giúp đỡ.
Sau khi gây án xong, trở về nước, Kang và đồng bọn đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ. Qua thông tin của cảnh sát Hàn Quốc, ngày 25-3-2009, C14B tiến hành bắt giữ Lee Peum khi đối tượng này đang tạm trú tại khách sạn Duxton (TP.HCM). Kết quả xác minh của Cục C14 cho thấy Lee Peum có quan hệ mật thiết với nhóm của Kang.
Ở một diễn biến khác, sau khi bị ông Song Moon Gul tố cáo, ông Charles Young Lee cũng làm đơn gửi cơ quan chức năng tố lại ông Song đã thuê một băng xã hội đen khác hãm hại mình và có nhiều hoạt động phi pháp.
Thâu tóm sòng bạc
Theo điều tra, một số sòng bạc lớn trên đất Campuchia trước đây do người Đài Loan hoặc người Việt gốc Hoa cai quản nay đã bị các đối tượng người Hàn Quốc đánh bật khỏi lãnh địa này. Hiện các sòng Winn, Las Vegas, Le Macau, King’s Crown, Royal Hill… (chủ yếu phục vụ con bạc người Việt Nam) được các đối tượng người Hàn Quốc nhảy vào mua cổ phần lớn để thâu tóm.
Một trong những đối tượng cộm cán trong giới tổ chức cờ bạc hiện nay là P.D.Y. (người Hàn Quốc). Y. quản lý sòng Las Vegas - một trong những sòng bạc lớn nhất ở bên kia cửa khẩu Mộc Bài (Campuchia) - và có cổ phần trong các sòng bạc lớn ở Tân Bình (TP.HCM) và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Giới cờ bạc cho biết Y. có quan hệ mật thiết với các “trùm” đường dây cờ bạc tại TP.HCM. Y. có hơn chục “đại lý” làm nhiệm vụ câu móc khách, chung tiền thắng bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ…
Gần đây người ta còn thấy một nhóm đối tượng người Hàn Quốc thường xuyên lui tới nhà Y. ở Tân Bình. Sau nhiều lần liên lạc thông qua “cầu nối” B. - một con bạc “có máu mặt” ở Q.5 - Y. đồng ý gặp chúng tôi để bàn việc mở “đại lý” cho sòng Las Vegas. Địa điểm là một nhà hàng gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (Tân Bình). Tuy nhiên đến giờ chót Y. gọi cho B. hủy cuộc gặp.
Trước khi bị bắt và dẫn độ về Hàn Quốc, Lee Peum cũng là một tay được coi là “ông trùm” trong giới cờ bạc tại TP.HCM, Vũng Tàu. Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, cơ quan công an đã nhận nhiều đơn thư của công dân Hàn Quốc và cả người Việt Nam tố cáo Lee Peum có hành vi tổ chức mại dâm, đánh bạc, cho vay nặng lãi, lừa đảo dưới hình thức kêu gọi đầu tư vào các sòng bạc tại TP.HCM, Vũng Tàu.
Mất Lee Peum nhưng giới cờ bạc còn có một “tên tuổi” khác còn cộm cán hơn, đó là L.Y. Theo thông tin từ giới cờ bạc, L.Y. đang thâu tóm hai sòng bạc tại Campuchia và có phần hùn khá lớn trong các sòng bạc tại TP.HCM. Ngoài đám tay chân Hàn Quốc, L.Y. có mối quan hệ sâu rộng với những thành phần trong giới xã hội đen Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM...
Thỉnh thoảng L.Y. “biến mất” khỏi TP.HCM cả tháng trời. Nguồn tin cho biết đó là thời gian L.Y. lui tới khu vực biên giới Campuchia để điều hành các sòng bài ở đây.
Ngoài hoạt động cờ bạc, các băng nhóm người Hàn Quốc còn chi phối các dịch vụ giải trí như: nhà hàng, khách sạn, massage, múa thoát y, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê... Dưới trướng của họ có một đội ngũ chuyên đâm thuê chém mướn kè kè “hàng nóng” bên người và sẵn sàng vung tay gây tội ác.
Theo thông tin từ giới cờ bạc “bắn” ra, cách đây hai tháng một con bạc đã bị nhóm của Y. bắt đưa về khu Bàu Cát (Tân Bình) tra tấn, đánh đập vì thiếu trên 200.000 USD thua bạc. Do sợ bị trả thù, con bạc này không những không báo công an mà phải gá căn nhà ở Q.11 để trả nợ.
(còn tiếp)
HOÀNG KHƯƠNG
=====================================================================
Ý kiến bạn đọc
* Việc mở cửa để hội nhập là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thu hút vốn đầu tư của nước ngoài để đưa đất nước ngày càng phát triển. Nhưng bên cạnh đó cũng có những kẻ xấu lợi dụng điều này vào Việt Nam và có những hành vi không hay. Vì vậy các cơ quan chức năng cần cố gắng hơn nữa trong công tác phòng chống loại tội phạm.
NGUYỄN VI HOÀI PHI
* Công an các cấp nên kiểm tra gắt gao những người nước ngoài nghi là nhập cư trái phép để xử lý kịp thời (như trục xuất, bắt lao động 6 tháng để có tiền mua vé máy bay rồi trục xuất họ về nước). Có mạnh tay thì xã hội mới yên ổn.
TÔ VĂN TRƯỜNG
* Hịên nay trên địa bàn TP.HCM có rất nhiều tội phạm da đen đang cư trú bất hợp pháp.Cần có cơ chế siết chặt và quản lý những đối tượng này.
NGUYỄN TĂNG THỌ
* Giang hồ nước ngoài xâm nhập nước ta là một việc "nhức nhối" thời mở cửa... Các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa để "xóa sổ" những đối tượng này.
NGUYỄN THỊ MINH HIẾU
* Đất nước ta trong thời điểm mở cửa, có nhiều cái hay cái lạ du nhập vào nước ta. Nhưng bên cạnh đó những cái xấu, cái ác cũng thừa theo làn sóng mới ồ ạt vào xã hội ta gây nên những cảnh kinh hoàng như trên phim ảnh.
Trách nhiệm này thuộc về ai? Sự lỏng lẻo trong việc cấp visa cho người nước ngoài hay sự lỏng lẻo quản lý và xử lý?
Mong rằng chúng ta mở cửa để đón nhận cái hay, cái đẹp chứ không muốn mở cửa để trở thành một chỗ nương thân cho bọn xấu.
NGUYỄN THANH HIỆP

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty