TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Friday, October 9, 2009

Muốn lên xe thì phải “chiến đấu”

(Dân trí) - Ngày nào cũng vậy, cứ vào khoảng 6h sáng, tại điểm xe buýt trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội lại diễn ra cảnh hàng trăm con người chen lấn, xô đẩy, lao vào một cuộc “đọ sức” đầy rủi ro để… lên được xe buýt.

Địa điểm nói trên là điểm đầu tiên của tuyến xe bus số 32 Giáp Bát - Nhổn. Những “trận chiến” này diễn ra thường xuyên, bất kể trời mưa hay nắng, ngày thường hay cuối tuần. Không chỉ đầu buổi sáng, những cuộc “đọ sức” khiếp đảm này còn diễn ra vào đầu buổi chiều, mà người phải tham gia phần lớn là các học sinh, sinh viên.

Cảnh muốn lên xe buýt là phải chen lấn kinh hoàng được thu lại trong ống kính của một độc giả báo Dân trí.


6h30 sáng, gần trăm con người chen chúc đợi một chuyến xe buýt. (ảnh chụp sáng 6/10)
Xe chưa dừng hẳn, cửa xe vừa mở là bắt đầu một cuộc chiến mà ở đó ai nhiều sức hơn, giỏi chịu đựng, biết cách len lỏi hoặc chèn ép hơn sẽ thắng. (ảnh chụp chiều 7/10)


Do lượng khách quá đông nên bác tài phải để khách lên cả cửa trước lẫn cửa sau. (ảnh chụp chiều 7/10)


Xe đã chuẩn bị lăn bánh dù lượng khách đang chen lên còn rất đông. (ảnh chụp sáng 6/10)





Và chuyện những vị khách yếu thế, chậm chân hơn bị cửa xe buýt "ăn" tay, chân hoặc ba lô, túi xách là chuyện vẫn thường xảy ra, hiển nhiên được chấp nhận ở điểm xe buýt kinh hoàng này.
Huy Nguyễn

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty