TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Thursday, September 10, 2009

“Bến mại dâm” chỉ cách UBND xã 500m

Hàng ngày có tới hàng ngàn lượt khách tìm tới đây để “vui vẻ”. Trong khi đó bãi biển này chỉ cách trụ sở UBND xã Diễn Hải chừng 500m.
>> Nhức nhối nạn “mại dâm giá bèo” trên bãi biển

Người gửi: Nguyen Dung

Bài viết nói các em gái bán dâm ở bãi biển Hòn Cau đều thuộc thế hệ 8X, 9X là đúng. Hầu hết các em này là người Nghệ An, ở các huyện miền núi nghèo như Quế Phong, Quỳ Châu, người dân tộc Thái.
Điều đáng nói là hoạt động mại dâm ở đây rất công khai. Hàng ngày có tới hàng ngàn lượt khách tìm tới đây để “vui vẻ”. Trong khi đó bãi biển này chỉ cách trụ sở UBND xã Diễn Hải chừng 500m. Chắc chắn chính quyền ở đây có biết.
in

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty