TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Friday, September 11, 2009

Lướt thướt mưu sinh trong mưa

(Dân trí) - Những cơn mưa Huế “vuốt mặt không kịp” khiến cho nhịp sống vốn yên ả nơi đây càng thêm phần u ám. Lẫn trong những màn mưa xối xả là những phận đời lầm lũi mưu sinh.

Họ là những lao động nghèo, vì kế mưu sinh mà phải lầm lũi trong màn mưa bất kể ngày hay đêm. Họ là chị lao công, bác đạp xe thồ, xích lô, chạy xe ôm, người bán hàng rong, nhặt ve chai, mò cua bắt ốc…

Mùa mưa ở Cố đô buồn hơn vì những dáng người xiêu vẹo đó.

Chủ của những chiếc bơm này đang trú tạm ở bến xe buýt gần đó, khi có khách mới chạy ra.




Trong màn mưa đêm, những người lao công vẫn âm thầm quét dọn rác. Một chị chia sẻ: “Mưa nắng chi cũng phải làm. Nhưng mưa thì mệt hơn, quét mãi lá, rác không chịu đi”.


Co ro trong mưa lạnh bán sắn luộc


Mưa tại vào mặt, người phụ nữ này phải che áo kín từ đầu đến chân để đi lấy thức ăn thừa từ các nhà hàng về nuôi lợn.


“Muốn về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng ngồi cố xem có ai đi không kiếm thêm vài đồng”, bác tài xe ôm này nói


Mặc áo mưa ngả lưng chờ khách.






Những gánh ve chai trĩu nặng hơn vì nước mưa.


Chủ một gian hàng đồ cổ vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo co ro trong mưa lạnh.


Để có thức ăn cho cá, những người dân phường Vĩ Dạ phải đội mưa trên sông vớt rong. Hơn 200 hộ dân ở đây hàng ngày vẫn làm công việc này.

Bác xích lô già chẳng thể nghỉ việc dù trời mưa.

Nguyễn Thành Chung

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty