TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Sunday, August 16, 2009

Thú y phun thuốc diệt khuẩn, heo chết hàng loạt

Chủ Nhật, 16/08/2009, 08:53
TP – Ngày 15/8, qua đường dây nóng báo Tiền Phong, một số hộ dân ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết hàng trăm con heo (lợn) của nhiều hộ sau khi được cơ quan thú y cho phun xịt thuốc sát khuẩn đã bị bệnh, chết, sảy thai.

Hồ Quýt bên heo chết

Ông Hồ Văn Kiển (SN 1970, ngụ ở đường 29, tổ 26, thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) cho biết, bầy heo nhà ông có 80 con, trong đó có 13 con heo nái. Ngày 8/8, ngành thú y cho phun thuốc sát khuẩn. Sau khi phun xong khoảng hai tiếng, ông Kiển phát hiện heo trong chuồng hầu hết bị phồng da, sốt và khó thở, lả dần đi.

Ở Quảng Tây hàng chục con heo lăn ra chết. Gia đình ông Hồ Quýt có ba con heo chết.

Ông Kiển cho người mổ xác heo thì phát hiện phổi heo bị sưng, bạc trắng. Gia đình ông Kiển báo cho thôn và cán bộ thú y xã. Trạm Thú y có công văn trả lời rằng heo chết là do thời tiết và chồm chuồng gây sảy thai, không phải do phun thuốc...

Chiều 15/8, trao đổi qua điện thoại, ông Vũ Đức Phúc – Trưởng trạm Thú y huyện Châu Đức, cho biết đã nhận được đơn khiếu nại và có văn bản trả lời dân.

“Heo gia đình anh Kiển sốt 40 - 41 độ C, cho chích kháng sinh nhưng vẫn không giảm sốt. Đó là do vi khuẩn, virus gây ra không phải do sốc thuốc. Trong xóm chỉ có heo của ông Kiển có triệu chứng này. Ông Vũ Đức Phúc cho biết.

Huy Thịnh

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty