TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, October 30, 2010

Phải xin lỗi vì chê tiệc Việt Nam

"Tiếc là quanh đây chả có anh chàng nào đẹp trai cả"

Trang blog của Mai Mislang trên Twitter đã bị xóa

Người viết diễn văn cho Tổng thống Philippines phải xin lỗi sau khi chê bai bữa tiệc của chủ tịch Nguyễn Minh Triết.

Hãng tin ABS-CBN của Philippines Bấm cho hay cô Mai Mislang đã viết trên trang mạng xã hội Twitter "Rượu dở ẹc" sau bữa tiệc do Chủ tịch nước Việt Nam khoản đãi phái đoàn Philippines.

Cô cũng viết trên trang cá nhân Twitter: "Tiếc là quanh đây chả có anh chàng nào đẹp trai cả."

Cô lại bình phẩm tiếp: "Băng qua phố đường đầy xe máy ở Hà Nội là một trong số những cách chết dễ nhất."

Hiện tại tài khoản của cô ở Twitter không còn thấy hoạt động.

Người phát ngôn cho Tổng thống Philippines, Ricky Carandang, nói với báo chí rằng cô Mai Mislang đã bị cảnh cáo phải cẩn thận hơn.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp đãi phái đoàn 52 người của tổng thống Benigno Aquino.

Phủ tổng thống Philippines cố gắng giảm nhẹ vụ việc, nói đã giải quyết xong vấn đề, và rằng cô Mislang đã xóa các câu nói trên trang Twitter.

Một viên chức trong chính phủ, Manolo Quezon III, sau đó viết trên trang Twitter của ông rằng cô Mislang đã xin lỗi ở trang Facebook của cô.

Theo đó, cô nói: "Tôi xin lỗi vì bình luận của mình...Tôi cảm thấy rất may mắn được ở tại một đất nước xinh đẹp có những người dân hiếu khách."

Trước đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố với báo giới rằng trong buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết kêu gọi Miến Điện thả nhà dân chủ Aung San Suu Kyi đang bị quản thúc.

Đây là một chi tiết gây chú ý, nhưng truyền thông Việt Nam hoàn toàn không đề cập, mà nó chỉ được Bấm đăng trên một tờ báo của Philippines.

Việt Nam vay Hàn Quốc 76 triệu USD để phát triển hạ tầng


08:58:47 30/10/2010,
Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà và Ông Dongsoo Kim, Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc đã ký kết 3 Hiệp định vay vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc.

Các dự án được vay vốn là Dự án đường hành lang ven biển phía Nam đoạn Thứ Bảy - Cầu Kênh 14 với số tiền 70 triệu USD, lãi suất vay 0,05%/năm, thời hạn trả nợ 40 năm bao gồm 10 năm ân hạn; Dự án cung cấp thiết bị Bệnh viện Đa khoa Cà Mau 3 triệu USD; Dự án cung cấp thiết bị cho Trường Trung cấp Nghề Ayunpa, tỉnh Gia Lai 3 triệu USD.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết: "Tính đến thời điểm hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đã cam kết cho Việt Nam vay vốn Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc EDCF hơn 30 dự án với tổng số vốn hơn 1 tỷ USD trong đó có nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả"

Friday, October 29, 2010

Quốc tế chỉ trích các vụ xử ở Việt Nam


Hiện chưa rõ bà Clinton sẽ chọn cách thể hiện thái độ thế nào khi đến Hà Nội tuần này
Chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan ngại trước các vụ xét xử các nhân vật hoạt động xã hội và bắt giữ blogger ở Việt Nam.
Hôm 26/10, Tòa án tỉnh Trà Vinh kết án ba người là ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, bà Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đoàn Huy Chương từ 7-9 năm tù giam vì tội Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân.
Sứ quán Mỹ tại Hà Nội vừa ra thông cáo bày tỏ "quan ngại" trước sự việc này.
Hôm 26/10 vừa qua, Thượng nghị sĩ Liên bang Mỹ, bà Barbara Boxer (Dân chủ -California) đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hillary Clinton đề nghị hãy yêu cầu chính phủ Việt Nam "ngưng các hoạt động trấn áp quyền tự do chính trị và quyền con người".
Bà Boxer cũng muốn Ngoại trưởng Mỹ khi đến Hà Nội hãy tiếp tục theo đuổi nghị trình từng nêu ra về nhân quyền ở Diễn đàn châu Á - Thái Bình Dương hồi tháng 7 vừa qua.
Ba ông bà Hùng, Hạnh và Chương bị buộc tội đã xúi giục công nhân ở Trà Vinh đình công.
Thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng viết Mỹ lo ngại về các vụ bắt giữ các blogger Lê Nguyễn Hương Trà và Phan Thanh Hải tại TP Hồ Chí Minh; và việc tiếp tục giam giữ blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), người đã hoàn tất án tù hai năm rưỡi vì tội trốn thuế.
Theo cơ quan đại diện của Chính phủ Mỹ tại Việt Nam, các sự việc kể trên cùng với phiên xử sáu giáo dân Cồn Dầu hôm thứ Tư 27/10 đã "mâu thuẫn với cam kết của chính Việt Nam đối với các tiêu chuẩn về nhân quyền đã được quốc tế công nhận".
Hôm thứ Ba, ba dân biểu Mỹ đã lên tiếng kêu gọi lãnh đạo Việt Nam can thiệp và thả các giáo dân. Tuy nhiên họ vẫn bị mang ra xử, và theo Sứ quán Mỹ, ba trong số sáu bị cáo đã không được quyền "có đại diện pháp lý theo pháp luật" Việt Nam.
Bản thông cáo kết thúc bằng kêu gọi Chính phủ Việt Nam "trả tự do cho các cá nhân này".

Hội nghị thượng đỉnh

Văn bản của Đại sứ quán Hoa Kỳ được đưa ra ngay trước khi Ngoại trưởng nước này, bà Hillary Clinton, tới Việt Nam để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước Đông Nam Á.
Cảnh Hà Nội
Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng XI
Theo kế hoạch, bà Clinton sẽ đến Hà Ṇôi vào thứ Sáu 29/10 để hội đàm với lãnh đạo Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.
Đang có nhiều kêu gọi từ chính giới Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế yêu cầu bà ngoại trưởng đề cập vấn đề nhân quyền với Việt Nam.
Hồi tháng Bảy, sau khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm tại Hà Nội, bà Clinton đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam tiếp tục "bắt giữ và bỏ tù người bất đồng chính kiến một cách hòa bình, tấn công các nhóm tôn giáo và hạn chế tự do internet".
Tổ chức theo dõi nhân quyền có tiếng Human Rights Watch kêu gọi bà Clinton tiếp tục chủ đề này và cất tiếng phản đối "chiến dịch gia tăng sách nhiễu, bắt bớ, đánh đập, xét xử bất công và bỏ tù nhiều năm" đối với các blogger, nhân vật hoạt động và các cá nhân khác.
Trong khi đó một tổ chức khác là Amnesty International cũng lên án các bản án tù vừa đưa ra và nói rằng Nhà nước Việt Nam cần "chấm dứt việc trấn áp một cách không cần thiết đối với những người chỉ trích chính quyền và các nhà hoạt động hoà bình".
Theo tổ chức này, đang có một làn sóng bắt giữ và xét xử các nhà hoạt động dân chủ và blogger ở Việt Nam.
Thông cáo của Amnesty International ra hôm 27/10 đưa thống kê rằng có ít nhất bảy vụ xét xử 17 nhân vật bất đồng chính kiến khác ở Việt Nam kể từ tháng 9/2009, và bảy vụ bắt bớ chỉ trong năm tháng gần đây.

Vẫn Còn Chưa Tin Nhau Sao? Thủ tướng: Cần tăng cường tin cậy chính trị Việt - Trung


Tiếp Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, cần tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Chiều 28/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Thủ tướng Ôn Gia Bảo đang dẫn đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc sang dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc, cấp cao Đông Á (EAS) và các hội nghị liên quan tại Hà Nội.

Sớm có đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc, coi đây là chính sách nhất quán, lâu dài và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, cần tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó việc tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa hết sức quan trọng và có vai trò không thể thay thế trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích chung của cả hai nước và vì sự phát triển bền vững kinh tế cũng mỗi nước.

Theo đó, hai bên tích cực triển khai các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển theo hướng cân bằng hơn, từng bước giảm dần nhập siêu ngày càng lớn của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành đúng tiến độ các dự án hợp tác hiện đang triển khai tại Việt Nam...

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, hữu nghị và hợp tác là chính sách nhất quán trong quan hệ hai nước, do vậy Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi đoàn cấp cao với Việt Nam cũng như các bộ, ngành và địa phương để cùng nhau tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết, Trung Quốc thúc đẩy sớm hoàn thành thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước, sớm ký kết quy hoạch 5 năm phát triển kinh tế - thương mại giữa hai nước, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam...

Xử lý ổn thỏa vấn đề ngư dân

Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định, Trung Quốc coi trọng hợp tác với các nước ASEAN và sẵn sàng hợp tác trên các lĩnh vực nhằm đạt được mục tiêu ổn định, hòa bình và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhất trí cho rằng, trong bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt càng có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với lợi ích căn bản và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về việc hai bên đã công bố 3 văn kiện liên quan đến biên giới trên bộ có hiệu lực, nhất trí thúc đẩy sớm hoàn thành các văn kiện còn lại liên quan đến hợp tác du lịch tại Thác Bản Giốc và tàu thuyền qua lại tự do khu vực cửa sông Bắc Luân.

Hai bên nhất trí, thông qua hiệp thương hữu nghị, tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề tồn tại liên quan đến Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng nhất trí cần đẩy nhanh đàm phán về Thỏa thuận nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển, xử lý ổn thỏa vấn đề ngư dân và tàu cá phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại lời mời Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các lãnh đạo Trung Quốc sang thăm Việt Nam vào thời điểm thuận lợi.

Theo TTXVN

,

Thursday, October 28, 2010

Đại gia Việt Nam Làm Gi` ? Cho Ai?

Sống sờ sờ, đại gia Việt thích xây mộ triệu đô
,

- Người ta biết đến ông không phải vì một người cao tuổi, râu tóc bạc phơ, sức khỏe còn cường tráng như thanh niên mà biết đến ông bởi một cơ ngơi bề thế trong đó có cả khu hầm mộ cho riêng mình.

Mô tả ảnh.
Đại gia Nguyễn Công Đức ấp ủ dự định tu bổ thêm nhiều công trình trong trang trại của mình. (Ảnh: BĐVN)

Tên ông đã nổi danh khắp cả Hòa Bình và khu trang trại xẻ núi mà thành rộng hơn 200.000ha đã nức tiếng gần xa.

Nhiều người bảo ông "ngông" khi bỗng dưng bỏ ra cả đống tiền, thuê 30 thợ lành nghề đào xới, xẻ núi gần 10 năm trời để rồi kết quả cho ra được một đống đá lổn nhổn trên đỉnh ngọn núi ở Lương Sơn (Hòa Bình). Rồi cũng có người bảo ông "thừa hơi" khi mở mang trang trại lên đến hơn 21ha xung quanh ngọn núi đó.

Ông Nguyễn Công Đức cho biết ý tưởng xây dựng cơ ngơi này nảy sinh từ hơn 10 năm trước. Ông bảo khi nhiều tuổi có lẽ người già hay lo nghĩ. Ông ngẫm thấy những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử bên Tàu nhưng Tào Tháo, Thành Cát Tư Hãn... cũng đã chuẩn bị "hậu sự" cho mình từ những năm ngoài 30 tuổi. Trong khi vào thời điểm ấy mình cũng đã ngót nghét thất thập thì càng phải lo mà thậm chí là phải lo gấp nữa.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
2 ngôi mộ được chuẩn bị sẵn và đường vào khu hầm mộ. (Ảnh: BĐVN)

Chính vì vậy ông đã quyết thực hiện một chuyến ngao du khắp Việt Nam rồi sang cả Trung Quốc, Ấn Độ để tìm hiểu về kỹ thuật ướp xác, hương liệu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi trở về, ông phải cất công đi tìm hiểu, lựa chọn địa thế để "an nghỉ" và ông đã quyết định dừng chân tại đỉnh một ngọn núi ở Lương Sơn.

TIN LIÊN QUAN

Thay vì dùng mìn để phá đá, ông yêu cầu thợ đá phải đục đẽo thủ công, sao cho cả ngọn núi to giữ được những nét tự nhiên nhất. Và sau hơn 3 năm lao động sáng tạo miệt mài, khu lăng mộ của ông đã được hoàn tất với độ sâu lên tới hàng chục mét. Phía trong lăng mộ được thiết kế vừa khéo đủ chỗ cho hai hầm mộ - nơi thực hiện việc ướp xác khi vợ chồng về với tổ tiên. Để thuận lợi cho việc di chuyển thi hài sau này, hầm mộ cũng được thiết kế thêm hệ thống xe goòng.

Nói về thành quả của mình, ông mỉm cười cho biết "Lúc tôi rời bỏ Hà Nội lên đây, vợ con tôi đều bảo tôi khùng. Nhưng chính nhờ cái khùng đó mà tôi mới có sức khỏe, tinh thần vui vẻ thế này".

Không chỉ Nguyễn Công Đức, một đại gia có tiếng ở đất cảng Hải Phòng là Nguyễn Hồng Khánh cũng đã tiến hành xây dựng một khu lăng mộ "độc nhất vô nhị" cho riêng mình với kinh phí lên tới hơn 1 triệu USD.

Mô tả ảnh.
Ông Khánh trước khu lăng mộ của mình. (Ảnh: Zing)

Khu lăng mộ của ông "ngự lãm" trên một mảnh đất vuông vức rộng 3.000 m2 do ông bỏ gần 9 tỷ đồng ra mua rồi chắp nối lại ở quận Kiến An (TP. Hải Phòng).

Trước khi bắt tay vào xây dựng lăng mộ, ông đã phải khăn gói và tận khu vực núi Nhồi (Thanh Hóa) lựa những khối đá đẹp nhất (chủ yếu là đá trắng, đá xanh và đá đen) để mua về với giá mỗi tảng khoảng 10 - 30 triệu đồng.

Sau 3 năm phối hợp sáng tạo, thiết kế cùng với 3 họa sĩ và hàng trăm thợ lành nghề, khu lăng mộ của ông được hoàn tất với điểm nhấn là một khối đá đen nặng 10 tấn ở giữa lăng có mặt trước là những dòng chữ khắc nội dung kể về tài năng và đóng góp của ông, phía trên được đặt một bức tượng bán thân của ông được chạm khắc tỉ mỉ bằng đá.

Điểm đặt biệt của khu lăng mộ này là được đặt sâu 4m trong lòng hồ do ông tự tạo. Ông Khánh dặn lại khi nào ông và vợ nằm xuống thì các con sẽ rút hết nước, nhấc nắp lăng mộ ra rồi mới đưa thi hài vào. Sau đó đậy kín lại, cho nước lên nắp hầm để được…mát mẻ quanh năm.

Xây lăng mộ cho mình từ khi còn sống là quyền của mỗi người, nhất là khi cái số tiền chục tỷ đầu tư vào những khu nhà "cho người chết" đó lại do chính bàn tay họ làm ra. Tuy nhiên, đôi khi cái mang lại sự bền vững để lưu danh hậu thế không nằm ở những phiến đá tiền tỉ. Cả thế giới vẫn ngưỡng mộ và nhớ tới đại văn hào Lev Tolstoi cho dù mộ ông chỉ là một nắm đất nhỏ, phủ cỏ, thậm chí còn không có cả bia mộ.

  • Đức Tâm (tổng hợp)

Wednesday, October 27, 2010

Rất nhiều blogger đang phạm luật!

- LS Nguyễn Văn Tú cho biết, thời gian vừa qua, nhiều blog cá nhân được sử dụng để đăng tải những thông tin liên quan đến bí mật riêng tư, lối sống đạo đức của người khác. Có thể, nhiều người không có động cơ, mục đích gì khi làm việc này. Nhưng, nếu phân tích dưới góc độ pháp lý, đều là những việc vi phạm pháp luật.

>>Bắt Hương Trà, chủ blog 'Cô gái Đồ Long'
>> Đằng sau vụ việc 'cô gái Đồ Long'

Sự việc Lê Nguyễn Hương Trà, chủ blog "Cô gái Đồ Long" đưa các thông tin có tính chất bôi nhọ danh dự cá nhân và vu khống người khác trên kênh thông tin cá nhân, dưới góc độ nhìn nhận của các luật sư, là vi phạm Luật Dân sự và Luật báo chí.

Lutaj sư Nguyễn Văn Tú (Văn phòng Luật sư Khánh Hưng).

Lutaj sư Nguyễn Văn Tú (Văn phòng Luật sư Khánh Hưng).

Luật sư Nguyễn Văn Tú (Văn phòng Luật sư Khánh Hưng)phân tích: "Cô gái Đồ Long" đã vi phạm pháp luật trên hai góc độ: Thứ nhất, những thông tin ảnh hưởng đến quyền tự do cá nhân, xâm hại tới đạo đức, lối sống của cá nhân con người được đăng tải lên các kênh thông tin công cộng mà cộng đồng, số đông người có thể truy cập, xem xét, bình luận… là việc làm vi phạm pháp luật dân sự.

Hơn nữa, những thông tin này chưa được sự đồng ý của người liên quan (hay nói cách khác là nạn nhân, người bị hại), chưa được kiểm chứng… là điều hoàn toàn không cho phép.

Thứ hai, đối với việc loan truyền thông tin bằng phương tiện thông tin có tính chất phát tán trên diện rộng như blog, các kênh thông tin xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng… mà số lượng người được nhận cùng một lúc là rất lớn, đã được Luật Báo chí quy định cụ thể.

Các thông tin này phải được kiểm chứng bởi một ban kiểm duyệt. Giống như đối với một cơ quan báo chí, thông tin trước khi được đăng tải phải được sự kiểm duyệt bởi Ban biên tập. Khi những thông tin này được đăng tải, cơ quan báo chí, cá nhân tác giả… hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin này.

Hình thức blog, chủ nhân blog vừa là người "làm tin", vừa là người kiểm duyệt nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đó.

"Blog "Cô gái Đồ Long" theo tôi được biết, là blog có lượng truy cập lớn. Hơn nữa, với tính chất thông tin của mạng Internet, phạm vi ảnh hưởng của nó không chỉ trong quốc gia mà còn là thế giới. Do đó, tính chất phát tán thông tin của hình thức blog này trên diện rất rộng" - ông Tú nói.

Cũng theo LS Tú, tùy theo mức độ ảnh hưởng của thông tin đối với người bị xâm hại về những bí mật riêng tư mà người phát tán thông tin đó bị quy trách nhiệm dân sự hay hình sự, hoặc có thể bị xử lý theo mức vi phạm hành chính.

Luật pháp Việt Nam cho phép quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng quy định rõ ràng về việc quyền tự do cá nhân, quyền bí mật riêng tư ảnh hưởng đến danh dự, quyền lợi (vật chất và tinh thần) của người khác phải được tôn trọng và bảo vệ.

LS Nguyễn Văn Tú còn cho biết thêm, thời gian vừa qua, nhiều blog cá nhân được sử dụng để đăng tải những thông tin liên quan đến bí mật riêng tư, lối sống đạo đức của người khác. Có thể, nhiều người không có động cơ, mục đích gì khi làm việc này. Nhưng, nếu phân tích dưới góc độ pháp lý, đều là những việc vi phạm pháp luật.

"Nhiều người đã vô tình không để ý việc mình làm, cũng như không lường trước những hậu quả này sẽ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân người khác như thế nào. Nhưng, đó là những việc làm vi phạm pháp luật rõ ràng" - ông Tú nói.

  • Kiên Trung (ghi)

Tranh luận trực tuyến về bô-xít Tây Nguyên

(VNR500) - 14h chiều nay (27/10), mời độc giả cùng tranh luận trực tuyến với đại diện Bộ Tài nguyên - Môi trường, các chuyên gia, nhà văn hoá, chủ đầu tư về chủ đề: Nên tiếp tục khai thác hay dừng dự án bô-xít Tây Nguyên.

Câu chuyện dự án bô-xít Tây Nguyên "nóng" trên diễn đàn Quốc hội, báo giới và dư luận  xã hội khi hơn 1.500 nhân sĩ trí thức ký tên vào bản kiến nghị tạm dừng dự án.

Lý do của bản kiến nghị này bắt nguồn từ thảm họa bùn đỏ xảy ra tại Hungary, làm 6 người mất tích, 5 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và sự tàn phá khủng khiếp tới môi trường sinh thái.

Để độc giả hiểu hơn về dự án thông qua những thông tin, phân tích đa chiều, tọa đàm trực tuyến chiều 27/10 về bô-xít Tây Nguyên có sự tham gia của Thứ trưởng - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài Nguyên - Môi trường) Bùi Cách Tuyến; ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng ban Nhôm - Titan (Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam), nhà văn Nguyên Ngọc và ông Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc công ty Năng lượng sông Hồng (TKV).

Nhà văn Nguyên Ngọc

Hiện có hai luồng ý kiến trái chiều nhau về dự án này. Mỗi bên đều viện dẫn những lý lẽ riêng xung quanh hai vấn đề: Hiệu quả kinh tế và tính an toàn của dự án.

Đại diện chủ đầu tư, từ Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Lê Dương Quang đến Phó Tổng giám đốc Dương Văn Hòa khi được hỏi đều chung câu trả lời: không nhất thiết phải dừng các nhà máy bô-xít.

Để bảo vệ cho lập luận của mình, phía TKV đã đưa ra chi tiết về chi phí, giá thành, lợi nhuận thu được cũng như các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho hai hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên. Việc TKV triển khai thử nghiệm hai dự án sản xuất alumina (nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ) tại Đăk Nông và Lâm Đồng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và đất nước.

Ông Bùi Cách Tuyến

Hơn nữa, ông Nguyễn Thanh Liêm khẳng định, TKV đã tính toán và nhận thấy hiệu quả kinh tế vẫn được đảm bảo, dù phải xây thêm nhiều tuyến đường vận chuyển sản phẩm, cả đường sắt và đường bộ. Khoảng 5-10 năm, TKV sẽ thu hồi được vốn bỏ ra.

Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh khác, TS. Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Công ty Năng lượng Sông Hồng, lại đưa ra 2 lý do khiến dự án bô-xít không hiệu quả và cần phải đóng cửa. Đó là công nghệ xử lý bùn đỏ và tính rủi ro về kinh tế.

Đây cũng chính là nhận xét của TS. Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, khi cho rằng dự án bô-xít Tây Nguyên vừa thua lỗ nặng, vừa ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Thành Sơn (VNE)

"Chúng ta không thể chỉ tin tưởng vào cách tính giá thành cũng như các cam kết của TKV và một số cam kết của một vài bộ chức năng. Họ chịu trách nhiệm cho từng nhiệm kỳ, họ không sống muôn đời với dự án, nhưngdự án là hiệu quả và tác động của rất nhiều năm sau", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, người đã ký và bản kiến nghị, lên tiếng.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho rằng, nếu dự án bô-xít Tây Nguyên chưa chắc chắn thì chưa nên làm. Chúng ta thà trả giá vừa phải còn hơn chấp nhận trả giá quá đắt.

Theo TS.Tô Văn Trường, nên chờ những năm sau, khi khoa học và công nghệ của con người tiến bộ hơn, hoàn chỉnh hơn mới khai thác thì cũng chẳng muộn. Việt Nam coi bô-xít như vốn tài nguyên, của để dành cho thế hệ con cháu mai sau.

Dưới góc nhìn văn hóa - xã hội, nhà văn Nguyên Ngọc, người đã ký tên vào bản kiến nghị, cũng khẳng định, ngừng dự án bôxit có nghĩa là đã giữ lại được diện tích rừng đang được che phủ ít ỏi còn lại ở Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Thanh Liêm

Nếu đem tính sổ những thiệt hại mà cả xã hội và ngân sách nhà nước phải chịu chỉ qua hai trận lũ vừa qua ở miền Trung, sẽ thấy ngay được bài toán đơn giản: nên giữ rừng hay nên làm bôxit. Đó là chưa kết những bất ổn về văn hóa - xã hội chưa lường hết được.

Nhiều độc giả Diễn đàn VNR500 - Báo VietNamNet đề nghị, TKV hãy trình bày một cách khoa học hiệu quả từng dự án bô-xít, cả về mặt kinh tế và môi trường, trước một hội đồng thẩm định độc lập.

Do vậy, buổi tọa đàm trực tuyến là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học và độc giả cả nước chất vấn chủ đầu tư , đồng thời, cả phía Bộ Tài nguyên - Môi trường về những thắc mắc liên quan đến dự án.

Độc giả quan tâm đến dự án bô-xít Tây Nguyên có thể tranh luận trực tiếp với các khách mời vào 14h chiều 27/10. Mọi câu hỏi xin gửi về vnr500@vietnamnet.vn.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - VNR500 - Báo VietNamNet.

Chung cư xuống cấp chỉ sau một năm

Thứ Bảy, 23.10.2010 | 10:40 (GMT + 7)

Khoảng 200 hộ dân ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (tức New Sài Gòn, đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã có buổi tiếp xúc với chủ đầu tư dự án trên là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nhà Hoàng Nguyên sáng 22-10.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo phản ảnh của một số hộ dân, ngay khi nhận căn hộ đã phát hiện dấu hiệu xuống cấp và tình trạng này ngày càng nặng hơn. Có bậc thềm nhà tầng trệt nứt từ 2-3cm; trần nhà để xe bị thấm, có chỗ rớt luôn lớp ximăng bên ngoài. Các hộ dân đề nghị chủ đầu tư khắc phục hoặc kiểm định lại...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện chủ đầu tư ghi nhận ý kiến phản ảnh của các hộ dân và hứa sẽ kiểm tra, khắc phục và có công văn trả lời cụ thể gửi các hộ dân về phương án sửa chữa.

Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 có hơn 1.100 căn hộ và khoảng phân nửa đã có người ở. Theo các hộ dân, người ở đây sớm nhất mới hơn một năm.

Theo TTO

Tuesday, October 26, 2010

Hương Trà, chủ blog “Cô gái đồ long” đã bị bắt


Chủ nhân blog "Cô gái Đồ Long" đã bị bắt giữ vì những nội dung của bài viết đăng tải trên trang mạng cá nhân của blogger này.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (phía Nam) đã thực hiện việc bắt giữ bà Lê Nguyễn Hương Trà - Chủ nhân của blog "Cô gái Đồ Long". Nguồn tin xác định bà Trà bị bắt giữ để điều tra về hành vi vu khống người khác bằng các bài viết được đăng tải trên blog cá nhân.
 

Blogger Hương Trà trong phiên tòa vụ kiện "đòi bồi thương danh dự" với nguyên đơn là ca sĩ Phương Thanh

Ông Gắng - tổ trưởng tổ dân phố, nơi bà Hương Trà sinh sống xác nhận, khoảng 21h đêm 23/10 các cán bộ của Bộ Công an đã làm việc, tống đạt lệnh bắt giữ khẩn cấp bà Trà tại nhà riêng ở số 149/33C1 đường Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Ông Gắng cho biết thêm, sau đó cơ quan công an đã khám xét và thu giữ tại nhà riêng của bà Hương Trà, một số tang vật có liên quan gồm: 1 CPU, 2 máy tính xách tay, 1 máy ảnh….

Được biết, blogger Hương Trà đã có hành vi vi phạm khi đăng tải một số bài viết trên blog Cô gái Đồ Long, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một số cá nhân và những người nổi tiếng.

Cụ thể, theo nguồn tin của VietNamNet xác định, bà Hương Trà đã căn cứ vào một bức thư nặc danh để viết bài đăng trên blog cá nhân nhằm bôi nhọ gia đình của một quan chức. Nội dung bài viết còn phản ánh không chính xác một số người đẹp, chân dài nổi tiếng trong làng giải trí hiện nay được "hậu thuẫn" vì là người yêu của "thiếu gia" con của vị quan chức trên

Ngoài ra trên blog Cô gái Đồ Long của Hương Trà còn nhiều bài viết đưa ra nhiều ý kiến, nhận định mang tính chất chủ quan của blogger này về một số cá nhân khác với những lời lẽ đả kích, không thiện cảm.

Sáng 26/10, PV VietNamNet có mặt tại nhà của bà Hương Trà nhưng người nhà của blogger này cho biết, không tiếp xúc với báo chí. Được biết, bà Lê Nguyễn Hương Trà hiện là cộng tác viên của 1 tờ báo tại TPHCM.

Nhiều blogger khác và các trang mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng blogger Hương Trà "loạn ngôn". Trước khi xảy ra vụ bắt giữ trên, bà Hương Trà đã bị cơ quan công an mời lên làm việc và cảnh cáo về các bài viết nhạy cảm trên blog cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
 
Theo Vietnamnet

Anh Em Sinh Đôi của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự thật bất ngờ về quái thú hút máu gia súc

Trái ngược với sự tưởng tượng của nhiều người, thủ phạm từng hút máu và giết chết gia súc ở nhiều nước trên thế giới chỉ là những con chó hoang mắc bệnh ghẻ, chứ không phải quái vật hung dữ.

Xác một con chó hoang mắc bệnh ghẻ. Ảnh: Discovery.

Discovery cho biết, những câu chuyện thần bí về chupacabras – nghĩa là "con vật hút máu dê" trong tiếng Tây Ban Nha – bắt đầu sau khi người dân phát hiện những xác cừu với ba lỗ thủng khá sâu ở ngực tại Puerto Rico và Mexico vào năm 1995. Những lỗ thủng ấy khiến máu của các con vật chảy hết ra ngoài.

Xác gia súc với lỗ thủng trên thân tiếp tục được tìm thấy ở nhiều nơi tại châu Mỹ như Chile, Argentina, Nicaragua và Mỹ. Thậm chí người ta còn thấy hiện tượng tương tự ở những nước bên ngoài châu Mỹ như Nga, Ukraina, Tây Ban Nha. Nhiều người khẳng định họ nhìn thấy những con vật kỳ quái có hình thù giống chó, chuột hoặc động vật bò sát – với mũi dài, răng nanh lớn, bộ long màu đen hoặc xanh xám và có mùi khó chịu.

Dư luận cho rằng những con vật kỳ quái đó đã giết chết gia súc. Thậm chí nhiều người ở châu Mỹ Latinh còn phỏng đoán "quái thú" chupacabra là sản phẩm ngoài ý muốn của một công trình khoa học bí mật được thực hiện trong rừng của Puerto Rico. Người ta cho rằng chúng dùng răng nanh để chọc vào cơ thể con mồi và hút máu.

Nhà sinh học Barry Oconnor của Đại học Michigan tại Mỹ cùng các đồng nghiệp đã tìm hiểu chupacabra trong nhiều năm. Sau khi xâu chuỗi các bằng chứng dựa trên cơ sở khoa học, ông kết luận chupacabra chính là những con chó hoang mắc bệnh ghẻ lở. Thủ phạm gây bệnh ghẻ lở của chó là những con bét.

Khi những con bét đậu trên cơ thể chó hoang, chúng gây tình trạng viêm nhiễm da khiến da của chó trở nên dày hơn, đồng thời nhiều vết lở loét xuất hiện trên da chó. Sự viêm nhiễm khiến máu không thể tới được các nang lông, vì thế lông rụng dần. Trong những trường hợp nặng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào da và gây viêm nhiễm thứ cấp. Những vết viêm nhiễm của vi khuẩn tạo nên mùi hôi thối.

Nhưng tại sao chó hoang tấn công gia súc?

"Do chó hoang mắc bệnh ghẻ rất yếu nên chúng gặp khó khăn trong hoạt động săn mồi. Vì thế nhiều con buộc phải tấn công gia súc vì chúng là mục tiêu dễ bị hạ gục hơn so với thỏ rừng hay hươu", Oconnor giải thích.

Chó hoang không phải loài duy nhất mắc bệnh ghẻ. Nhiều loài động vật khác, như sóc, cũng bị bét tấn công. Tại Mỹ, sóc thường xuyên lảng vảng trên những con đường gần rừng. Những con sóc bị ghẻ rất yếu nên chúng thường bị ô tô cán chết do không đủ sức để chạy thoát mỗi khi ô tô lao tới.

Minh Long

Monday, October 25, 2010

Cổ Thụ làm nên Đại Cảnh hay đã làm nên Đại Hồng Thủy

Thứ Hai, 11/10/2010, 12:16 (GMT+7)

Truy tìm gốc cổ thụ: mở đường phá rừng

TTO - Trong rừng Sum Ung, những cây lội khổng lồ cao hàng chục mét lớp được hạ nằm sõng soài, lớp còn đứng nhưng được vạt sạch cành, nhánh. Nhiều nơi trong khu rừng này, bên con đường mới mở, cây gỗ được khai thác nằm ngổn ngang…

>> Đoàn xe chở cổ thụ "đấu lì" với ngành chức năng
>> Buộc dừng xe đầu kéo chở cây cổ thụ
>> Kiểm lâm và công an "canh giữ" đoàn xe tải chở cây cảnh

Những cây lội được đào lên trong rừng Sum Ung

Ngày 10-10, tại khu trung tâm của xã miền núi Sơn Long (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), sáu chiếc xe đầu kéo chở chín cây lội cổ thụ từ khu rừng này ra vẫn đang "đứng bánh" tại chỗ.

Từ đây, chúng tôi đi khoảng 3km là đến rừng Sum Ung, nơi có bảy hộ gia đình được UBND huyện Sơn Hòa cấp phép khai thác tận thu cây cối trong diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Dấu vết của một con đường mới mở hiện rõ qua những vết xe ủi, xe cạp và cây cối ngã rạp hai bên, nơi rộng phải hơn 5m, nơi hẹp khoảng 3,5m. Con đường mới mở dẫn đến các "nương rẫy" được phép khai thác cây cối tận thu nham nhở vết xe cộ, chạy ngang chạy dọc khắp khu rừng, dài loằng ngoằng như mê hồn trận.

Một cây lội trong rừng Sum Ung đã bị cắt cành, nhánh chờ cơ hội đưa đi làm cây đại cảnh

Một trong nhiều nhánh của con đường mới mở dẫn thẳng vào rừng

Thật khó có thể nghĩ đây là đất sản xuất nông nghiệp, bởi thỉnh thoảng chúng tôi mới bắt gặp một vài rẫy bắp, rẫy chuối nhỏ xíu nằm cạnh những cây rừng cao lớn.

Những con đường mới ủi dẫn thẳng lên núi dốc. Có nơi nó không còn là con đường nữa mà là một khoanh đất rộng, tập kết nhiều cây gỗ có đường kính 20-30cm, bên cạnh đó là những cây lội khổng lồ, đường kính thân 1-2m, cao 15-17m nằm sõng soài, trơ gốc. Những cây lội này được cách ly khỏi mặt đất bằng hàng trăm bao vỏ trấu, bên trên đắp các bao gai để chống nắng gió.

Chúng tôi gặp bốn cây lội đã được hạ xuống như thế trong khu rừng này. Đi sâu hơn một chút, bên một lán trại lớn đã hỏng phần mái, có lẽ là nơi để những người khai thác cây ở tạm trước đây, là những cây lội khổng lồ đã được vạt nhánh, chặt cành, đợi đến thời điểm là đem đi…

Một người dân đang sản xuất ở khu rừng này cho hay trước đó người ta mua bán cây ngay trong rừng, người có cây chỉ cần chỉ địa điểm là có thể nhận được 3-5 triệu đồng/cây, còn lại chủ khai thác tự thuê nhân công, xe máy đào bới, vận chuyển.

Dù huyện Sơn Hòa đã dừng việc khai thác tận thu, song trưa 10-10, trên con đường nhão nhoét này vẫn hằn những vết bánh xe tải, xe "bục bịch" (xe công nông) tươi nguyên.

Âm thanh cưa lốc, cưa máy nổ giòn. Một chiếc xe "bục bịch" gắng gồng sức rồ máy chở gỗ xẻ từ trong rừng đi ra. Thấy tôi đưa máy ảnh lên bấm, những người trên xe tắt máy, ngồi nghỉ, không chạy nữa.

Những hình ảnh từ rừng Sam Ung khiến chúng tôi không khỏi băn khoăn: Liệu người ta có đổ nhiều tiền và công sức như vậy chỉ để vận chuyển 25 cây lội cổ thụ, với giá vài ba triệu đồng mỗi cây, từ "đất rẫy" sản xuất?

Phải chăng việc mở rộng con đường này nhằm mục đích lợi dụng việc người dân được cấp phép tận thu gỗ trong nương rẫy để "tấn công" rừng?

Được biết, hiện nay theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Phú Yên đang tiến hành điều tra nguồn gốc những cây cổ thụ được đưa lên xe đầu kéo từ nương rẫy của dân hay từ nguồn nào khác.

Đình chỉ cấp phép khai thác tận thu gỗ

Ngày 10-10, ông Cao Minh Hòa, chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết huyện này đã đình chỉ việc cấp phép khai thác tận thu gỗ trên toàn địa bàn nhằm tránh tình trạng người dân lợi dụng khai thác gỗ rồi bán làm cây cảnh.

Ông Hòa cũng cho hay đã chỉ đạo Phòng NN-PTNT và Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa kiểm tra, dừng việc khai thác cây cối đối với những diện tích nương rẫy đã được cấp phép nhưng chưa khai thác.

Về chín cây cổ thụ đã bị khai thác ở xã Sơn Long đưa lên sáu xe đầu kéo định đem đi nơi khác tiêu thụ, chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết đã thành lập một tổ công tác về xã Sơn Long để thông báo không cho phép vận chuyển ra ngoài huyện; vận động trồng lại số cây này tại địa phương.

DUY THANH

Trưng cầu giám định 95kg ngà voi dưới đáy biển Tuy Phong để có kết luận xử lý chính xác ???


- Khoảng giữa tháng 10, một thợ lặn ở Bình Thuận phát hiện ra một thùng đựng ngà voi nằm sâu dưới đáy biển. Tuy nhiên, ông này đã giấu chính quyền địa phương nhằm bán số ngà voi đó đi để kiếm lời.

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Hôm qua (24/10), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết, vừa thu giữ khoảng 95kg ngà voi của ông Hồ Minh Phong ngụ thôn Hà Thủy II, xã Chí Công (Tuy Phong, Bình Thuận).

Được biết, trước đó, ông Phong và nhóm thợ lặn của mình đã phát hiện ở độ sâu 15m dưới đáy biển Tuy Phong, cách đất liền 15km, có một thùng gỗ. Sau đó, ông đã phát hiện trong thùng chứa rất nhiều ngà voi.

Tuy nhiên, ông đã không báo với chính quyền địa phương mà lẳng lặng bảo đội thợ lặn của mình im lặng chờ cơ hội trục vớt số ngà voi nói trên mang đi bán rồi chia nhau.

Sau rất nhiều lần lên kế hoạch trục vớt số ngà voi nói trên nhưng bất thành. Đến ngày 22/10, được tin các cơ quan chức năng đã mời ông Phong đến làm việc. Ông và đội thợ lặn của mình đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang củng cố hồ sơ vụ việc, đồng thời sẽ trưng cầu giám định số ngà voi trên để có kết luận xử lý chính xác vụ việc.

  • Sơn Hùng

,

Sunday, October 24, 2010

Tiến sỹ quay cóp Đào Ngọc Dung lên chức Bí Thư Yên Bái


SGTT.VN - Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã kết thúc. Ðại hội đã bầu ông Ðào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Ðảng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy làm bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010- 2015.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: TL

Cùng ngày, ông Phạm Xuân Đương, phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên T.Ư Ðảng, bí thư tỉnh ủy được bầu lại làm bí thư tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Hà Ngọc Chiến, phó bí thư tỉnh ủy khóa trước được bầu làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng.  

Bí thư tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015

Đại hội Đảng cấp tỉnh, thành đã và đang tiến hành. SGTT hệ thống lại nhân sự các tỉnh, thành đã xong đại hội để bạn đọc tiện theo dõi.

 * Bí thư tỉnh, thành ủy tái đắc cử: 

1. Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu: Ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên T.Ư Ðảng.

2. Bí thư tỉnh ủy Hải Dương : Ông Bùi Thanh Quyến, Ủy viên T.Ư Ðảng.

3. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi: Ông Nguyễn Hòa Bình ( bầu trực tiếp ).

4. Bí thư thành ủy Đà Nẵng: Ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng ( bầu trực tiếp ).

5. Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam: Ông Nguyễn Ðức Hải.

6. Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng: Ông Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên T.Ư Ðảng.

7. Bí thư tỉnh ủy Bình Phước: Ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên T.Ư Ðảng.

8. Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai: Ông Trần Ðình Thành, Ủy viên T.Ư Ðảng.

9. Bí thư tỉnh ủy Bình Dương: Ông Mai Thế Trung, ủy viên TƯ Đảng.

10. Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng: Ông Võ Minh Chiến, Ủy viên TƯ Đảng( bầu trực tiếp ).

11. Bí thư tỉnh ủy Phú Yên : Ông Đào Tấn Lộc - Ủy viên TƯ Đảng.

12. Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn: Ông Phùng Thanh Kiểm ( bầu trực tiếp ).

13. Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên: Ông Nguyễn Văn Cường.

14. Bí thư tỉnh ủy Lai Châu: Ông Lò Văn Giàng ( bầu trực tiếp ).

15. Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình: Ông Lương Ngọc Bính.

16. Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị: Ông Lê Hữu Phúc, Ủy viên T.Ư Ðảng.

17. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh: Ông Vũ Đức Đam, ỦV dự khuyết TƯ Đảng.

18. Bí thư tỉnh ủy Đăk Nông: Ông Trần Quốc Huy.

19. Bí thư thành ủy Cần Thơ: Ông Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên TƯ Đảng.

20. Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh: Ông Nguyễn Thanh Bình ( bầu trực tiếp ).

21. Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận: Ông Huỳnh Văn Tý.

22. Bí thư tỉnh ủy Sơn La: Ông Thào Xuân Sùng.

23. Bí thư tỉnh ủy Đăk Lăk: Ông Niê Thuật, Uỷ viên TƯ Đảng.

24. Bí thư tỉnh ủy Gia Lai: Ông Hà Sơn Nhin.

25. Bí thư thành ủy TP.HCM: Ông Lê Thanh Hải, UV BCT TƯ Đảng.

26. Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh: Ông Trần Trí Dũng.

27. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang: Ông Nông Quốc Tuấn.

28. Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình: Ông Hoàng Việt Cường.

29. Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang: Ông Nguyễn Sáng Vang. 

* Bí thư tỉnh, thành ủy mới:

30.Bí thư tỉnh ủy Yên Bái: Ông Ðào Ngọc Dung, phó bí thư thường trực tỉnh ủy,Ủy viên T.Ư Ðảng.

31. Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên: Ông Phạm Xuân Đương, phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

32. Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế: Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND tỉnh.

33. Bí thư tỉnh ủy Cà Mau: Ông Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa trước.

34. Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang: Ông Trần Thế Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa trước.

35. Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa: Ông Lê Thanh Quang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

36. Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang: Ông Huỳnh Minh Chắc, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

37. Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận: Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ( bầu trực tiếp ).

38. Bí thư tỉnh ủy Nam Định: Ông Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nam Định khoá trước.

39. Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang: Ông Bùi Quang Bền, Phó Bí thư Thường trực khóa trước.

40. Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh: Ông Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

41. Bí thư tỉnh ủy Hà Giang: Ông Triệu Tài Vinh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa trước.

42. Bí thư tỉnh ủy Kon Tum: Ông Hà Ban - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh ( bầu trực tiếp ).

43. Bí thư tỉnh ủy Hà Nam: Ông Trần Xuân Lộc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá trước.

44. Bí thư tỉnh ủy Nghệ An : Ông Phan Đình Trạc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

45. Bí thư tỉnh ủy Bến Tre: Ông Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư tỉnh ủy khóa trước ( bầu trực tiếp ).

46. Bí thư tỉnh ủy An Giang: Ông Phan Văn Sáu, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy khóa trước.

47. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa: Ông Mai Văn Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

48. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp: Ông Lê Vĩnh Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

49. Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu: Ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng.

50. Bí thư tỉnh ủy Thái Bình: Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ( bầu trực tiếp ).

51. Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó bí thư, UV dự khuyết T.Ư Đảng.

52. Bí thư tỉnh ủy Long An : Ông Mai Văn Chính, phó bí thư tỉnh uỷ, UV dự khuyết T.Ư Đảng .

SGTT sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Kết quả bình chọn


Qua 10 ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, theo bạn các sự kiện diễn ra:

Xuất sắc 6585 (17%)  
Đạt yêu cầu 4089 (11%)  
Phô trương hình thức 27494 (72%)  









Mưa "lạ" gây thiệt hại nặng cho nghề muối

13.02.2009 14:39

Từ 22 đến gần 23 giờ ngày 10/2, trên toàn địa bàn tỉnh Bạc Liêu có mưa rào khá to và từ 3 giờ đến gần 6 giờ sáng ngày 11/2/200 lại tiếp tục có mua lớn. Những cơn mưa ''lạ'' trên đã gây thiệt hại nặng nề cho hơn 2.000ha muối đang chuẩn bị thu hoạch trong 2 tuần tới.


Đó là những cơn mưa "lạ" chưa từng thấy trong vòng 10 năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, chính vì thế, người làm muối không kịp chuẩn bị ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, phải chịu thiệt hại nặng trong sản xuất.

Theo cơ quan quản lý cho biết, chưa thể tính được thiệt hại cụ thể nhưng bị thiệt hại nặng là huyện Đông Hải, nơi có dịện tích sản xuất muối lớn nhất tỉnh Bạc Liêu với hơn 1.600/2.100ha.

Ông Bùi Minh Túy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải cho biết: "hàng ngàn ha muối của huyện bị hỏng hết , muối bị nước mưa nhấn chìm. Cơn mưa "lạ" lùng này làm cho toàn bộ diện tích muối của huyện đã vào ô chờ thu hoạch bị thiệt hại từ từ 70 đến hơn 80% sản lượng do nước mưa làm chìm và lạt muối không kết tinh phải phơi nước lại và cũng khó đạt chất lượng...'' Hiện trời vẫn tiếp tục âm u không có nắng càng gây thêm bất lợi cho người làm muối.

Năm nay, do thời tiết bất thường, có nhiều cơn mưa vào tháng 12/2008, lịch mùa vụ sản xuất muối của người dân bị trễ hơn 30 đến 45 ngày so với cùng kỳ nhiều năm. Chính vì thế sản lượng muối cung không đủ cầu của thị trường, đẩy giá muối lên cao chưa từng thấy, hơn 75 ngàn đồng/giạ ( giạ 30 ký).

Diễn biến mới này từ những cơn mưa trái khoáy càng làm cho diện tích và sản lượng muối năm 2009 của tỉnh Bạc Liêu sẽ khó đạt kế hoạch đề ra, giá muối vì thế sẽ tiếp tục ở mức cao trong suốt năm 2009.

Các địa phương vùng sản xuất muối đang thống kê lại chính xác mức độ thiệt hại và sẽ có biện pháp cụ thể để giúp người làm muối có vốn kịp thời khôi phục sản xuất muối hoặc chuyển sang nuôi cá kèo và thủy sản khác trong thời gian tới.

Trần Nga (Theo Agroviet/TTXVN

Lũ quét bất ngờ, gần 100 ngôi nhà bị sập ở Bình Thuận

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 23/10, một cơn lũ quét đã đã xảy ra trên địa phận thị trấn Lương Sơn (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) gây thiệt hại lớn về tài sản.
Giao thông bị tê liệt trong nhiều giờ, kẹt xe nối đuôi nhau dài gần 3km
 
Theo thống kê ban đầu, có gần 100 ngôi nhà bị sập, gần 90ha hoa màu ngập sâu trong nước. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 1 tỉ đồng. Rất may không có thiệt hài về người.

Người dân địa phương cho biết, đây là một cơn lũ quét bất ngờ nên không kịp trở tay. Khoảng 2 giờ sáng, nước từ thượng nguồn ồ ạt đổ về với lưu lượng lớn, quá hốt hoảng nhưng mọi người chỉ kịp chạy ra khỏi nhà để thoát nạn, đề phòng nhà sập.

Anh Lê Văn Tính cho biết: "Lũ xảy ra nhanh quá nên không ai có sự chuẩn bị gì. Nhận thấy nước thượng nguồn đổ về, tôi chỉ kịp đánh thức cả nhà dậy rồi bỏ chạy lên khu vực cao hơn. Chỉ trong khoảng 1 tiếng, nhà cửa đã bị ngập sâu trong nước".

Lực lượng cứu hộ ngay lập tức đã được huy động, đưa người già và trẻ em ra khỏi vùng ngập lũ, đến nơi an toàn.

Lũ lớn tràn về quá nhanh cũng khiến cho giao thông gặp nhiều trở ngại. Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Lương Sơn bị ngập nặng, hàng trăm chiếc xe ô tô bị chết máy, kẹt xe nối đuôi nhau dài gần 3km. Hơn 10 giờ, nước mới bắt đầu rút và giao thông được lưu thông trở lại.

Hiện chính quyền địa phương và nhân dân Lương Sơn đang từng bước khắc phục hậu quả do đợt lũ quét bất ngờ gây ra.

Nguyễn Thành Chung

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty