TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, February 20, 2010

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Đảng Cộng sản Trung Quốc nên rút lui

The Dalai Lama speaks to reporters outside the White House in 
Washington, following a meeting with President Barack Obama, 18 Feb 
2010
Hình: AP
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói chuyện với phóng viên báo chí sau cuộc họp với TT Obama tại Washington hôm 18 tháng 2 năm 2010
Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang lưu vong, đã diễn thuyết trước nhiều cử tọa tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ trong khi tiếp tục chuyến thăm Washington, nơi hôm thứ Năm ngài đã được đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc.

Trong bài phát biểu, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng đã đến lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc – theo nguyên văn lời ngài – là nên “rút lui một cách lịch sự.” Ngài nói rằng ngài tin là đảng hiện nay không còn nhận được sự ủng hộ của công chúng và không còn hệ tư tưởng vững chắc.

Ngài thừa nhận rằng lời nhận định của ngài sẽ không được các nhà lãnh đạo Trung Quốc đón nhận.

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Đại sứ Hoa Kỳ Jon Huntsman đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu để nghe sự phản kháng về cuộc gặp giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Một công bố của người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi cuộc gặp này là “can thiệp nghiêm trọng” vào công việc nội bộ của Trung Quốc và rằng “đã làm tổn thương nghiêm trọng tới tình cảm của người dân Trung Quốc.”

Công bố cũng nói rằng chuyến thăm này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm Tòa Bạch Ốc và cuộc nói chuyện giữa Ngài và Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton nằm trong khuôn khổ của quá trình đối thoại lâu nay giữa Hoa Kỳ và Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Kể từ thời Tổng thống George H. W. Bush hồi năm 1991, tổng thống Mỹ tại chức nào cũng tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Họp mặt bất ngờ tại nhà Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

Từ trái qua phải:
Bà Dương Thị Tân ( phu nhân nhà báo Blogger Điếu Cầy), BS Nguyễn Đan Quế, Anh Nguyễn Ngọc Quang ( Thuộc khối 8406 ), Cô Lữ Thị Thu Trang ( Dân Oan ), Cô Tạ Phong Tần ( Nhà báo Tự Do) và Kỹ Sư Phương Nam Đỗ Nam Hải ( Đại diện khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Việt Nam).

Thích hối lộ hơn làm từ thiện ???

Thứ Bảy, 20/02/2010, 17:53 (GMT+7)
Tiền lẻ "tấn công" tượng trong di tích quốc gia
TTO - Chùa Mía là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nổi tiếng, nằm trên địa bàn thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Được mệnh danh là Nam thiên đệ nhị chùa, ngôi chùa với giá trị tuyệt kỹ về văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc này được liệt hạng vào vị trí “quán quân” trong hệ thống chùa Việt. Sách kỷ lục Guinness của Việt Nam cũng ghi nhận chùa Mía là ngôi chùa có nhiều tượng nhất Việt Nam.
Tuy nhiên, cùng với sự “tín tâm” quá đông đảo của khách thập phương, chùa Mía đang bị “tấn công” bởi không ít lối “tín ngưỡng” thực dụng đến xót xa của những thị dân trọc phú thời mới.
Tượng các vị La Hán bị bội thực tiền rồi, nhưng cặp trai gái này vẫn cầm hàng ôm tiền lẻ, vừa vái vừa tìm cách nhét vào các kẽ có thể nhét trên “cơ thể” các tượng.
Nhiều nhà văn hóa kêu trời bởi việc xây dựng “thêm” các hạng mục vô lối, trang hoàng đèn điện tưng bừng làm giảm giá trị thẩm mỹ của không gian văn hóa chùa cổ, nạn đổi tiền lẻ, “trưng bày”, tung vãi tiền lẻ (nhiều khi) trên các pho tượng đẹp nổi tiếng trời Nam. Nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ Phan Cẩm Thượng buồn bã gọi đó là lòng tham cầu.
Các bức ảnh sau đây chụp vào chiều mùng 3 tết Canh Dần 2010 (16-2):

Sang Campuchia đánh bạc, một giám đốc vỡ nợ 100 tỷ đồng?

Cập nhật lúc 06:43, Thứ Bảy, 20/02/2010 (GMT+7)
 – Vợ chồng ông Giám đốc Nguyễn Thành Tín đã được xác định biến mất khỏi địa phương làm hàng chục người dân và nhiều ngân hàng  như đứng ngồi trên đống lửa với số tiền nợ lên đến khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng

Theo đó, ngày 19/2 tin từ cơ quan CSĐT Công an Q. Tân Phú (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang điều tra về một vụ vỡ nợ quy mô lớn vừa xảy ra cận Tết Canh Dần vừa qua tại địa phương này. Số tiền được xác định lên đến khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Được biết, trong chiều ngày 27 Tết (tức ngày 9/2) khoảng gần 40 người dân kéo đến nhà xưởng của Công ty TNHH In – DV – TM Thành Tín (số 62 đường Tân Thành, P. Tân Thành, Q. Tân Phú) do ông Nguyễn Thành Tín (SN 1968) làm chủ, nhằm đòi nợ. Những người này bao vây nhà xưởng nói trên của công ty và tiếp tục bức xúc đòi đập phá ngôi nhà số 60 đường Tân Thành (của ông Nguyễn Thành L – em ruột ông Tín) để yêu cầu ông Tín và vợ là bà Trần Thị Hòa (SN 1970) ra gặp mặt, để quyết toán nợ nần.


no 1
Nhà xưởng của Công ty TNHH In - DV - TM Thành Tín luôn trong tình trạng bị nhiều chủ nợ "rình rập", chờ vợ chồng Giám đốc Nguyễn Thành Tín xuất hiện. Ảnh: Đàm Đệ

Do các chủ nợ kéo đến ngày càng đông nên lực lượng Công an P. Tân Thành, Q. Tân Phú và Cảnh sát 113 đã vào cuộc ổn định tình hình an ninh trật tự. Đến tối, đại diện các chủ nợ, tổ trưởng tổ dân phố và công an địa phương đã vào nhà số 60 đường Tân Thành để kiểm tra nhưng vẫn không thấy tung tích vợ chồng ông Tín – bà Hòa trốn nợ trong đó.

Trong cùng ngày, Công an P. Tân Thành đã thống kê ban đầu tổng số nợ mà vợ chồng ông Giám đốc Nguyễn Thành Tín đã nợ hàng chục người nói trên. Theo đó, người ít cũng bị nợ khoảng 700 – 800 triệu đồng, mức nhiều cũng lên đến gần 10 tỷ đồng.

"Xóa Đói Giảm Nghèo" hay là " Giấu Đói Đuổi Nghèo"

Xuất khẩu lao động - Có hợp đồng, thiếu nhân lực
Thứ hai, 08/02/2010, 02:52 (GMT+7)
Hàng trăm doanh nghiệp xuất khẩu lao động (XKLĐ) đang gặp phải hai mâu thuẫn lớn: Trong khi việc khai thác các hợp đồng với đối tác của nước sử dụng lao động (đầu ra) gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thì đến khi ký được hợp đồng lại không tìm ra nguồn lao động xuất khẩu. Vì vậy chỉ tiêu đặt ra trong năm nay đưa 85.000 lao động ra nước ngoài làm việc khó có thể thực hiện.
Tháo gỡ khó khăn
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2009 chỉ đưa được 75.000 lao động ra nước ngoài làm việc (đạt 83% chỉ tiêu). Trong khi đó, có tới 9.000 lao động phải về nước trước hạn do các nước sử dụng lao động thu hẹp sản xuất, ưu tiên lao động bản địa. Tình trạng nhiều lao động phải về nước trước hạn và nhiều lao động bị các doanh nghiệp, lực lượng môi giới lừa đảo “đem con bỏ chợ”… đã dần làm người lao động mất lòng tin vào hiệu quả của hoạt động XKLĐ, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.
Ngay từ đầu năm 2010, Công ty Sovilaco đã tổ chức đưa lao động đi làm việc tại Malaysia. Ảnh: KHÁNH BÌNH
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, thừa nhận vào những tháng cuối năm mặc dù thị trường xuất khẩu lao động đã dần ấm lại và ta không có đủ nguồn lao động đáp ứng. Bởi vậy, trong năm 2010, cần vực dậy hoạt động XKLĐ, tháo gỡ khó khăn cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.
Bộ LĐTB-XH xác định trong năm 2010 vẫn phải tập trung phát triển các thị trường đã và đang nhận lao động Việt Nam với số lượng lớn như Trung Đông, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG 4 NĂM QUA (2005 – 2009) của tổ chức VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


Những công tác quan trọng mà tổ chức VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM đã thực hiện trong 4 năm qua:
1- tổ chức 7 chuyến đưa gần 500 người về thăm viếng các di tích tỵ nạn tại Malaysia, Indonesia, Thái lan, Philippines.




2- dựng 2 bia tưởng niệm thuyền nhân tại Bidong (21-3-2005) và Galang (24-3-2005). Hai bia tưởng niệm này bị Hà Nội áp lực triệt hạ đã khiến dậy lên niềm cảm hứng xây dựng bia tưởng niệm thuyền nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
3- thu thập hàng ngàn hình ảnh, tài liệu khác nhau liên quan đến sinh hoạt tỵ nạn tại Malaysia, Hongkong, Philippines, Indonesia. Dù vậy, hiện chúng tôi hiện vẫn chưa có tài liệu nào trong tay về sinh hoạt tỵ nạn tại Thái lan, và có rất ít tài liệu liên quan đến tỵ nạn Việt Nam tại Hongkong, Philippines, Indonesia. Chúng tôi vẫn còn phải nỗ lực và cần sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của quý đồng hương năm châu trong công tác sưu tập này.
4- trùng tu hàng trăm ngôi mộ cá nhân và tập thể trong đất liền Malaysia năm 2007. Hiện còn phải trùng tu mộ phần thuyền nhân tại đảo Bidong, đào Galang, trại Bataan và các ngôi mộ lẻ rải rác trong khu vực quần đảo Anambas và Natuna (Indonesia.
5- tổ chức hàng chục cuộc triển lãm hình ảnh thuyền nhân tại Úc. Rút kinh nghiệm những cuộc triển lãm này để cải tiến kỹ thuật, từ năm 2010 VKTNVN sẽ thực hiện những cuộc triển lãm lưu động tại Châu Âu và Bắc Mỹ.
6- sẽ cải tiến kỹ thuật để biến đổi web site hiện tại (www.vktnvn.com) thành một E-Museum (Bảo tàng viện điện toán)

Nấp sau chiêu bài thuê đất trồng rừng là gì?

http://boxitvn.wordpress.com/2010/02/20/nap-sau-chieu-bai-thue-dat-trong-rung-la-gi/


Đăng bởi bxvnpost on 20/02/2010


Vũ Ngọc Tiến


Vấn đề đáng lạ không phải chỉ là 10 tỉnh tự tiện cho nước ngoài thuê đất trồng rừng đầu nguồn. Vấn đề là một tình trạng “quân hồi vô phèng” đối với bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Dưới không dám phê bình trên, để cho trên muốn làm gì mặc ý thì trên cũng thả lỏng cho dưới tha hồ đem tài sản của toàn dân ra cứ thế “đổi trao bán chác” để kiếm miếng lợi về mình. Ai chịu trách nhiệm ở đây và nhân dân – người chủ nhân ông của đất nước – sẽ truy cứu hình sự đối với ai? Ngày xưa chính quyền trung ương luôn luôn quan tâm đến chính sách ràng buộc “ky my” để các vị Tù trưởng nơi phên dậu triệt để phục tùng, không thể làm hao tổn một tấc đất nào của xã tắc. Nay thì “ky my” hình như lại là một sự đổi trao ngầm, anh để cho tôi làm mưa làm gió kiếm lợi ích riêng thì tôi cũng thả lỏng cho anh tự tung tự tác. Thảo nào mà Nguyễn Khuyến từng trào lộng: “Đời có hai điều này đáng sợ / Sống chết người quyền ở tại tay”. Tuy nhiên, cũng xin nhắc nhỏ các vị: Nguyễn Khuyến còn có 2 câu kế tiếp rất chí lý, hãy ngẫm mà xem: “Vua chèo còn chẳng ra gì / Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề”.

Bauxite Việt Nam





Rừng Lào Cai. - Ảnh: nongnghiep.vn
Một chiều giáp Tết, bỗng dưng điện thoại nhà riêng của tôi liên tục đổ chuông. Bạn bè khắp nơi gọi đến (GS Nguyễn Xuân Hãn, cựu phóng viên chiến trường Phí Văn Chiến… ở HN; nhà văn Hà Văn Thùy, nhà tình báo quân đội lão thành – cụ Nguyễn Vũ Hiệp ở TP HCM; rồi cả chị bạn đạo diễn Việt Linh bên Pháp…) tất thảy đều đặt cho tôi những câu hỏi cùng một chủ đề: VNT đã đọc bài của hai vị tướng Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh trên trang mạng Bauxite Việt Nam chưa? Bằng góc nhìn của “ba nhà” cộng lại (nhà văn – nhà báo – nhà địa vật lý), VNT hãy thử mổ xẻ tin này cho bạn bè nghe thử?…

Tôi đã đọc kỹ bài viết của hai vị tướng lão thành, khả kính và rất đồng cảm với mối lo ngại sâu sắc của các ông trước sự thật hãi hùng: Gần 300 ngàn ha rừng đầu nguồn, trong đó có 264 ngàn ha thuộc 10 tỉnh biên giới xung yếu đã được cắt đất cho người Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan thuê trong thời hạn 50 năm (!?) Khỏi cần bàn đến nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc phòng bởi tướng Nguyên, tướng Vĩnh đã phân tích ngắn gọn, nhưng rất đầy đủ, sắc lẹm như dao chém chuối. Nguy cơ về môi trường cũng đã được  thực tế chứng minh qua mấy mùa mưa lũ gần đây. Chỉ xin lưu ý, vào những năm giữa của thập niên 90 thế kỷ trước, tôi cùng cố Kỹ sư Lưu Xuân Viện, nhà văn Bùi Bình Thi tham gia Ban Giáo dục truyền thông về môi trường, thuộc Ủy ban quốc gia về nước sạch – vệ sinh môi trường do GS Bộ trưởng Phạm Song làm Chủ nhiệm.

The Other Side Of China's 8% GDP "Growth": Ghost Cities

Tyler Durden's picture




All those who have spent late hours playing SimCity 3000 and never understood why the damn thing would never get any people to move into it, will derive a deranged pleasure from the following clip. In China, where 8% GDP is guaranteed and has to be "goal seeked" by any and every increasingly more deranged economic project, the authorities have taken the game of SimCity and applied it to real life. Alas, they started out on "difficult" level.
Ordos is a hyper modern city, full of brand new glass walled residential and commercial buildings, yet devoid of inhabitants. In its attempt to present a "growing" economy, and to "invest" its $585 billion stimulus into anything and everything, courtesy of comparable idiocy on the other side of the Pacific, China's communist party is now ruling over ghost towns. One wonders just how many such "efficient" projects sustain China's magical 8% growth.

h/t Tyler
5
Your rating: None Average: 5 (6 votes)

Friday, February 19, 2010

Tranh giành quyền lực có thể làm tăng các mối rủi ro ở VN

Vietnamese ride past a giant poster featuring the upcoming 
national  Communist Party Congress of Vietnam in Hanoi
Hình: ASSOCIATED PRESS
Thành phần tinh hoa trong Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị cho việc thay đổi nhân sự lãnh đạo vào năm 2011 và sự tranh giành quyền lực của các phe phái trong những tháng sắp tới có thể làm tăng mối rủi ro cho các doanh nghiệp và công cuộc giao thương với Hoa Kỳ.

Đó là nội dung chính của một bài phân tích thời sự hôm thứ Năm của hãng thông tấn Reuters về tình hình trước Đại hội Đảng lần thứ 11 của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Little Saigon Diễn Hành Tết Tưng Bừng Đón Năm Mới

  Việt Báo Thứ Hai, 2/15/2010, 12:00:00 AM
Little Saigon Diễn Hành Tết Tưng Bừng Đón Năm Mới; 90 Đơn Vị, Hàng Chục Ngàn Người Dự Diễn Hành Tết Canh Dần

WESTMINSTER (VB) – Hàng chục ngàn người đủ mọi sắc tộc đã tham dự cuộc diễn hành Tết Canh Dần do Thành Phố Westminster tổ chức trên đại lộ Bolsa, với khoảng 90 đoàn diễn hành, vào buổi sáng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 2 năm 2010, nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Sửu.
Từ sáng sớm các nhân viên chuyên trách về an ninh, giao thông vận tải đã túc trực trên đường Bolsa, đoạn đường từ Newland tới Bushard, để đặt rào cản, hướng dẫn xe cộ ra vào trước giờ đóng đường. Các đài truyền hình Việt Mỹ cũng đã đến rất sớm để thiết đặt giàn quay phim.

Nữ Siêu Nhân hay là Nữ Siêu Xạo ???

Thứ sáu, 22/01/2010, 12:03 (GMT+7)
(Theo lời kể của cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Thị Huấn, người đang được Quân khu 5 đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân).
Niềm tin tất thắng
15 tuổi, tôi nghe lời một người du kích xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam) thoát ly. Lúc ấy có biết chi mô, chỉ nghe nói đồng chí ấy là đảng viên, rứa là có niềm tin rồi. Gia nhập liên đội TNXP của tỉnh Quảng Đà, tôi tập… gùi hàng, bởi vì các đảng viên trong liên đội nói “phục vụ chiến đấu là vinh dự của người cộng sản, hãy tin vào thắng lợi cuối cùng”. Chính vì niềm tin ấy nên dù thời gian đầu bị sốt rét làm trọc đầu, tôi cũng gùi được 25kg. Rồi khi khỏi bệnh, tôi đã có thể gùi được 30kg, sau đó nâng dần lên 40kg trên vai, dù cơ thể chỉ nặng 45kg

Đồng chí Nguyễn Thị Huấn (ngồi thứ hai, trái qua) tại Đại hội mừng công Cục Hậu cần Quân khu 5 lần thứ 5 (căn cứ Nước Oa Trà My-Quảng Nam, năm 1973).
Cuối năm 1967, tôi được kết nạp vào Đảng dưới tán rừng quê hương. Nỗi xúc động vì mình trở thành người cộng sản khiến tôi trào nước mắt, lắp bắp đọc mấy lời thề đã học thuộc từ trước. Cũng vì là đảng viên nên sau đó cấp trên bổ sung tôi vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 232, Cục Hậu cần Quân khu 5 bởi nhiệm vụ lúc đó rất nặng nề: bảo đảm vũ khí, lương thực từ hậu phương ra tiền tuyến để đánh Mỹ.

Khoá Tình yêu xuất hiện nhiều ở Hà Nội

Cập nhật lúc 07:16, Thứ Sáu, 19/02/2010 (GMT+7)
 - Những chiếc khoá đủ loại hầu hết đều mới được khoá vào lan can cầu, một vài chiếc đã rỉ có vẻ đã "nếm mùi sương gió" tương đối lâu. Trên những chiếc khoá thường được viết những dòng lưu bút mà chỉ những chủ nhân của nó mới hiểu nổi.

Mô tả ảnh.
Chiếc khoá dây với dòng chữ trắng: "em muốn giống anh" cùng một...

Thursday, February 18, 2010

Trung Quốc xây 13 Hải Đăng Lấn Biển, Dành Đảo

 Việt Báo Thứ Sáu, 2/12/2010, 12:00:00 AM

TQ Xây 13 Hải Đăng Lấn Biển, Dành Đảo; CSVN Cho TQ Thuê, Phá 264,000 Mẫu Rừng...
HANOI (VB) -- Nhà nước Trung Quốc công khai lấn biển: sau khi ào ạt cho 130 tàu cá vào biển Quảng Ngãi hồi tháng 1-2010, rồi mới tuần trước tuyên bố tăng tàu tuần ngư chính vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa, bây giờ loan báo kế hoạch xây 13 ngọn hải đăng tại các vùng biển tranh chấp, theo bản tin của mạng Bauxite Việt Nam.

Phiên chợ rơm đầu xuân

Phiên chợ độc đáo này ở xã Thanh Lương (huyện Thanh Chương, Nghệ An). Mặt hàng duy nhất mà mọi người đến đây để bán, mua là những bó rơm vàng óng, vì vậy nó có tên là chợ rơm.

Nếu như phiên chợ rơm cuối năm được họp vào sáng 30 Tết thì phiên chợ khai xuân lại được họp từ mùng 4 Tết. Để chuẩn bị "hàng" cho phiên chợ đầu năm, từ chiều mùng 3, những thành viên trong gia đình đã phải lựa chọn những cọng rơm vàng, thơm và ngon nhất, bó thành từng lọn (bó nhỏ), chất lên xe đạp để sáng sớm tinh mơ hôm sau, các bà, các chị đạp xe ra chợ bán.

Mở đầu phiên chợ xuân, thay cho lời chào hàng như thường lệ là những lời hỏi thăm sức khỏe gia đình, con cái và những lời chúc đầu năm mới giữa người bán, người mua và giữa bạn hàng với nhau.

Phiên chợ đầu năm, chất lượng rơm thường hơn hẳn những phiên chợ trước, nên rất ít những lời mặc cả lên xuống và những lời chê bai.

Theo những người đi chợ rơm đầu xuân Canh Dần, "hàng" năm nay bán chạy hơn các năm trước. Đang đon đả bán hàng, chị Lam ở xã Ngọc Sơn hồ hởi: "Năm nay trời mưa rét, lượng rơm cần cho trâu bò nhiều hơn nên chúng tôi bán cũng được đắt hàng. Mỗi lọn rơm giá 8 - 10 nghìn, hôm nay không có hàng mà bán".

Ở xe rơm bên cạnh, một chị khác cười vang: "Đầu năm, cháy rơm, chắc là cả năm sẽ được mùa to lắm đây". Cạnh đó, mấy cô cậu học trò tranh thủ mang rơm ra chợ cũng cười bén lẽn trong những bộ quần áo mới được mua sau phiên chợ rơm năm trước.

Mới gần 10h sáng mà phiên chợ rơm đầu năm Canh Dần đã bắt đầu vãn. Gần 50 xe rơm được bán với giá từ 30-60 nghìn đồng mỗi xe (tùy theo số bó rơm và chất lượng rơm) trong vài giờ đồng hồ đã khiến cho người bán, kẻ mua đều rộn tiếng cười. Người vui cười vì mở hàng may mắn, người thì mua chọn được nhiều rơm ngon cho trâu bò trong dịp tết.

Kĩu kịt mang rơm đến chợ từ sáng sớm.
Khu chợ rộng chừng 300 mét vuông nhộn nhịp kẻ bán người mua.
Phiên chợ đầu xuân, khách mua hỏi thăm sức khỏe người bán rồi mới xem rơm.
Nhiều em nhỏ vui mừng vì bán được hàng trong phiên chợ rơm đầu xuân.

Trường Long

Người công nhân già ở trạm xe buýt ngày tết

Thứ Tư, 17/02/2010, 12:14 (GMT+7)
TTO - 13 giờ 42 phút mùng 1 Tết. Xa lộ Hà Nội lưa thưa người ngược xuôi. Phía bên kia đường, trạm xe buýt hướng về Suối Tiên, một người đàn ông lặng lẽ trong bộ đồ đồng phục công nhân thẩn thơ bên chiếc ba lô cũ.
Ông đưa đôi mắt buồn và mệt mỏi nhìn người rộn rã trong quần áo mới vi vu trên đường. Hành trang trong ba lô của ông là mấy bộ quần áo công nhân, một cái võng, mền mùng và một chiếc áo gió.
Đặc biệt, trong quyển tập học sinh đã cong mép của ông có bức ảnh một người phụ nữ cười tươi kèm dòng chữ viết rất nắn nót phía dưới: Vợ mất ngày âm lịch 10.10.2009. Bệnh tê liệt. Thương nhớ mãi"…
Hũ củ kiệu ông Tuấn nhặt được ở gần cây xăng trên xa lộ Hà Nội (đoạn quận 9) là thức ăn "cầm cự" sáng mùng 1 Tết của ông.
Người đàn ông ấy là tên Trần Văn Tuấn - công nhân một công ty cổ phần đầu tư xây dựng. Nhà ông ở ấp 3, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

"Bước nhảy của bầy khỉ" và hướng đi cho Việt Nam (*)

Khi những xung lực cho tăng trưởng đang yếu dần, những thách thức đang lộ diện rõ hơn thì việc cơ cấu lại nền kinh tế không còn là vấn đề được đặt ra mà cần giải quyết rốt ráo nhằm tìm ra những làn sóng tăng trưởng mới.
Câu hỏi đặt ra là nền kinh tế Việt Nam nên được cơ cấu lại như thế nào? Việc nhìn lại yếu tố dẫn đến thành công cũng như những vấn đề đặt ra sau hơn 20 năm đổi mới và kinh nghiệm quốc tế có thể là cách tiếp cận phù hợp.

Ý nghĩa cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma?

2010-02-17
Ít giờ đồng hồ nữa tại Nhà Trắng, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần của nhân dân Tây Tạng.

Photo: RFA
Đức Đạt Lai Lạt Ma vị lãnh đạo tinh thần nhân dân Tây Tạng

Wednesday, February 17, 2010

RFI: Truyền đơn đòi dân chủ xuất hiện tại Việt Nam

Tú Anh
Bài đăng ngày 16/02/2010 Cập nhật lần cuối ngày  16/02/2010 17:07 TU
Truyền đơn được dán ở nhiều thành phố, trong đó có Đà Nẵng
Truyền đơn được dán ở nhiều thành phố, trong đó có Đà Nẵng
Truyền đơn được dán ở nhiều thành phố, trong đó có Đà Nẵng
Truyền đơn được dán ở nhiều thành phố, trong đó có Đà Nẵng
Theo hãng tin AFP, phân phát truyền đơn tại Việt Nam đã làm cho nhiều nhà dân chủ vào tù. Thế nhưng, vào ngày đầu năm âm lịch, hai tổ chức chính trị bị cấm hoạt động tại Việt Nam thông báo với hãng thông tấn Pháp là hàng trăm truyền đơn đòi dân chủ  xuất hiện tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam.
"Lời Kêu Gọi Ngàn Năm Thăng Long" dưới dạng bích chương dán tường, cũng được phát tán trên mạng internet kêu gọi mọi công dân Việt từ người lao động đến sinh viên, từ quân đội đến đảng viên cùng tranh đấu cứu nguy đất nước.
Để tìm hiểu thêm, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với cô Hải Yến, một phụ nữ trẻ, thành viên của Phong Trào Lao Động Việt được giới thiệu là phát ngôn viên của "Ủy ban Phối Hợp Hành Động vì Dân chủ" tại Sàigòn, điều hợp vụ phát tán "Lời Kêu Gọi" này.

Phỏng vấn cô Hải Yến, Phong trào Lao động Việt


16/02/2010

Sẽ đấu giá quyền thăm dò khoáng sản

Cập nhật lúc 06:12, Thứ Tư, 17/02/2010 (GMT+7)
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phạm Khôi Nguyên cho hay sẽ đấu giá quyền thăm dò khoáng sản, đấu giá mỏ; thương mại hóa thông tin, dữ liệu để nộp cho ngân sách nhà nước.

>> Bộ trưởng đơn độc

Trả lời Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho hay năm 2009, sự ra đời của Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ thống nhất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã chấm dứt tình trạng phân tán trong việc cấp hai giấy chứng nhận là giấy hồng và giấy đỏ trong suốt 15 năm qua.
Trong năm qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đã bị xử lý rất quyết liệt. Vấn đề quản lý môi trường ở 3 lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, hệ thống sông Đồng Nai được triển khai mạnh…
Đóng góp ngân sách ngang bằng ngành dầu khí
Đề cập đến công tác điều hành, chỉ đạo, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cũng cho hay một quyết sách nền tảng trong năm 2009 và chủ trương xuyên suốt trong các năm tiếp theo là Nghị quyết 27 của Ban cán sự Đảng - Bộ TNMT về đẩy mạnh kinh tế hoá ngành TN&MT.
“Đây là một nghị quyết rất quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của ngành”, ông nói.

Vụ án "lật đổ" hay bản án chế độ ?

Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Mark Kent, có lý khi ông cho rằng bản án đối với các ông Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm tù), Nguyễn Tiến Trung (7 năm), Lê Công Định và Lê Thăng Long (5 năm) tác hại đến "thanh danh của Việt Nam". Có lý không phải vì ông là đại diện cho một Vương quốc lập hiến, càng không phải vì Vương quốc "Sư tử già nua" ấy là mẫu mực toàn bích của dân quyền, dân chủ và nhân quyền. Người Việt Nam không ai quên rằng, cách đây 65 năm, quân đội Anh cặp bến Sài Gòn với nhiệm vụ giải giới phát xít Nhật ở phía nam vĩ tuyến 16, đã mang theo dưới hầm tàu sư đoàn của tướng Leclerc để lập lại chế độ thực dân Pháp ở Viêt Nam. Cả thế giới đều biết rằng ở Hồng Kông, trong gần suốt 100 năm, dân chủ chưa hề là mối quan tâm của chính quyền Anh. Cho gần đến ngày Anh phải trao trả "nhượng địa" này cho Trung Quốc...

Tù nhân chính trị kể chuyện đón Tết

Ông Vũ Thư Hiên
Ông Vũ Thư Hiên bị giam giữ chín năm không xét xử
Năm Canh Dần này, một loạt những người bất đồng chính kiến của Việt Nam sẽ có cái Tết đầu tiên trong tù, vì điều mà các nhà chỉ trích nói chỉ đơn giản là thể hiện quyền tự do ngôn luận và đấu tranh ôn hòa.
Mặc dù Việt Nam không thừa nhận, nhưng trong lịch sử suốt mấy chục năm trở lại đây, luôn có những người Việt Nam mất tự do chỉ đơn giản vì giám nói thực những gì họ nghĩ và những điều đó trái với quan điểm của nhà cầm quyền.
Chương trình hôm nay mời qúy vị gặp một số nhân vật như vậy, nghe họ nói về những ngày Tết trong tù.
Ba người đại diện cho ba giai đoạn khác nhau của Việt Nam, kéo dài trong năm thập niên và ở hai thiên niên kỷ.

Monday, February 15, 2010

Hai tổ chức chính trị đối lập phát động đợt rải truyền đơn ở Việt Nam

Hai tổ chức chính trị đối lập có trụ sở ở hải ngoại đã phát động một đợt rải hàng ngàn truyền đơn ở một số thành phố tại Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán để phản đối điều mà họ gọi là chính phủ "nhượng bộ" đối với Trung Quốc.

Hôm thứ Hai, hãng thông tấn Đức trích một thông cáo của tổ chức có tên gọi Ủy ban Phối hợp thành động vì Dân chủ, cho hay hàng ngàn truyền đơn đã được rải xuống các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số thành phố khác.  Tổ chức này cũng cho hay họ đại diện cho hai tổ chức có tên gọi Đảng Việt Tân và Đảng Dân chủ Nhân dân.  

Cũng theo hãng thông tấn Đức nội dung của các tờ truyền đơn này chủ yếu lên án việc chính phủ cho phép Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với những hòn đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông và tham gia vào dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên.   

Truyền đơn có đoạn kêu gọi "toàn dân Việt chống lại tham vọng xâm lấn của Trung Quốc", và hối thúc lực lượng quân đội và công an ngưng trung thành với đảng.

Trên một số trang web xuất hiện hình ảnh các tờ truyền đơn được dán trên các tấm pano và trên cả các ghế đá ở một số địa điểm ở Việt Nam, tuy nhiên hiện không thể kiểm chứng độc lập được liệu các tờ truyền đơn này còn xuất hiện vào ngày thứ Hai hay không.  
 
Ban Việt Ngữ đài VOA đã có cuộc phỏng vấn với cô Hải Yến, một trong những người tham gia chiến dịch rải truyền đơn này ở Sài Gòn.    

VOA: Chắc Hải Yến cũng biết là có 1 thông cáo báo chí trên Internet nói về truyền đơn được rải trong mấy ngày Tết kêu gọi dân chủ gọi là Lời kêu gọi Ngàn năm Thăng Long. Chúng tôi được biết các truyền đơn này là do ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ thực hiện. Hải Yến có thể cho biết là ủy ban này được thành lập khi nào và mục đích gì và có những tổ chức nào là thành viên?

Hải Yến: Trước khi trả lời câu hỏi của anh thì Hải Yến xin chào quý thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đây là Ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ được thành lập sau khi chính quyền Việt Nam thẳng tay đàn áp các nhà dân chủ, các tôn giáo, tức là khi mà 4 nhà dân chủb ị đàn áp, bị đưa ra xét xử thì ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ đã được thành lập. Ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ là tập hợp của các tổ chức chính trị như đảng dân chủ nhân dân, phong trào lao động Việt, tập hợp vì công lý, đảng Việt Tân.

VOA: Mục đích của ủy ban này là như thế nào, có những chủ trưởng, cương lĩnh đặc biệt nào không?

Hải Yến: Ủy ban này là tập hợp của các tổ chức chính trị với mục đích là đoàn kết những tổ chức chính trị lại để đi đến 1 cái gọi là đấu tranh cho phong trào chung của đất nước, vì nền dân chủ nhân quyền của Việt Nam mà thành lập nên.

VOA: Xin cô cho biết tại sao ủy ban này lại chọn những ngày tết vừa rồi để phát động phong trào rải truyền đơn kêu gọi dân chủ?

Hải Yến: Trong những ngày Tết Canh Dần 2010 thì đó là kỷ niệm buổi đầu của những ngày kỷ niệm Thăng Long được 1000 năm, Ủy ban phối hợp hành động đã chọn ngày này để làm cho người dân biết được 1 xã hội bị thối nát do chính quyền CSVN gây ra mà thữc tỉnh đứng lên đấu tranh cho dân chủ nhân quyền cho quốc gia mình.

VOA: Trong truyền đơn chúng tôi có thấy có sự gắên kết giữa sự tranh đấu cho dân chủ và vấn đề bảo vệ tổ quốc. Xin cô cho chúng tôi biết liên hệ giữa các mục tiêu này là như thế nào?

Hải Yến: Thực chất ra chúng có sự liên hệ rất lớn vì bây giờ cảm thấy như đất nước Việt Nam mình đang thật sự rất lâm nguy. TQ thì bạo chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, Rất nhiêu đảo của Trường Sa đã bị lấy. Nguy cơ mất nước là nguy cơ cần phải lên tiếng để người dân nhận thấy rằng vân đề đó là của chung, của quốc gia họ phải đứng lên đấu tranh, song song với vấn đề đó thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thẳng tay đàn áp các nhà dân chủ bất đồng chính kiến, tôn giáo, dân lành, triệt hạ những người dám lên tiếng vì toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

VOA: đối với sự trấn áp mà nhà cầm quyền đã thực hiên trong thời gian qua đặc biệt là trong 3 tháng  vừa rồi họ đã tuyên án tù cho 16  nhân vật tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam thì cô có cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của mình trong lúc tiến hành cuộc vận động này không?

Hải Yến: Nói thật là vấn đề an nguy cho những người đấu tranh thì luôn luôn có bởi vì xã hội Việt Nam hiện nay không có tự do. Chúng tôi không được quyền lên tiếng phản đối những sai trái của đảng. Tuy nhiên, nếu chúng ta không lên tiếng, nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm và nếu như có an nguy đi chăng nữa thì chúng tôi chấp nhận điều đó.

VOA: Ðây là một phong trào chúng tôi được biết là nhắm vào nhân dân trong nước thì nhân dịp có dịp nói chuyện trên làn sóng của đài VOA thì cô có muốn nhắn gửi gì với đồng bào ở nước ngoài không?

Hải Yến: Nhân dịp được trao đổi với đài VOA, Hải Yến cũng xin cầu chúc cho toàn thể quý thính giả nghe đài, cộng đồng người Việt hải ngoại và người dân trong nước sức khỏe an khang thịnh vượng. Cầu chúc cho đất nước Việt Nam có thêm nhiều nhà đấu tranh dân chủ để đất nước ta mang màu sắc thể chế chính trị mới tươi đẹp hơn.

Nguồn: DPA, AFP, VOA Interview

MẸ TÔI CHỬI THỀ

MẸ TÔI CHỬI THỀ Feb 12, '10 8:45 PM
for everyone
Mẹ tôi vốn nổi tiếng hiền lành, phúc hậu, ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn, chưa bao giờ biết lớn tiếng hay nặng lời dù là với đàn gia súc gia cầm mất nết. Nhưng nay, tuổi 85, bỗng dưng bà chửi thề vì cảm thấy mình bị xúc phạm.
Số là, gần Tết, bà nhận được thông báo ngày mai lãnh đạo tới thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Sáng, bà lui cui chuẩn bị trà nước để đón khách. Lại được thông báo: Lãnh đạo bận việc nên dời lại chiều mai, cho lãnh đạo xin lỗi. Ừ, lỗi phải gì, các con cuối năm tất bật mà, mẹ chẳng trách đâu. Hôm sau lãnh đạo tới, lễ phép kính thưa, thăm hỏi và trân trọng tặng Mẹ năm trăm ngàn xài Tết.
Chuyện cũng bình thường như cái lẽ tất nhiên của lãnh đạo đối với bà trong mấy chục cái Tết đã qua, từ khi bà còn ở Cà Mau cho đến khi lên Sài Gòn. Nhưng cái khác thường của năm nay là khi bà đi lãnh tiền trợ cấp BMVNAH thì bị trừ năm trăm ngàn vì "lãnh đạo đã trao trực tiếp tận nhà rồi".
Bà chửi thề một câu rồi nói: "Thì ra nó lấy tiền của tao để tặng tao".

Nguon` : http://dacdanhmientay.multiply.com/journal/item/173/173

Cho Trung Quốc thuê rừng biên giới

Mặc Lâm, phóng viên đài RFA
2010-02-12
Thông tin về việc hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh đã cùng với nhiều tỉnh khác âm thầm cho 10 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) để trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích hơn 305 nghìn ha, trong đó Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264 nghìn ha, ở các tỉnh miền biên giới.

RFA photo from gis.chinhphu.vn
Bản đồ vùng biên giới Lạng Sơn, Quảng Ninh và Trung Quốc
Mặc Lâm theo dõi câu chuyện qua bài phỏng vấn Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người cùng với Trung Tướng Đồng Sĩ Nguyên vừa gửi kiến nghị lên Ban Bí Thư  yêu cầu làm rõ việc này.
Hơn 300 nghìn ha rừng đầu nguồn

Cây xanh trước các ngân hàng tan tác vì... bẻ lộc

(Dân trí) - Dường như hy vọng sẽ có nhiều tài, lộc nếu hái được... lộc trước các ngân hàng, kho bạc nên nhiều người dân ở Đồng Hới, Quảng Bình đã bằng mọi giá "tàn phá" cây xanh trước các trụ sở ngân hàng dù dưới gốc cây có công an bảo vệ. Ngay sau khi giao thừa qua được vài phút, các cây xanh ở trước ngân hàng Vietcombank, Sacombank, Ngân hàng chính sách… đã bị nhiều người dân thiếu ý thức tàn phá không thương tiếc.
Ở kho bạc Nhà nước, nơi “thu hút” nhiều bạn trẻ đến hái lộc nhất, rút kinh nghiệm năm ngoái sau đêm giao thừa những cây xanh trước kho bạc đã trụi lủi, năm nay kho bạc đã cử các cán bộ công an ra bảo vệ cây xanh. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn “túc trực” chờ công an lơ đi là xông vào bẻ. Chỉ cần một người lao vào bẻ được là những người xung quanh cũng ùa lên. 

Cần Thơ: Công an xã nổ súng, một người chết, ba bị thương

Thứ Bảy, 13/02/2010, 19:00 (GMT+7)

 TTO -  Khoảng 13 giờ ngày 13-2, một vụ nổ súng đã xảy ra tại ấp Trường Tây, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ làm một người chết, ba người bị thương nặng.
Anh Đinh Văn Tươi Em, người nhà các nạn nhân cho biết: trưa nay gia đình ông Đinh Văn Tiếp, ngụ ấp Trường Tây A, xã Trường Tây cùng con cháu trong gia đình sang nhà sui gia chúc Tết; trên đường đi đã gặp các công an viên xã Trường Thành đi xe mô tô đuổi theo chặn lại.
Một công an viên nhảy xuống chặn anh Đinh Công Thoại (cháu ông Tiếp) cho rằng anh có liên quan đến vụ đá gà hôm trước. Ông Tiếp nhảy vào can ngăn liền bị công an này dùng súng bắn xối xả vào người.
Vụ nổ súng làm cả bốn người trong gia đình ông Tiếp bị thương rất nặng được gia đình chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.
Đến chiều tối cùng ngày ông Đinh Văn Tiếp đã chết tại bệnh viện, anh Tú (con ruột ông Tiếp). Hai người cháu là anh Chánh và anh Hải bị thương nặng đang được các bác sĩ bệnh viện cấp cứu.
Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.  
Nhóm PV, CTV Văn phòng Miền Tây

Sunday, February 14, 2010

Đại gia Việt 'chơi ngông' dịp Tết


Cập nhật lúc 15:05, Thứ Tư, 10/02/2010 (GMT+7)
Bạo tay chi hơn 10 tỷ đồng chỉ để mua một cây cổ trưng Tết, bỏ 50 triệu để mua sim đẹp lấy may, chi vài chục triệu mua rượu đãi bạn đầu xuân... là cách tiêu xài, hưởng thụ của một số đại gia trong dịp Tết cổ truyền năm nay.
Hơn chục tỷ mua cây sanh 200 tuổi
Đầu năm này, “đại gia” Phan Văn Toàn (thường được gọi là Toàn đô la - PV) ở phố Đoàn Kết, thành phố Việt Trì, Phú Thọ vừa mua một cây sanh cổ giá 10,5 tỷ đổng để trưng Tết.
“Đại gia” Toàn cho biết: “Cây sanh này  tôi mua ở Hải Dương nhưng nó có gốc tích ở Huế, vốn là của một quan thượng thư triều Nguyễn. Nó có tuổi thọ hơn 200 năm”.
Mô tả ảnh.
Cây sanh này của đại gia Toàn "đô la" có giá 1,2 triệu USD (tương đương khoảng gần 20 tỷ đồng).
Lý do anh Toàn mua cây sanh này vì theo như anh nói là nó “có nhiều vấn đề”. Cây sanh có đường nét đẹp theo con mắt sành chơi của anh.

Cho Trung Quốc thuê rừng biên giới

2010-02-12
Thông tin về việc hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh đã cùng với nhiều tỉnh khác âm thầm cho 10 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) để trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích hơn 305 nghìn ha, trong đó Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264 nghìn ha, ở các tỉnh miền biên giới.

RFA photo from gis.chinhphu.vn
Bản đồ vùng biên giới Lạng Sơn, Quảng Ninh và Trung Quốc
Mặc Lâm theo dõi câu chuyện qua bài phỏng vấn Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người cùng với Trung Tướng Đồng Sĩ Nguyên vừa gửi kiến nghị lên Ban Bí Thư  yêu cầu làm rõ việc này.
Hơn 300 nghìn ha rừng đầu nguồn

Mặc Lâm: Thưa Thiếu Tướng, cám ơn ông đã cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Thưa ông, mới đây có thông tin cho biết mười tỉnh dọc biên giới và có tỉnh ở đầu nguồn đã âm thầm cho Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan thuê rừng trong thời hạn 50 năm. Thiếu tướng cùng với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã gửi thư kiến nghị lên thủ tướng chính phủ, xin ông cho biết thêm một ít chi tiết về việc này.

Bài Ca Mừng Xuân Nô Lệ

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty