TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Thursday, March 18, 2010

Thuê đất rừng: “50 năm nữa, ai làm người đó kiểm soát”?

Cập nhật lúc 10:08, Thứ Tư, 17/03/2010 (GMT+7)

LTS:  Ngày 10/3/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo "Ủy ban nhân dân các tỉnh không được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đợi Chính phủ rà soát", xung quanh việc một số địa phương cho nước ngoài thuê đất rừng.
 
Trước đó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ NN&PTNT rà soát và báo cáo. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đã có 10 tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng cho các nhà đầu tư nước ngoài với tổng diện tích dự kiến là 305.353 ha. 

Thực tế đến nay, các tỉnh mới chỉ quyết định cho thuê và cho phép liên doanh, liên kết được 33.824 ha (bằng 11,1% so diện tích dự kiến được cấp giấy chứng nhận đầu tư);. Diện tích đã cho thuê là 15.664 ha (5,2%) và diện tích cấp phép liên doanh, liên kết giữa các nhà đầu tư với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước là 18.160 ha (bằng 5,7%).

Phục vụ đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội:

Nhiều công trình giao thông chỉ... hoàn thành một nửa
Lao Động số 52 Ngày 09/03/2010 Cập nhật: 9:00 AM, 09/03/2010


(LĐ) - Đây là thừa nhận của Sở GTVT Hà Nội trong kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2010, bởi lẽ các dự án về giao thông phục vụ cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đều bị vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết.

Giao thông sẽ chịu sức ép
Một lãnh đạo ở Sở GTVT cho biết, năm 2010 khá nhiều hoạt động kỷ niệm diễn ra, điều này sẽ thu hút số lượng lớn người và phương tiện giao thông tập trung về thủ đô. Điều này sẽ tạo sức ép rất lớn cho công tác tổ chức giao thông và phân luồng giao thông trên địa bàn TP.


“Tiếp đến là tình trạng quá tải phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là phương tiện giao thông vẫn đang gia tăng hàng ngày, cộng thêm ý thức chấp hành Luật Giao thông chưa được cải thiện sẽ vẫn là nguyên nhân chính tiếp tục gây ùn tắc giao thông tại nhiều khu vực, tuyến đường mà các giải pháp tình thế áp dụng thời gian qua sẽ không đem lại hiệu quả” - vị lãnh đạo này lo ngại.


Ngoài ra, hiện còn rất nhiều dự án phải tập trung hoàn thành phục vụ đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng những dự án này đều đang vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB).


Một hoàn thành, bốn dang dở
Theo Sở GTVT Hà Nội, ngay từ đầu quý I/2010, nhiều dự án, công trình đã được khởi động. Tuy nhiên, nhiều công trình cũng chỉ hoàn thành được một nửa.


Các công trình hiện đang tập trung giải quyết bao gồm: Hoàn thành một công trình trước đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đó là đường trục phía bắc quận Hà Đông; 4 công trình hoàn thành thông xe 1/2 mặt cắt là đường Văn Cao - Hồ Tây, quốc lộ 32 (Diễn - Nhổn), Nguyễn Phong Sắc (giai đoạn 2) và Lê Trọng Tấn; hoàn thành 13 công trình hạ ngầm đường dây đi nổi và 11 dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị là tuyến Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn - Giải Phóng - Bắc Linh Đàm, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn - Nguyễn Trãi - Quang Trung - Ba La, Khâm Thiên, Quảng trường Ngân hàng (cả Lê Thạch, Lê Lai), tuyến đường 430 (cầu Đen, cầu Trắng và từ Bưu điện Hà Đông - Ngọc Trục).


Ngoài ra, có hơn 20 dự án phải đẩy nhanh tiến độ, trong đó chủ yếu thuộc khu vực thị xã Sơn Tây, Gia Lâm, La Thành - Cát Linh - Thái Hà - Láng...


Về lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Giám đốc Sở GTVT - cho biết, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt vẫn là yếu tố quan trọng trong phát triển GTVT của thủ đô. Năm 2010, song song với việc lập đề án quy hoạch phát triển mạng lưới xe buýt, sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp và điều chỉnh luồng tuyến cho hợp lý, kéo dài các tuyến buýt vào các khu vực Hà Nội mở rộng; bố trí thêm xe đưa đón cán bộ, công nhân, học sinh.


“Ngay trong quý I/2010 sẽ tiếp tục triển khai một số tuyến buýt xã hội hoá trình UBND TP, tiếp nhận trạm thu phí trên quốc lộ 6, triển khai tuyến buýt nhanh tại những tuyến đường có đủ điều kiện về hạ tầng, xây mới trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại bến xe trung chuyển Kim Mã. Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quản lý vỉa hè, lòng đường...” - ông Linh khẳng định.

Quang Hiệu

Tuyệt Vời Việt Cộng: Phát hiện cầu đúc bằng tre và cót ép

18/03/2010 0:46 
 
Cầu Khe Dầu (ở xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) dài 43,2m, rộng 5m, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 1,5 tỉ đồng, do Công ty TNHH xây dựng tổng hợp số 7 ở huyện Quảng Trạch thi công; đến tháng 8.2008, công trình được bàn giao đưa vào sử dụng.
Thế nhưng hiện cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, mố cầu phía đông bị sạt lở làm ảnh hưởng đến sự an toàn đi lại của người dân và đường dây điện 0,4 KV. Phía dưới của dầm cầu đã nứt toác, nhiều chỗ bê-tông bị bể lộ ra cả cốt thép. Đặc biệt, lớp bê tông rất mỏng, rời rạc, không có sự kết dính, nhiều đoạn rỗng với độ sâu hơn 40 cm và phía trong toàn là tre và cót ép (ảnh).
Tin, ảnh: T.Q.N - M.C

Wednesday, March 17, 2010

7 ngư dân mất tích bí ẩn giữa biển khơi

Sau một tuần lênh đênh trên biển, tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình phát tín hiệu cầu cứu về đất liền: “Gặp nạn cần cứu gấp”. Ít phút sau đó, tàu bặt vô âm tín.
Ngày 3/3, tàu của ngư dân xã Đức Trạch, Hải Trạch (Bố Trạch Quảng Bình) vạch sóng ra khơi. Trên tàu có 7 ngư dân, già nhất 51 tuổi, trẻ nhất mới 18 tuổi.
Sau một tuần lênh đênh trên biển, tín hiệu cầu cứu từ tàu báo về với người thân trên đất liền: “Gặp nạn cần cứu gấp”. Sau đó ít phút tất cả tín hiệu từ con tàu đều mất. Biển khơi bao la, tín hiệu cầu cứu ngắn ngủi không có tác dụng khi người thân trên đất liền không xác định được tọa độ con tàu đang ở đâu.
Hiện chính quyền xã Hải Trạch, Đức Trạch đã xác nhận cả 7 ngư dân mất tích. Còn nguyên nhân vì sao tàu họ bị đắm giữa muôn trùng biển khơi vẫn là một ẩn số. Các tàu bạn đánh cá khu vực đó cũng không hề biết vì sao.
Nỗi đau vẫn đang đè nặng thân nhân của các ngư dân xấu số. Đã mấy ngày qua chị Nguyễn Thị Hoá ngất lên ngất xuống khi nghe tin mất đi đứa con trai tên Hoàng Hiếu, 19 tuổi. Là con cả của gia đình, hàng ngày việc nặng, nhẹ Hiếu đều đỡ đần ba mẹ. Mới đi biển được vài chuyến, Hiếu đã mất tích giữa biển khơi.
Sau mỗi lần mất mát, phụ nữ làng biển lại dìu nhau vượt qua nỗi đau. Ảnh: An Ninh.
Anh Hoàng Huy mất đi để lại cho chị Hồ Thị Loan 5 đứa con. Nhìn đứa con út mới 3 tuổi bi bô nhìn ảnh cha, ai cũng động lòng. Éo le nhất là anh Nguyễn Văn Trung. Cưới vợ đã 6-7 năm, vợ chồng Trung chưa có con. Trước ngày đi biển, Trung nựng vợ: “Anh đi kiếm ít tiền, rồi vợ chồng mình vào Sài Gòn tìm thầy, tìm thuốc sinh con”. Song giờ đây ước mơ của họ trở nên xa vời.
Theo tập tục của ngư dân đi biển, vì chưa tìm được xác nên người thân của họ làm bàn thờ vọng trên bãi biển để ngóng tìm. Chiều chiều, nhiều ngư dân ở Bố Trạch lại ra bờ biển để cầu may, hy vọng vớt được xác những người đã mất. Song tất cả hiện vẫn còn mênh mông, hư ảo trong biển rộng bao la.
An Ninh

Tuesday, March 16, 2010

TRĂNG NGHẸN


Mar 3, '10 12:14 AM
for everyone
TRĂNG NGHẸN là bài thơ của Hoài Tường Phong vừa đoạt giải Nhất cuộc thi thơ đồng bằng sông Cửu Long do các Hội Văn học - Nghệ thuật trong khu vực nầy liên kết tổ chức, tỉnh Cần Thơ đăng cai. Nhưng một sự cố lạ lùng chưa từng có đã xảy ra: Nhà thơ Phạm Sĩ Sáu, trưởng Ban Giám khảo cho hay, một số cơ quan "có thẩm quyền" ở thành phố Cần Thơ (thực chất là không có thẩm quyền) đã yêu cầu Ban Giám khảo chọn lại bài khác để trao giải Nhất, vì bài nầy u ám quá. "Trăng thì phải sáng, thậm chí rất trong sáng chớ không thể nào nghẹn được". Ban Giám khảo đã quyết định không chấm lại, cuối cùng họ quay sang tác giả. Nhà thơ Hoài Tường Phong cho biết, mấy ngày nay chủ tịch Hội Văn nghệ Cần Thơ yêu cầu ông làm đơn từ chối giải thưởng với lý do "tôi không có gởi dự thi". Ông khẳn định rằng "tôi đã gởi dự thi", sau đó vị chủ tịch Hội Văn nghệ lại yêu cầu ông làm đơn xin từ chối giải thưởng với lý do "Thơ tôi có nhiều câu chữ không phù hợp với tiêu chí cuộc thi". Ông Phong nói "Đó là việc thẩm định của Ban Giám khảo".
Xin miễn bình luận về sự kiện nầy. Mời các bạn đọc bài thơ TRĂNG NGHẸN đã được công bố giải Nhất vừa qua.

Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.

Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.

Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.

Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.

Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.

Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.

Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.

Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,

Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.

Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,

Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.

TIN MỚI NHẬN:

Anh Danh ! Chiều ngày 3-03-8010, Ban thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ đã họp và chính thức quyết định loại bỏ giải Nhất của bài thơ Trăng Nghẹn của Hoài Tường Phong. Rõ ràng đây là một sự lạm quyền hay lộng quyền thô bạo chưa từng có của một Hội văn nghệ địa phương vì đây là một giải thơ của khu vực ĐBSCL. Thật không còn gì để nói. Vì không có máy tính và không biết gởi mail nên anh Hoài Tường Phong nhờ tôi mail cho anh để biết.

Mến chào anh.

Phương Đông

Prev: TÌNH CẬU
Next: VỀ BÀI THƠ "TRĂNG NGHẸN"

Câu hỏi độc ác từ những đứa trẻ

Rồi đến một ngày, chúng sẽ đứng trước xã hội một cách ngạo mạn, hống hách và ác độc cất tiếng đòi hỏi và đe dọa xã hội bằng bạo lực. Và nếu không được xã hội thỏa mãn những dục vọng của mình, chúng sẽ tàn phá xã hội một cách không thương tiếc...
Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện mà nhà văn Mỹ Toni Morison đã kể trong bài diễn văn nhận giải Nobel văn học của bà năm 1993. Trong diễn văn quan trọng này, bà kể về một nhà tiên tri mù. Một hôm, có những đứa trẻ cầm một con chim đến trước bà. Chúng nhìn bà với một đôi mắt vô cảm và đầy thách thức rồi cất tiếng: "Này bà tiên tri, bà là một mụ già mù nhưng lại nhìn được tương lai. Vậy bà hãy nói cho chúng ta biết: con chim chúng ta đang cầm trong tay sống hay chết".
Bà tiên tri mù đã không trả lời câu hỏi của bọn trẻ. Bà ngước đôi mắt mù nhìn về phía xa. Bà nhìn thấy tương lai của những đứa trẻ và nhìn thấy một phần tương lai của thế giới thông qua những đứa trẻ đó, một tương lai của nỗi sợ hãi và sự đe dọa. Lòng bà đau đớn vô cùng. Bà biết rõ rằng: nếu bà nói con chim trong tay những đứa trẻ còn sống  thì ngay lập tức chúng sẽ bóp chết con chim có trái tim bé bỏng đang đập những nhịp đập sợ hãi trong tay chúng. Số phận con chim kia phụ thuộc vào tình yêu thương của đứa trẻ. Cũng như số phận thế gian này phụ thuộc vào chính lòng yêu thương của con người. Câu hỏi của những đứa trẻ đã sinh ra từ sự vô cảm và đầy thú tính.

Chuyện Lừa Gạt Chỉ có ở ViệtNam

Tuyển lao động giúp việc nhà tại Mỹ

TT - Công ty xuất khẩu lao động Sovilaco (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết đang tuyển không hạn chế lao động nữ từ 18-25 tuổi đi giúp việc nhà tại Mỹ.

Theo đó, các ứng viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có kinh nghiệm làm việc nhà và nội trợ, sức khỏe tốt, không có tiền án, tiền sự...

Nếu trúng tuyển, ứng viên sẽ nộp cho công ty khoản chi phí 4.581 USD, đồng thời phải chịu chi phí làm hộ chiếu, khám sức khỏe, học tiếng Anh, học giáo dục định hướng, vé máy bay hai chiều và các khoản phí liên quan đến thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ. Thời gian người lao động làm việc tại Mỹ ít nhất 12 tháng, mức lương cố định 1.500 USD/tháng và được ăn ở miễn phí.

HỒ VĂN

'Nóng' chuyện đất, 9 đối tượng quá khích bị bắt giữ

Cập nhật lúc 14:43, Thứ Hai, 15/03/2010 (GMT+7)
 - 4 đối tượng đánh người gây thương tích và gây rối trật tự tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.
TIN LIÊN QUAN
Trước đó, người dân tại một số xã thuộc huyện Thăng Bình đã tổ chức vây bắt 6 cán bộ và nhà báo khi về địa phương này công tác. Một số đối tượng quá khích tại địa phương đã lợi dụng tình hình phức tạp trong tranh chấp đất đai đã gây rối, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.
Sau hơn 2 tháng củng cố hồ sơ và lấy lời khai nhân chứng cũng như hành vi đánh người của các đối tượng này, ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt 4 đối tượng đánh người gây thương tích và gây rối trật tự tại địa phương sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn để điều tra làm rõ.
BD 7.JPG
Người dân xã Bình Minh trình bày những bức xúc chuyện đất đai tại xã Bình Minh tại buổi họp dân vào trưa ngày 11-3.
  Các đối tượng bị bắt giữ gồm Võ Văn Lập (SN 1967), Trần Ngọc Vân (SN 1968), Ngô Văn Hùng (SN 1970) và Hồ Tấn Đức (SN 1954), đều trú xã Bình Đào (huyện Thăng Bình).

Linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do

Đài Á Châu Tự Do vừa được tin linh mục Nguyễn Văn Lý đã được chính quyền Việt Nam trả tự do hôm 15-3-2010.

AFP PHOTO
Các nhà ngoại giao và phóng viên nước ngoài theo dõi phiên tòa xử LM Nguyễn Văn Lý tại Huế hôm 30-3-2007.
Ông được đưa về Huế lúc 2 giờ trưa hôm thứ Hai nhưng còn bị lưu lại tại trụ sở Công an địa phương thêm 3 tiếng nữa.
Khoảng 5 giờ chiều nay, linh mục mới được đưa về Toà Tổng Giám mục Huế.
Tổ chức này cho biết thêm rằng, chiều nay, Công an đã đuổi tất cả những người buôn bán quanh khu vực Toà Tổng Giám mục Huế trước khi linh mục Nguyễn Văn Lý về đến nơi.
Trên đường ra Bắc thăm linh mục Nguyễn Văn Lý, thân nhân của linh mục Lý đã ghé Toà Tổng Giám mục Huế và vì nhận được tin này nên đã ở lại tại Toà Tổng Giám mục Huế để đón linh mục Nguyễn Văn Lý.

Ngay sau khi được trả tự do, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt.

Nghe cuộc phỏng vấn này

'Giật mình' khi nghe thông tin cho nước ngoài thuê đất


Cập nhật lúc 07:25, Thứ Hai, 15/03/2010 (GMT+7)
,

LTS:  Ngày 10/3/2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo "Ủy ban nhân dân các tỉnh không được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đợi Chính phủ rà soát", xung quanh việc một số địa phương cho nước ngoài thuê đất rừng.

Trước đó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ NN&PTNT rà soát và báo cáo. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đã có 10 tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng cho các nhà đầu tư nước ngoài với tổng diện tích dự kiến là 305.353 ha.
Thực tế đến nay, các tỉnh mới chỉ quyết định cho thuê và cho phép liên doanh, liên kết được 33.824 ha (bằng 11,1% so diện tích dự kiến được cấp giấy chứng nhận đầu tư);. Diện tích đã cho thuê là 15.664 ha (5,2%) và diện tích cấp phép liên doanh, liên kết giữa các nhà đầu tư với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước là 18.160 ha (bằng 5,7%).

Monday, March 15, 2010

Tiếng kêu cứu lúc giữa khuya nơi biển Hoàng Sa


Cả 17 ngư dân trên tàu đánh bắt Qng-96516 do anh Dương Thanh Phú (thôn Lý Hải, xã An Hải huyện đảo Lý Sơn) đang đeo bám trên chiếc tàu đang chìm dần dưới lòng biển sâu khi bị một chiếc tàu lạ đâm vào lúc 2 giờ sáng ngày 9/3/2010.
Tiếng kêu cứu lạc giọng cùng ánh đèn pin nháp nháy của 17 ngư dân giữa đêm đen nơi vùng biển Hoàng Sa như bị sóng biển và bóng đêm nuốt chửng.
Giữa lúc tuyệt vọng ấy, chiếc tàu Qng-95821 do anh Nguyễn Thanh Tuấn làm chủ kiêm thuyền trưởng đã bất chấp hiểm nguy lao vào cứu sống toàn bộ 17 ngư dân khi cái chết đã cận kề…

Hãy Nghe Những Gì Con Két Nói

Việt Nam: Báo cáo nhân quyền của Mỹ sai sự thật

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, những nhận xét về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong Báo cáo nhân quyền năm 2009 được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 11/3/2010 là “không khách quan dựa trên thông tin sai sự thật”.
“Một lần nữa Báo cáo Nhân quyền năm 2009 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại đưa ra những nhận xét không khách quan dựa trên những thông tin sai sự thật về tình hình thực tế ở Việt Nam”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết ngày 12/3 khi trả lời câu hỏi của phóng viên về biết phản ứng của Việt Nam trước những nhận xét nhân quyền của Hoa Kỳ.

Hàng loạt người liên tiếp “vồ ếch” trong hầm Kim Liên

(Dân trí) - Sự việc xảy ra vào đầu giờ sáng nay, 1/3, trong hầm đường bộ Kim Liên, chiều từ Kim Liên đi Đại Cồ Việt. Hàng loạt xe máy đi đến đoạn giữa hầm liên tục tự ngã ra đường, khiến giao thông trong hầm liên tục bị ùn ứ.

Hàng chục vụ “vồ ếch” liên tiếp xảy ra sáng nay trong hầm đường bộ Kim Liên.
Khoảng 7h30, có mặt trong hầm, PV Dân trí ghi lại được hình ảnh một số chiếc xe máy lưu thông qua hầm bị ngã. Mở đầu, một chiếc đi đến giữa hầm “đột nhiên” đổ vật ra, theo quán tính lê dưới đất tới vài mét, khiến 3, 4 chiếc xe máy đi sau cũng “vồ ếch” theo.
Liên tiếp sau đó, hàng loạt vụ “vồ ếch” khác xảy ra cũng tại khu vực giữa hầm này, thẳng phía dưới nơi treo quạt thông gió. Có vụ hàng chục xe nằm ngổn ngang giữa hầm. Giao thông trong hầm vì thế mà bị ùn lại.
Thất thần sau một pha “vồ ếch”.
Đáng nói hơn, chỉ sau vài phút, tình trạng ùn ứ trong hầm được giải quyết thì lại có một vụ “vồ ếch” mới xảy ra.
Đứng tại hiện trường khoảng 30 phút, PV Dân trí chứng kiến tới 3 vụ “vồ ếch”. Theo quan sát của chúng tôi, khi giao thông trong hầm thông suốt, các phương tiện lưu thông qua hầm với tốc độ khá cao. Đến khu vực giữa hầm nhiều xe “bỗng nhiên” đổ vật ra không rõ nguyên nhân.
Giao thông trong hầm bị ùn ứ sau mỗi vụ “vồ ếch”.
Tại hiện trường, các mảnh vỡ của yếm xe, gương, mũ bảo hiểm... lăn lóc, vỡ vụn khắp nơi. Các phương tiện bị ngã "cày" xuống mặt đường hàng trăm vết nham nhở. Chủ của các phương tiện “vồ ếch” hầu hết chỉ bị xây xát nhẹ, không có thiệt hại nào về người.
Không chỉ có phụ nữ mà rất nhiều đàn ông, nam thanh niên cũng “vồ ếch”. Một số nạn nhân cho hay, họ bất ngờ khi thấy xe trước bị ngã nên phanh gấp. Do trời mưa, đường trơn nên ngã theo.
Sau vài phút giao thông thông suốt, lại xảy ra một vụ mới.
Tuy nhiên, một số người “vồ ếch” đầu tiên lại tỏ ra rất hoang mang, không hiểu vì sao mình ngã. Một phụ nữ trung niên sau chừng 5 phút đứng định thần vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra: “Không hiểu có cái gì ở đây. Tôi luôn đi xe rất vững, vừa rồi cũng vậy. Nhưng đi đến giữa hầm tự nhiên thấy tay lái loạng choạng rồi ngã rầm xuống đất”.

Sáng kiến tự do Internet toàn cầu, tin tặc và Việt Nam


2010-03-12
Hôm 8/3, Ban Quản trị hai diễn đàn điện tử X-Cafe và Dân Luận đã tuyên bố tạm đóng cửa cho đến 22/3 để “bảo trì, nâng cấp và tạo những thay đổi cần thiết”, nhằm “tạo một môi trường sinh hoạt an toàn hơn cho mọi thành viên”.

Ảnh chụp từ trang web X-Cafe. RFA photo
Thông báo "Diễn đàn sẽ tạm gián đoạn" của BQT diễn đàn X-Cafe.

Hôm sau, 9 tháng 3, tại Washington D.C, hai dân biểu: David Wu và Chris Smith đã cùng các tổ chức: Nhà báo Không biên giới, Quan sát Nhân quyền quốc tế, giới thiệu dự luật về Tự do Internet toàn cầu. Hai sự kiện, xảy ra ở hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất có liên quan gì với nhau?

Bổn cũ soạn lại

Lý do Ban Quản trị các diễn đàn điện tử X-Cafe và Dân Luận quyết định tạm đóng cửa cả hai diễn đàn cho đến ngày 22 tháng 3, vẫn là vì tin tặc. Cả X-Cafe lẫn Dân Luận cùng bị tin tặc tấn công liên tục suốt từ trung tuần tháng giêng đến cuối tháng 2.

Sunday, March 14, 2010

Chống chọi với hạn và mặn

Chủ Nhật, 14/03/2010, 07:59 (GMT+7)

TT - Cuộc chiến chống hạn và mặn đang diễn ra cực kỳ căng thẳng ở nhiều địa phương bởi lẽ năm nay khô hạn trùng với nước mặn xâm nhập sớm và sâu hơn các năm trước. Những hình ảnh cho thấy không chỉ ruộng đồng, vườn cây, gia súc mà cả con người đều khát từng giọt nước ngọt quý giá.
Ống kính của phóng viên và cộng tác viên Tuổi Trẻ đã ghi nhận những hình ảnh mới nhất từ các vùng miền trên cả nước.
Chị Phạm Thị The (36 tuổi, ở ấp 4, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) bần thần bên ruộng bí nhà mình. Gia đình chị đã vay nợ gần 10 triệu đồng khoan giếng, trồng 3 công bí đỏ, sau gần ba tháng bí xấu, công chăm sóc, bơm nước quá nhiều, “không trụ được với trời”, vợ chồng chị đành bỏ ruộng bí cho trâu bò ăn tận thu, khoản nợ để lại vụ sau - Ảnh: Đức Thảo
Trên 400ha ruộng lúa thuộc địa bàn xã Phong Tân, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu bị khô hạn từ ngày 12-2 đến nay, đất ruộng đã nứt nẻ - Ảnh: Hoàng Thạch Vân






Tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn đang ở thời điểm cực kỳ khốc liệt. Người dân từ những vùng cao phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu cho đến Quảng Ngãi, Ninh Thuận ở miền Trung, rồi tận vùng cực nam Cà Mau đang lo đứng lo ngồi vì ruộng đồng khô hạn, hoa màu không ra trái, trâu bò không còn cỏ ăn.
Nhiều vùng ở ĐBSCL nước mặn đã lấn sâu vào đất liền hơn 40km và đang tiến nhanh từng ngày. Khoảng 100.000ha lúa đông xuân và xuân hè ở khu vực này đã và đang bị nước mặn, hạn hán bao vây. Ruộng đồng nứt nẻ. Hơn 10.000ha lúa đã chết trắng. Hàng chục ngàn hecta có nguy cơ mất mùa.
Năm 2010 nước mặn xâm nhập sớm hơn các năm trước. Trong khi đó lúa đông xuân trên đồng chỉ mới vào giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng rất cần nước để phát triển. Nhiều nơi lúa chết dần mà chút nước ít ỏi còn lại dưới kênh đã mặn chát. Tiếc của, người dân vẫn bấm bụng bơm vào ruộng dù chỉ hi vọng... 1%. Và rồi lúa cũng chết.
Không chỉ thiếu nước cứu lúa, hoa màu, người dân ven biển ĐBSCL còn đang điêu đứng vì thiếu nước ngọt sử dụng. Tại Bình Đại, Ba Tri (Bến Tre), Tân Phú Đông (Tiền Giang)... người dân phải đổi nước ngọt với giá trên dưới 100.000 đồng/bồn 2m3, tương đương một giạ lúa chất lượng cao.
Từ nay đến tháng 5-2010, trung bình mỗi hộ phải chi hàng triệu đồng để đổi nước ngọt, chưa kể tiền mua gạo, thức ăn và vô số khoản chi khác - một số tiền quá lớn đối với nông dân nghèo.
PV.


Hé lộ cái chết tức tưởi của một người tại UB xã

Cập nhật lúc 08:30, Thứ Năm, 11/03/2010 (GMT+7)
,
 - Cuối tháng 2/2010 tòa soạn báo VietNamNet có nhận được lá đơn kêu cứu của gia đình bà Nguyễn Thị Hào ở thôn Đoàn Khê, Tiên Động, Tứ Kì, Hải Dương. Trong đó có nêu về cái chết tức tưởi của con bà tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tiên Động sau khi bị “bắt” lên xã làm việc và hàng loạt các quyết định chưa thấu tình đạt lý của các cơ quan tiến hành điều tra, tố tụng. Chúng tôi đã tiến hành điều tra độc lập, vén bức màn bí ẩn của vụ việc này. 
 “Đã khóc ra máu” 
Nhà bà Hào nghèo, gian nhà lợp bằng những tấm ngói xi măng xiêu vẹo, những cánh cửa xộc xệch và trong nhà có hai cái giường từ ngày con mẹ mất trống hơ trống huếch. 
Bà Hào và đứa cháu nội ngơ ngác thương cha (Ảnh: T. Phan)
Năm nay bà Hào đã 66 tuổi. Năm ngoái bà vẫn còn 2 con mắt, nhưng cuối năm một mắt phải bỏ đi. Người ta bảo bà lắp mắt giả hoặc thay mắt, nếu lắp mắt giả thì phải bỏ công sức để giữ vệ sinh, còn thay mắt thì tốn tiền. Cả hai việc đó bà đều không thể làm vì nhà nghèo. Bà phải chịu cảnh một mắt còn, một mắt mất…  

Một người dân chết bất thường tại trụ sở ủy ban xã

Hải Dương:
(Dân trí) - Sau khi bị các công an viên áp giải đưa về trụ sở ủy ban để xét hỏi, khoảng 3h sau, anh Đặng Trung Trịnh, 32 tuổi, trú tại thôn Đoàn Khê, xã Tiên Động (Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã tử vong một cách đầy oan khuất…

Cái chết bất thường tại ủy ban xã
Trong căn nhà cũ nát, xiêu vẹo như sắp đổ, những giọt nước mắt liên tiếp trên khuôn mặt người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại ôm lấy nhau đứng trước ban thờ người chồng quá cố. Chị Vũ Thị Phương, 25 tuổi kể lại nỗi uất ức về sự ra đi bất ngờ và đầy oan ức của chồng mình:
" Hôm đó vào ngày thứ 7, khoảng đầu giờ chiều ngày 28/11, khi sang nhà người anh họ ở cùng thôn Đoàn Khê là Đặng Trung Thịnh. Sẵn có tý rượu uống từ trước cộng thêm xích mích với anh Thịnh nên chồng tôi đã phá hỏng mấy viên gạch papanh và làm cháy tấm ni lông che đống rạ của nhà anh Thịnh.
Một lúc sau, chồng tôi về nhà nằm ngủ. Tưởng sự việc không có gì nghiêm trọng, thế nhưng đến khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, có 3 cán bộ công an xã Tiên Động đến nhà tôi phá cửa chính, xông vào nhà bắt chồng tôi đưa lên xe máy và áp giải lên trụ sở UBND xã mà không hề có giấy mời hay giấy triệu tập nào.
Đến chiều tối, trên đường về nhà tôi được bà con thông báo là chồng tôi đã chết rồi. Họ còn nói nhanh nhanh lên Ủy ban xã mà nhận xác. Tôi và người thân lên trụ sở ủy ban nhưng không được trực tiếp đến gần thi thể chồng tôi. Chúng tôi chỉ được ở một phòng riêng, phía công an xã nói rằng chờ cơ quan cấp trên xuống kiểm tra và mổ pháp y tìm hiểu nguyên nhân, người thân nạn nhân cử đại diện tham dự.
Hôm sau, khi nhận bàn giao thi thể chồng tôi để mai táng, UBND xã đã đưa cho gia đình tôi 20 triệu đồng bảo ký nhận là tiền hỗ trợ mai táng vì cái chết bất ngờ của chồng tôi tại UBND xã Tiên Động…".
3 mẹ con vợ nạn nhân Trịnh 
Chị Phương cho biết thêm, chị rất đau đớn bởi chồng chị trước khi chết hoàn toàn khỏe mạnh, không ốm đau hay bệnh tật gì.

Tôi là 8X Trung Quốc


Tuổi Trẻ Cuối tuần

Chủ Nhật, 14/03/2010, 20:03 (GMT+7)
TTCT - Một bạn đọc Trung Quốc đang sống và học tập tại VN phản hồi sau khi đọc bài "Trung Quốc: thế hệ 8X tam thập nhi bất lập" trên TTCT số ra ngày 7-3-2010. Tòa soạn trích đăng.
Đôi vợ chồng 8X ở Trung Quốc dù đã "tam thập nhi lập" nhưng anh chồng vẫn mê chơi game - Ảnh: CNSPhoto
Tôi sinh năm 1980, trải qua tuổi thơ trong những năm 1980. Tôi nhìn thấy quả cầu lửa của tàu con thoi Challenger vào một ngày đầu năm

Bắc Triều Tiên : một nhà tù vĩ đại


Tú Anh
Bài đăng ngày 13/03/2010 Cập nhật lần cuối ngày  13/03/2010 14:40 TU
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên Vitit 
MuntarbhornReuters
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên Vitit Muntarbhorn
Reuters
Trên đây là lời tố giác của chuyên gia Liên Hiệp Quốc Vitit Muntarbhorn trong bản phúc trình sắp được thảo luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào đầu tuần tới. Viên chức này mô tả đất nước của ông Kim Jong Il là một nhà tù bao la, nơi mà khủng bố tinh thần và sợ hãi bao trùm.
Trong bản phúc trình sắp được thảo luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào thứ hai tới (15/3), báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên mô tả đất nước của ông Kim Jong Il là một nhà tù bao la, nơi mà « khủng bố tinh thần »« sợ hãi » bao trùm.
Bản báo cáo Vitit Muntarbhorn, tên của báo cáo viên đặc biệt nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên ghi nhận : chế độ Bình Nhưỡng đã áp đặt một « tình trạng sợ hãi toàn diện », thành lập một « nhà nước trại giam » nơi người dân chịu đựng những « lạm dụng kinh khiếp ».
Theo AFP, do chính quyền  Bình Nhưỡng không hợp tác, nên vị luật gia Thái Lan này soạn bản báo cáo dựa trên lời chứng của những người Bắc Triều Tiên đào thoát.
Ông thẩm định rằng chính quyền Bình Nhưỡng đã phạm tội ác chống nhân loại và ông đề nghị Hội đồng Bảo an và Tòa án Hình sự Quốc tế CPI phải có biện pháp trừng phạt thủ phạm trấn áp người dân Bắc Triều Tiên.
Báo cáo viên đặc biệt tố cáo chế độ Kim Jong Il, để tồn tại, đã sử dụng mọi biện pháp « độc ác nhất » để đán áp tinh thần dân chúng, từ hành quyết trước đám đông, đến tra tấn, trừng phạt tập thể và cả bỏ đói phụ nữ và trẻ em. Hạn chế phân phối thực phẩm cũng là một biện pháp để « kềm kẹp dân chúng ».
Sau Miến Điện, Bắc Triều Tiên là chế độ chính trị thứ hai tại Á châu bị Liên Hiệp Quốc nghi ngờ vi phạm tội ác chống nhân loại.

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty