TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, April 30, 2011

Ngạc nhiên với Vietnam Airlines

TT  - Ngày 14-4, tôi có dịp đi máy bay từ Vinh (Nghệ An) đến TP.HCM. Trên thẻ lên máy bay (Boarding pass) của tôi có ghi dòng chữ tiếng Anh (in hoa) như thế này: Please present at the boarding gate at lest 30 minites before departure time, ngay phía dưới dòng chữ tiếng Việt: Xin vui lòng có mặt trước giờ khởi hành 30 phút tại cửa ra máy bay.

Dòng chữ đóng khung trên thẻ lên máy bay có đến hai lỗi -  Ảnh: Gia Tiến

Những hành khách, bạn đọc có trình độ tiếng Anh cơ bản nhất cũng dễ dàng nhận ra dòng chữ tiếng Anh ghi trên thẻ có đến hai lỗi chính tả: "At lest" thay vì "At least" (ít nhất) và "Minites" thay vì "Minutes" (phút).

Tôi thật ngạc nhiên vì không nghĩ hãng hàng không uy tín như Vietnam Airlines có thể thiếu cẩn thận như vậy? Hay đó là một cách viết tiếng Anh hiện đại? Du khách quốc tế sẽ nghĩ gì? Qua báo Tuổi Trẻ, tôi rất mong có được câu trả lời.

VÂN ANH

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty