TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Thursday, February 24, 2011

Ruộng đồng khô khát

TTO - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum Nguyễn Trung Hải, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 600 ha lúa đã bị hạn và hơn 1.000 ha lúa có nguy cơ bị hạn. Nhiều hồ đập đã trơ đáy, cây lúa đang khát nước trầm trọng.

>> Hàng trăm giếng nước khô đáy

Ông Phan Hùng bên giếng khoan chống hạn

Đồng ruộng ngay trạm bơm nước từ sông Đăk Bla, xã Đoàn Kết cũng bị khô nứt nẻ

Người dân dưới đập chứa nước Cà Tiên (xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) cho biết chưa có năm nào đập lại khô hạn sớm như năm nay. Lòng hồ nứt toác không còn một giọt nước. Cánh đồng lúa dưới chân đập gần một tháng nay đang khát nước trầm trọng.

Người dân phải tận dụng lại một số giếng khoan từ những năm trước và khoan thêm một số giếng mới để bơm nước tưới cho cây lúa. Nhưng lượng nước giếng khoan có hạn, đường ống dẫn nước nhỏ, công suất máy bơm nhỏ... không đủ nước tưới cho ruộng lúa.

Nếu trời không mưa, tiếp tục bơm nước tưới lúa thì  vụ đông-xuân này bà con lỗ nặng. 

Theo Trưởng phòng Kinh tế thành phố Kon Tum Nguyễn Ngọc Thuấn, hiện Kon Tum đang chỉ đạo UBND các xã, phường, các hợp tác xã tập trung nguồn lực để chống hạn, cứu lúa cho dân. Theo đó, UBND thành phố lập kế hoạch đầu tư trên 110 triệu đồng để hỗ trợ tiền nhiên liệu (xăng, dầu, nhớt, điện...) và mua máy bơm nước cứu cây lúa. 

QUANG VĂN

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty