TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Monday, November 29, 2010

Xã Hóa Sơn bị cô lập


 
29/11/2010 1:11 
Người dân Hóa Sơn phải lội suối vì đường đã bị lũ tàn phá
Chiều 28.11, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), ông Cao Hồng Giáo, cho biết: Mưa liên tục suốt một tuần vừa qua khiến con đường duy nhất nối từ đường Hồ Chí Minh vào trung tâm xã càng thêm lầy lội, trơn trượt; nhiều chỗ bùn ngập ngang đầu gối nên không có một loại phương tiện gì đi qua được.

Do đó, xã gần như chia cắt hẳn, khó khăn nhất là vận chuyển hàng cứu trợ. Đơn vị thi công con đường cũng "án binh bất động" vì xe máy không thể di chuyển. Hiện đường nối các thôn với nhau cũng bị nước cuốn trôi một đoạn dài. Ngoài ra, thôn Tăng Hóa vẫn thắp đèn dầu do hệ thống cột điện, trạm biến áp bị lũ cuốn gãy chưa khôi phục.

Trương Quang Nam

 
29/11/2010 1:11 
Người dân Hóa Sơn phải lội suối vì đường đã bị lũ tàn phá
Chiều 28.11, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), ông Cao Hồng Giáo, cho biết: Mưa liên tục suốt một tuần vừa qua khiến con đường duy nhất nối từ đường Hồ Chí Minh vào trung tâm xã càng thêm lầy lội, trơn trượt; nhiều chỗ bùn ngập ngang đầu gối nên không có một loại phương tiện gì đi qua được.

Do đó, xã gần như chia cắt hẳn, khó khăn nhất là vận chuyển hàng cứu trợ. Đơn vị thi công con đường cũng "án binh bất động" vì xe máy không thể di chuyển. Hiện đường nối các thôn với nhau cũng bị nước cuốn trôi một đoạn dài. Ngoài ra, thôn Tăng Hóa vẫn thắp đèn dầu do hệ thống cột điện, trạm biến áp bị lũ cuốn gãy chưa khôi phục.

Trương Quang Nam


No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty