TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, December 1, 2010

Lối đi nào cho người bộ hành?


TTO - Có thể nói tại TP.HCM người đi bộ thiệt thòi đủ đường. Bên cạnh những con đường có vỉa hè bị chiếm dụng thì có những con đường hoàn toàn không có vỉa hè dành cho người đi bộ, nhất là ở một số quận mới.

Ở quận Tân Phú chẳng hạn, khi thiết kế đường phố, hình như người ta không hề nhớ một nguyên tắc đã là đường, là cầu phải có vỉa hè

Đường Khuông Việt, thuộc P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú. Đường tuy nhỏ nhưng lưu lượng xe cộ qua lại khá đông, đặc biệt là các loại xe tải, xe con. Vỉa hè thế này có thể gọi là vỉa hè không?

Đoạn cầu bắc qua kênh Tân Hóa - Lò Gốm trên đường Trịnh Đình Thảo, P.Phú Trung, Q.Tân Phú. Người đi bộ có thể bị "ủi" bất cứ lúc nào. Đi bộ qua đoạn cầu này thật sự thử thách

Đường Lê Lộ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú khá rộng nhưng chẳng có chút vỉa hè nào cho người đi bộ

THU HƯƠNG


No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty