TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, November 2, 2011

Ôm bom xăng liều chết lao vào cảnh sát


(Dân trí) - Tên Trí vì muốn trả thù cảnh sát nên đã tới thẳng trụ sở công an phường ôm chai xăng vừa mới châm lửa lao thẳng vào người đại úy Văn. May mắn, chai xăng trong lúc giằng co đã bị văng ra xa.

Theo Cơ quan điều tra công an tỉnh TT-Huế, vào chiều 25/10, vì mâu thuẫn trong gia đình nên tên Nguyễn Anh Trí (40 tuổi, trú số nhà 129 đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, TP Huế) đã mua xăng về và la hét sẽ tự thiêu cùng đứa con nhỏ.

Do được hàng xóm và gia đình can ngăn nên tên Trí đã không tự thiêu. Công an phường Phú Hòa (TP Huế) đã mời đối tượng này lên trụ sở làm việc vào 18h tối cùng ngày nhưng tên này đã không hợp tác vì đã không viết bản tường trình và ký vào biên bản.

Tối đó vào lúc gần 22h, tên Trí mua một chai xăng rồi quay trở lại trụ sở công an phường Phú Hòa đến tìm đại úy Phạm Tài Văn. Thấy ông Văn đang ngồi trực ở trong phòng trực ban, tên Trí liền châm lửa chai xăng rồi lao vào người ông Văn và la lớn "Tao chết mi cũng chết".

May mắn, ông Văn đã thoát ra khỏi Trí, chai xăng cũng bị hất tung ra xa trong lúc vẫn đang bốc cháy.

Theo lời khai nhận của tên Trí, nguyên nhân giết ông Văn là muốn trả thù chuyện ông Văn nói công an sẽ đưa Trí đi trại cải tạo. Hiện công an tỉnh TT-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tên Trí 4 tháng với hành vi "giết người khi đang thi hành công vụ".

Đại Dương

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty