TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Sunday, December 20, 2009

Phóng sự ảnh: Tội tình giấc trưa

Thứ Tư, 16/12/2009, 02:22 (GMT+7)
TT - Những giấc ngủ vật vạ trên vỉa hè - đó là nét chân dung rất thật của người lao động phổ thông tại TP.HCM như một góc cạnh khác rất tĩnh của một TP sôi động. Sài Gòn những ngày cuối năm tất bật, hối hả nên giấc ngủ cũng vội vàng, vì chỉ ít phút sau dường như không còn ai ngái ngủ để tiếp tục cuộc mưu sinh...

Vỉa hè là giường, đôi dép là gối của những người thợ trên đường Phùng Khắc Khoan (TP.HCM) trưa 12-12...
Những giấc ngủ trưa vội vã và tạm bợ ấy có thể gặp trên những con đường đầy bóng cây râm mát như Lý Tự Trọng, Lê Duẩn, Phùng Khắc Khoan, Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần... hoặc ngay trong những "lô cốt" dựng lên giữa đường phố. Không chiếu chăn, vỉa hè là giường, dép làm gối...

Ảnh chụp trên đường Lê Duẩn ngày 9 và 12-12, những công nhân thi công tòa nhà Kumho Asiana Tower vội chợp mắt sau bữa trưa tạm bợ

Ảnh chụp trên đường Nguyễn Thị Nghĩa ngày 13-12. Không biết đã bao nhiêu giấc ngủ trưa như thế này trong cuộc đời bác xích lô già

Giấc ngủ mệt nhọc bên vỉa hè đường Nguyễn Thị Nghĩa khiến người phụ nữ dường như quên cả tiếng ồn của đường phố

Xe ôm là phương tiện kiếm sống và là giường ngủ lúc vắng khách trên đường Hai Bà Trưng trưa 13-12

Trên đường Đồng Khởi trưa 13-12, người công nhân ngủ ngay trên đống giàn giáo để lấy sức tiếp tục công việc trang trí đường phố chuẩn bị đón Giáng sinh
Sài Gòn những ngày cuối năm tất bật, hối hả nên giấc ngủ cũng vội vàng, vì chỉ ít phút sau dường như không còn ai ngái ngủ để tiếp tục cuộc mưu sinh...
TOẠI NGUYỄN

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty