TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Tuesday, May 31, 2011

Lội suối đến trường


TTO - Cầu Ba Nang (xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) bị mưa lũ làm hư hại vào năm 2010, nên đến nay hàng trăm học sinh và giáo viên phải lội suối đến trường rất nguy hiểm. Nhất là khi mùa mưa đang đến gần, và đây lại là vùng thường xảy ra lũ quét.

Học sinh và giáo viên hằng ngày phải lội qua khúc suối này để đến lớp - Ảnh: Ngọc Hiển

Đây là cây cầu tràn được UBND huyện Đakrông xây dựng vào năm 2008 nhằm phục vụ mục đích dân sinh và là cây cầu duy nhất để đến Trường tiểu học Pa Nang. Thế nhưng, cầu đã bị nước cuốn trôi nên để lại một khoảng trống khoảng 5m ở ngay giữa suối.

Hằng ngày, hàng trăm học sinh và giáo viên của trường phải lội qua con suối này đến lớp.

Cầu Ba Nang bị sập từ mùa mưa lũ năm 2010 - Ảnh: Ngọc Hiển

Ông Lê Văn Cường, hiệu trưởng Trường tiểu học Pa Nang, cho biết: "Đây là địa bàn thường xuyên xảy ra lũ quét. Chỉ cần một trận mưa nhỏ, nước suối dâng cao, giáo viên phải đội mưa túc trực ở chân cầu để cho các em nghỉ học".

LÊ NGỌC HIỂN

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty